Đặng Văn Lâm ca khúc khải hoàn; Xuân Trường rời sân trong tiếc nuối

Lupo |

Muangthong cuối cùng đã tìm thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm" sau chuỗi trận tồi tệ.

Sukhothai là một trong những đối thủ khó chịu nhất tại Thai League mùa giải này. Đội bóng này đã hòa tới 8 trận và chỉ thua 1 trận duy nhất sau 12 vòng đấu.

Nhưng Muangthong dường như đã tìm thấy công thức chiến thắng sau 1/3 mùa giải. Trước đó ở trận đấu với Buriram, Văn Lâm và đồng đội cũng chơi rất ấn tượng nhưng lại để thua vì một bàn thua kém may mắn.

Vẫn với tinh thần như khi đấu Buriram, Muangthong tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Lần này, các chân sút của "Man United Thái Lan" đã sắc bén hơn. Lần lượt Dangda rồi Heberty ghi tên mình lên bảng điện tử. Hàng thủ Muangthong cũng có một ngày chơi chắc chắn và thành công trong việc giữ sạch lưới.

Đặng Văn Lâm ca khúc khải hoàn; Xuân Trường rời sân trong tiếc nuối - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm trong đội hình của Muangthong

Chiến thắng 2-0 chung cuộc giúp Muangthong cắt đứt chuỗi trận tệ hại. Lần đầu tiên sau 8 vòng đấu, họ mới giành trọn 3 điểm. Với 11 điểm sau 13 vòng đấu, Văn Lâm và đồng đội tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Trong trận đấu cũng mới kết thúc, Xuân Trường và Buriram nhận thất bại 1-2 trên sân của Chainat. Trận này, Trường "Híp" đã chính song không thực sự để lại nhiều ấn tượng.

Đặng Văn Lâm ca khúc khải hoàn; Xuân Trường rời sân trong tiếc nuối - Ảnh 2.

Xuân Trường không tạo nên được sự khác biệt trong ngày đá chính

Tiền vệ người Tuyên Quang bị thay ra trong hiệp 2 khi tỉ số là 1-1. Ở phút bù giờ, Buriram nhận bàn thua đáng tiếc và đánh rơi 1 điểm. Kết quả này khiến Buriram vẫn đứng thứ 2 trên BXH, đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Port FC.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại