Đầu bếp chuyên nghiệp nghịch dại với dao và cái kết thảm họa

Trần Quỳnh |

Việc một đầu bếp chuyên nghiệp dùng dao để... chơi bóng bay và hậu quả của nó là bài học đáng để cảnh báo cho tất cả chúng ta.

Đầu bếp chuyên nghiệp đứt tay vì... chơi dao

Câu chuyện xảy ra vào ngày 5/2 vừa qua, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc vừa kết thúc, người dân lao động cả nước bắt đầu đi làm trở lại.

Ngày hôm đó, hai đầu bếp trẻ là anh Lưu và anh Lý cùng tiếp tục trở lại làm việc tại một nhà hàng. Nhiều ngày không gặp, hai người đồng nghiệp này tay bắt mặt mừng, trêu đùa nhau hết sức nhiệt tình, vui vẻ.

Khi ấy, hai người cùng nhau chơi đùa một quả bóng bay lơ lửng trong nhà hàng mà không hề hay biết đó lại chính là nguồn cơn của tai nạn sắp tới.

Đầu bếp chuyên nghiệp nghịch dại với dao và cái kết thảm họa - Ảnh 1.

Tai nạn ngoài ý muốn này bắt nguồn từ sự vô ý của hai người đầu bếp trẻ. (Ảnh minh họa).

Trong lúc thi nhau bắt lấy quả bóng, anh Lý vì vóc người nhỏ bé nên đã dùng tới con dao gần đó. Anh Lưu cũng không chịu yếu thế, lại dựa vào vóc người cao lớn, liền bất ngờ nhảy lên để với tay tới bóng.

Không ngờ ngay vào lúc đó, lưỡi dao của anh Lý đã cắt mạnh tay của anh Lưu, khiến ngón tay cái của anh Lưu bị thương rất nghiêm trọng.

Khi ấy, anh Lý cũng hết sức hốt hoảng, vội vã gọi điện thoại cấp cứu và đưa đồng nghiệp vào bệnh viện.

Mâu thuẫn từ trò nghịch dại và sự can thiệp của cảnh sát

Tới ngày 8/ 2, mâu thuẫn giữa hai người đồng nghiệp này lên tới đỉnh điểm. Anh Lưu buộc phải tìm tới cảnh sát để giải quyết sự việc.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của tình huống, cảnh sát địa phương đã lựa chọn phương án hòa giải cho hai bên.

Đầu bếp chuyên nghiệp nghịch dại với dao và cái kết thảm họa - Ảnh 2.

Vụ tai nạn từ trò "nghịch dại" của hai đầu bếp đã phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát. (Ảnh minh họa).

Sau gần hai giờ đồng hồ, dưới sự phân tích và khuyên nhủ của nhân viên hòa giải, khúc mắc giữa hai người đầu bếp trẻ cuối cùng cũng được giải quyết.

Theo đó, anh Lý sẽ phải bồi thường cho anh Lưu tiền viện phí, tiền công trong những ngày nghỉ làm dưỡng thương với số tiền tổng cộng là 5000 NDT. Những chi phí phát sinh khác sẽ do anh Lưu tự mình lo liệu.

Kết quả hòa giải này không chỉ giải quyết mâu thuẫn về vấn đề đền bù kinh tế, mà còn cải thiện tình trạng quan hệ của hai người đồng nghiệp sau vụ tai nạn không ai mong muốn.

Ngày 2/3 vừa qua, kết quả kiểm tra cho thấy vết thương của anh Lưu đã khép miệng và đang trong giai đoạn hồi phục.

Ngay ngày hôm đó, anh Lưu đã đích thân tới đồn công an để trao tặng những đồng chí tại đây một câu đối với mong muốn bày tỏ lòng cảm kích vì đã giúp anh và bạn vừa dẹp bỏ được mâu thuẫn, vừa hàn gắn lại quan hệ trước đây.

Đây cũng là một bài học cảnh báo đến tất cả mọi người. Không chỉ có trẻ nhỏ mới không được phép nghịch dao mà ngay cả người lớn, nếu không thực sự có việc cần dùng đến dụng cụ này, tốt nhất chớ nên cầm vào.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại