Hẹn bạn gái quen biết qua mạng ở nhà nghỉ, người đàn ông khốn đốn vì màn chào đón

Diệp Anh |

Tưởng chừng sẽ vui hết thảy khi gặp cô bạn gái lâu nay vẫn chuyện trò ám muội qua mạng nhưng màn chào đón tại nhà nghỉ đã khiến người đàn ông đa tình được phen khốn đốn.

Tháng 2 vừa qua, một người đàn ông ở huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc quen biết một "bạn gái" tên Oánh Oánh trên phần mềm nói chuyện Wechat.

Hai người thường xuyên duy trì các cuộc nói chuyện. Vì đa tình, phóng khoáng, Vương đã nhiều lần gửi "lì xì" cho đối phương với tổng số tiền đã lên đến 4.000 NDT.

Thế nhưng, Oánh Oánh đã khiến người đàn ông này đi hết từ bất ngờ này đến hoang mang khác, đặc biệt là khi hai bên hẹn nhau trong nhà nghỉ.

Cô gái hẹn gặp không xuất hiện

Vào tầm 2h sáng ngày 25/2 vừa qua, anh Vương lật đật đến đồn công an đường Bắc Kinh trình bày bất hạnh anh vừa gặp phải.

Theo đó, khi Vương đến một nhà nghỉ - nơi đã hẹn trước với cô bạn gái quen biết qua mạng, anh đã bị 6 thanh niên bao vây, lấy đi 5.000 NDT tương đương 16 triệu đồng) tiền mặt và một chiếc điện thoại iPhone trị giá 7.600 NDT, đồng thời còn ép anh phải nói mật khẩu của 3 thẻ ngân hàng, rút đi tất cả 89.000 NDT.

Cũng theo lời trình báo của Vương, vào tầm 4h chiều ngày 24/2, cô bạn gái quen biết qua mạng Oánh Oánh nói với anh ta rằng đang đi dạo phố ở thành phố Lâm Nghi, không biết anh có thời gian đón cô ta qua huyện Phí chơi hay không?

Tầm hơn 8h tối cùng ngày, Oánh Oánh tiếp tục gửi tin nhắn qua Wechat, nói là đang ở một nhà nghỉ và có ý bảo Vương đến đón.

Hẹn bạn gái quen biết qua mạng ở nhà nghỉ, người đàn ông khốn đốn vì màn chào đón - Ảnh 1.

Những lần trò chuyện ám muội qua điện thoại đã khiến người đàn ông họ Vương hoàn toàn mất cảnh giác trước đối phương. Ảnh minh họa.

Những cuộc nói chuyện đầy ám muội trước đây đã khiến người đàn ông này hoàn toàn mất cảnh giác. Sau khi nhanh chóng lên lầu, mở cửa phòng, Vương mới phát hiện ra điều lạ lùng.

Đón tiếp anh không phải là một phụ nữ như anh nghĩ mà từ nhà vệ sinh, 6 thanh niên lần lượt lao ra, khống chế, trói Vương vào giường và tiến hành màn "chào hỏi" không chút lịch sự.

Kẻ lột quần áo, kẻ lấy vỏ gối chụp kín đầu "con mồi", trong khi một đối tượng khác liên tục giáng cho Vương những cái bạt tai đau đớn. Một kẻ thậm chí còn uy hiếp: "Mày đắc tội với người ta, sếp tao đã trả tiền để mua của mày một cánh tay..."

Đi gặp một cô gái quen biết qua mạng, tại sao lại có thể rước kẻ thù đến như thế này? Mặc dù bị khống chế nhưng Vương vẫn lanh lẹ nghĩ ngợi, phân tích và cuối cùng, anh hiểu rằng mình đã bị rơi vào bẫy.

Một người không chống cự được với 6 người, Vương đành chấp nhận để những gã thanh niên kia lấy hết tiền màn đi. Tổng số tiền và vật dụng bị lấy có giá trị lên đến hơn 100.000 NDT (tương đơn hơn 330 triệu đồng).

Ngay cả khi đã ngồi trong đồn cảnh sát, người đàn ông này vẫn còn cảm giác sợ hãi, không dám tin mình vừa bị 6 kẻ lạ không chế suốt 4 tiếng.

Trúng "vố đau" từ những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Vương chia sẻ trong trạng thái chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rằng để đảm bảo tính mạng, anh đã nói mật khẩu của 3 thẻ ngân hàng cho nhóm côn đồ, đến lúc đó, chúng mới chịu bỏ đi. Thực ra, trong 4 tiếng bị khống chế, người đàn ông này hiểu rõ hơn ai về nguyên nhân, kết quả của sự việc.

Chỉ có điều, anh ta vẫn cảm thấy khó hiểu là, cô bạn Oánh Oánh nói chuyện với mình tâm đầu ý hợp là thế, vậy thì tại sao lại có thể bắt tay với những kẻ khác để đòi nhiều tiền hơn?

Chỉ khi đến đồn cảnh sát báo án, Vương mới bừng tỉnh. Thì ra Oánh Oánh không phải nữ giới mà là một gã đàn ông. Cũng chính gã này đã đen những chuyện ám muội của hai người trên mạng nói với những kẻ khác và dựng lên màn kịch đưa Vương vào tròng.

Trước đó, đã nhiều lần người đàn ông "ham sự lạ" này đã dễ dãi, thoải mái gửi lì xì qua mạng cho đối phương, số tiền cũng lên đến gần 4.000 NDT.

Hẹn bạn gái quen biết qua mạng ở nhà nghỉ, người đàn ông khốn đốn vì màn chào đón - Ảnh 2.

5 trong tổng số 7 đối tượng tham gia lừa đảo, cướp tiền của anh Vương đã bị bắt.

7 nghi phạm, đối tượng trẻ nhất mới 16 tuổi

Sau khi tiếp nhận vụ việc, nhân viên đồn công an đường Bắc Kinh đã nhanh chóng triển khai truy tìm các đối tượng vừa gây án. Qua kiểm tra camera giám sát trong nhà nghỉ, 7 nghi phạm đã được xác định.

Vào 11h ngày 7/3, cảnh sát đã bắt được 3 trong số 7 đối tượng này về quy án. Không lâu sau đó, 2 đối tượng khác cũng nhanh chóng sa lưới. Đáng nói, trong nhóm này có 1 đối tượng là nữ, họ Cát, mới 16 tuổi.

Cát khai nhận vào ngày 24/2, cô ta nhận được điện thoại của đối tượng cầm đầu họ Lý, đề nghị giúp một việc. Biết rõ là việc phạm pháp nhưng Lý khăng khăng rằng cảnh sát sẽ không tìm đến, theo đó, chỉ cần Cát gọi một cuộc điện thoại. Lừa người đàn ông đến Lâm Nghi là sẽ có tiền. Nghe lọt tai, cô ta đồng ý.

Mục đích của việc này là để nhõ đâu Vương gọi điện liên hệ, không nghe thấy giọng nữ, kế hoạch lừa đảo của Lý và đồng bọn sẽ bị đổ bể.

Hiện tại, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ hình sự, 2 đối tượng khác vẫn đang được cách sát tích cực truy tìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại