Đại sứ quán Nga tại London: "Nếu Anh vô tội, việc gì phải bưng bít mọi chuyện như thế?"

Hồng Anh |

Cơ quan ngoại giao Nga đã cáo buộc Anh cố tình bưng bít thông tin và bằng chứng trong vụ hai cha con ông Skripal bị đầu độc.

Hôm Chủ nhật (9/4) vừa qua, tờ Sunday Times của Anh đã tiết lộ rằng giới chức Anh đang có kế hoạch đưa hai cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal đến Mỹ định cư để tránh các cuộc tấn công tương tự xảy ra.

Cụ thể, báo này cho biết cơ quan tình báo MI6 của Anh đang tiến hành thảo luận với cơ quan CIA của Mỹ về kế hoạch giúp hai cha con ông Skripal chuyển đến Mỹ với danh tính mới để bắt đầu cuộc sống mới.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại London đã đăng tải một bình luận về kế hoạch của giới chức Anh trên trang Twitter chính thức. Trong đó, cơ quan ngoại giao Nga đã cáo buộc Anh cố tình bưng bít thông tin vụ hai cha con ông Skripal bị đầu độc:

"Hai nạn nhân bị cô lập hoàn toàn khỏi công chúng, và thậm chí khỏi chính gia đình của họ. Các bằng chứng trong vụ án - từ thú nuôi đến cả ngôi nhà - đều bị hủy. Những tuyên bố của truyền thông Anh cũng nằm trong 'tầm kiểm soát của chính phủ'. Nếu các anh vô tội, thì việc gì phải bưng bít mọi chuyện như thế?"

Sputnik bình luận, những tình tiết mới trong vụ việc đã chứng tỏ London đang cố gắng che giấu một điều gì đó mờ ám.

Đại sứ quán Nga tại London: Nếu Anh vô tội, việc gì phải bưng bít mọi chuyện như thế? - Ảnh 1.

Ông Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Ảnh: Facebook.

Mới đây, người cháu họ của ông Skripal, cô Viktoria Skipal, đã bị Anh từ chối yêu cầu cấp thị thực vì hồ sơ của cô "vi phạm luật di trú", tuy nhiên họ không đưa ra bất kì lời giải thích nào khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Telegraph, cô Viktoria Skripal đã khẳng định người em họ Yulia Skripal chắc chắn sẽ trở về Nga vì cô có bạn trai, thú cưng và việc làm ổn định ở Moskva.

Tuần trước, giới chức Anh đã xác nhận hỏa táng toàn bộ 3 con thú cưng của nhà Skripal. Theo báo chí Anh, hai chú chuột lang trong nhà ông Skripal chết vì đói và khát, còn chú mèo đen quá đau đớn và buồn bã nên các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Porton Down đã quyết định áp dụng biện pháp an tử.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc Anh hỏa thiêu thú cưng của cựu điệp viên Sergei Skripal là hành động "hủy bằng chứng quan trọng".

Chính những công dân Anh như bà Elisa Allen, Giám đốc Hiệp hội con người vì hành vi nhân đạo đối với động vật (PETA - UK) đã lên án chính quyền Anh vì cái chết của thú nuôi nhà ông Skripal, và yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Đại sứ quán Nga tại Anh cũng cho biết, chất thải của những con vật nuôi trong nhà Skripal cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Rõ ràng chúng có thể được sử dụng làm bằng chứng điều tra trong vụ việc.

Bệnh viện Anh đã khẳng định sức khỏe của ông Skripal và con gái đã cải thiện rõ rệt và không còn trong tình trạng nguy kịch, sau một tháng được điều trị tích cực do nghi nhiễm chất độc thần kinh A234 (Novichok) tại Salisbury, Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố rằng "rất có khả năng" Nga là thủ phạm đầu độc hai cha con ông Skripal, và ban lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Đây là phát súng khai hỏa mở đầu vòng xoáy trục xuất - trả đũa với sự tham gia của Anh, Nga, Mỹ, và rất nhiều quốc gia thuộc khối EU - NATO.

Tuy nhiên, tuần trước, người đứng đầu phòng thí nghiệm vũ khí hóa học Porton Down đã thừa nhận họ chưa thể xác minh chất độc có nguồn gốc từ Nga. Điều này trái ngược với những lời tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Cho đến nay, Anh vẫn từ chối cung cấp bằng chứng và tham gia điều tra chung cùng với Nga trong vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại