Cuộc đấu súng nghẹt thở truy bắt 2 tên tội phạm khét tiếng - Kỳ 1: Chân dung Linh “cu” và Minh “rồng”

An ninh Hải Phòng |

Tròn 20 năm đã trôi qua, cuộc đọ súng nghẹt thở trên chuyến phà An Thái bắc qua sông Kinh Thầy, thuộc tỉnh Hải Dương chính là nơi kết thúc “hành trình” tội ác của 2 tên tội phạm khét tiếng là Linh “cu” và Minh “rồng”. Giờ đây, phà An Thái không còn, thay thế vào đó là cây cầu được xây rất đẹp và hiện đại song cuộc đọ súng ngày 18-10-1998 ấy đã trở thành một phần ký ức không bao giờ phai mờ đối với những người trực tiếp tham gia chuyên án...

“Đệ tử” ruột của Phạm Đình Nên

Trong ký ức của nhiều người dân Hải Phòng, không mấy ai không biết tới Linh “cu” trong băng tội phạm khét tiếng tàn ác, nguy hiểm của Phạm Đình Nên (tức Cu Nên) đã bị Công an Hải Phòng triệt phá gần 25 năm trước.

Linh “cu” tên thật là Đinh Văn Lĩnh, sinh 1978, nguyên ĐKTT tại 143 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng. Bố của Linh “cu” là Đinh Văn Lương (tức Lương “cái ghẻ”), một tội phạm hình sự thuộc hàng có số có má nhưng lại không dạy được thằng con bất trị.

Mới ở cái tuổi “vắt mũi chưa sạch” nhưng Linh “cu” đã nghiện ma túy nặng và hắn càng ngày càng thể hiện bản chất ngang tàng, lạnh lùng của một sát thủ.

Không bảo được con, Lương “cái ghẻ” nhờ Cu Nên chỉ bảo giùm, với hy vọng, Linh “cu” sẽ sợ oai của “chú Nên” mà nghe lời ông trùm này rời xa ma túy.

Nhưng Linh “cu” không những không cai được nghiện mà còn đích thực trở thành một con quỷ dữ, một kẻ chỉ thích làm bạn với súng và dao.

Từ những năm 1992-1993, Linh “cu” với bản chất cực kỳ côn đồ, hung hãn đã nhanh chóng trở thành “đệ tử” ruột của Phạm Đình Nên. Mới 14 tuổi, Linh “cu” đã gây ra hàng loạt vụ gây rối TTCC, cướp tài sản...

Dưới trướng Cu Nên, Linh “cu” và đối tượng Đinh Đình Tuyển trở thành một cặp thân nhau như hình với bóng.

Một lần, tình cờ đi trên đường Lạch Tray, Linh “cu” trông thấy 2 anh Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Viết Bình.

Biết Cường có mâu thuẫn trước đó với Tuyển khi còn ở chung trại giam nên Linh “cu” đã ép xe, cà khịa, dẫn đến hai bên xô xát. Linh “cu” gọi điện báo cho đại ca Cu Nên nói rằng mình bị Cường đánh.

Nên tức tốc cùng Tuyển và Tiến “nát”, xách theo một khẩu súng thể thao cưa nòng. Đến nơi, cả bọn điên cuồng nổ súng khiến hai nạn nhân cuống cuồng bỏ chạy. Tuyển đuổi theo bắn 4 phát về phía Cường nhưng không trúng.

Chưa hả dạ “thầy trò” Linh “cu” xông đến tận nhà Cường, bắn ba phát đạn vào nhà. Ông Thọ (bố Cường) bị Tuyển dùng báng súng đánh liên tiếp vào đầu. Tuyển còn định “cho mồi lửa” xóa sổ cả nhà ông này nhưng được Cu Nên ngăn lại.

Một buổi tối khác, Linh “cu”, Tuyển cùng Tuấn “khịt” đang ngồi tại nhà Cu Nên đánh bạc thì có bốn thanh niên bịt mặt đi hai xe máy đến dùng súng bắn vào nhà. Đạn xuyên thủng két sắt để tiền nhưng không trúng ai.

Cu Nên gằn giọng: “Đi xem bọn nào bắn thì giết”. Linh “cu” phán đoán đó là băng đảng của Lâm “già” nên cùng Tuyển và Tuấn hùng hổ cầm theo súng truy đuổi đối thủ đến tận sào huyệt.

Khi đến gần nhà của Lâm già ở đường Lê Lợi, Linh Cu thấy những kẻ “tình nghi” liền dùng súng lia một loạt đạn, hậu quả làm một người trọng thương.

Phía Lâm già cũng “ăn miếng trả miếng”, Tuấn chở Tuyển chạy trước, còn Linh “cu” lỳ đòn hơn, ở lại một mình, nã thêm một loạt đạn nữa mới bỏ chạy.

Ngoài những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Linh Cu và “huynh đệ” còn gây ra nhiều vụ cướp bạc, thậm chí xông hẳn vào sòng bạc do Dung “Hà” bảo kê để cướp khiến nữ quái này phải dằn mặt bằng cách bắn tin đến Cu Nên: “Mỗi người một lãnh địa, nếu muốn yên ổn thì trật tự”.

Những vụ chém giết, nổ súng kinh hoàng do ổ nhóm của Cu Nên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT của thành phố.

Ban giám đốc CATP khi ấy đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án xóa sổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Sáng ngày 15-3-1995, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp diễn ra một buổi họp, hàng trăm người tham dự.

Xe ô tô đỗ hai bên đường Lạch Tray, sát với nhà Cu Nên. Các lực lượng bất ngờ đồng loạt ập vào số nhà 112 Lạch Tray, bắt giữ ổ nhóm Cu Nên, trong đó có hai tay chân đắc lực nhất là Linh “cu” và Tuyển.

Tang vật thu giữ gồm ba khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, một quả lựu đạn và bốn mươi bảy viên đạn cùng vô số dao kiếm.

Kết cục, ngày 20-12-1995, 17 tuổi cùng với Phạm Đình Nên và 14 tên khác trong băng ổ, Linh “cu” đã phải ra trước vành móng ngựa của TAND Hải Phòng lãnh án 20 năm tù giam về các tội: giết người (trong đó Linh “cu” trực tiếp tham gia 3 vụ với vai trò tích cực); tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối TTCC.

Riêng Cu Nên bị tử hình, các tên còn lại phải lãnh án cao nhất là chung thân.

Thoát án tử hình trong gang tấc vì chưa đủ 18 tuổi nhưng khi thi hành án tù 20 năm tại Trại cải tạo Ba Sao (tỉnh Hà Nam), lần thứ 4, Linh “cu” tiếp tục phạm tội giết người (dùng kéo đâm chết phạm nhân Trương Đình Ngọc), đâm, đánh trọng thương các phạm nhân khác.

TAND tỉnh Hà Nam đã xử phạt Linh “cu” mức án tù chung thân, cũng vì hắn chưa đủ 18 tuổi.

Sau đó, Linh “cu” được chuyển về Trại cải tạo Thanh Hóa. Tại đây, Linh “cu” đã gặp, kết bạn với siêu đạo chích Trần Quang Minh (tức Minh “rồng”) và trở thành 2 kẻ đào tẩu gây ra hàng loạt tội ác.

Minh “rồng” là ai?

Cuộc đấu súng nghẹt thở truy bắt 2 tên tội phạm khét tiếng - Kỳ 1: Chân dung Linh “cu” và Minh “rồng” - Ảnh 1.

Trần Quang Minh (tức Minh "rồng")

Theo hồ sơ lưu trữ tại TAND TP Hà Nội, Trần Quang Minh, sinh 1974, trú quán tại nhà số 17, khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Minh đã tỏ ra ngỗ ngược là một học sinh chơi bời, học tới lớp 6 hắn bỏ học.

Lớn lên, Minh không công ăn việc làm ổn định, bởi quãng đời tuổi trẻ của hắn chủ yếu là những năm tháng trải qua hết những nhà tạm giữ, tạm giam này đến nhà tù khác. Ngay từ năm 14 tuổi, lần đầu tiên Trần Quang Minh đã sa vào vòng tội lỗi.

Theo tài liệu lưu trữ của cơ quan công an, từ năm 1988 đến 1993, hắn đã có cả thảy 5 tiền sự.

Đến năm 17 tuổi, ngày 9-10-1991, lần đầu tiên hắn đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội “trộm cắp tài sản XHCN” và bị TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội tuyên xử 12 tháng tù.

Nhưng sau đó vừa ra tù được ít ngày thì Minh “rồng” lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản của công dân. Và ngày 22-6-1994, TAND TP Hà Nội lại tuyên phạt hắn 42 tháng tù giam.

Trong thời gian thi hành bản án này tại Trại cải tạo Ngọc Lý, tỉnh Hà Bắc (cũ), ngày 5-10-1995, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại cải tạo, trong lúc lao động, Minh “rồng” đã bỏ trốn khỏi trại giam, tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thủ đô.

Khoảng tháng 12-1995, trong lúc lang thang, Minh phát hiện một căn nhà ở khu tập thể Thành Công chủ nhà đi vắng, có nhiều tài sản. Lập tức, hắn đột nhập vào bên trong lấy 3 chiếc áo da và lần lượt dắt 2 chiếc xe máy.

Sau đó, Minh thuê người chở thẳng lên thẳng biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn bán cho một người không quen biết lấy 1.500 USD.

Ngày 9-12-1995, trong khi Minh đang sử dụng chiếc xe Win 100 mà hắn trộm cắp được thì bị phát hiện, bắt giữ.

Kết cục, tại bản án hình sự sơ thẩm số 811/HSST ngày 19-8-1996, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Quang Minh 2 năm tù về tội “trốn khỏi nơi giam giữ” và 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản công dân”, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

Tính đến ngày trốn trại, Minh còn nợ bản án cũ 18 tháng 16 ngày, vì vậy TAND TP Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 2 bản án là 15 năm, 6 tháng 16 ngày tù, thời hạn tính từ ngày 9-12-1995; buộc hắn phải bồi thường cho người bị hại số tiền 41 triệu đồng.

Thi hành bản án này, Trần Quang Minh lại tiếp tục những ngày cơm tù tại Trại cải tạo Thanh Hóa. Tại đây, hắn làm quen và kết bạn “Linh “cu”, kẻ đang chấp hành hình phạt tù chung thân.

Đến trưa ngày 14-9-1998, lợi dụng một trận mưa dông to, cả 2 tên cùng trốn trại và gây ra hàng loạt tội ác trên hành trình trốn chạy...

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại