Dại dột thách đấu, võ sư Vịnh Xuân Quyền bị võ sĩ MMA hạ gục bẽ bàng sau 6 giây

Tiểu Mã |

Thất bại này giống như một “cú tát” nữa giáng vào danh dự của môn phái Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc.

Hơn mười ngày trước, võ sư Lữ Cương đã làm "bẽ mặt" môn phái Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc khi để thảm bại trước Từ Hiểu Đông chỉ sau 47 giây.

Thế nhưng, các diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc lại vừa lan truyền một trận đấu tương tự nhưng kết cục còn chóng vánh hơn nhiều. Theo đó, một môn đồ của Vịnh Xuân Quyền (hiện chưa được xác định danh tính) đã bị võ sĩ MMA hạ gục chỉ trong vòng vẻn vẹn đúng 6 giây.

Võ sư Vịnh Xuân để thua sau 6 giây

Theo truyền thông Trung Quốc thì căn nguyên của màn thượng đài này bắt nguồn từ lời thách đấu của võ sư Vịnh Xuân tại Thành Đô (Trung Quốc). Nhân vật này có phát biểu đầy dại dột để khiêu khích các võ sĩ MMA: "Tụi mày có dám đấu với tao không?".

"Cầu được ước thấy". Lời tuyên chiến của Vịnh Xuân nhân này lập tức được chấp nhận. Người bước lên đài để tỉ thí với vị võ sư Vịnh Xuân được xác định là Hong Lijing. Trận đấu được diễn ra tại một phòng gym ở Thành Đô.

Kết quả, vị võ sư Vịnh Xuân khi bước lên đài đã bị đối thủ đánh ngã gục theo kịch bản vô cùng chóng vánh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 6 giây.

Dại dột thách đấu, võ sư Vịnh Xuân Quyền bị võ sĩ MMA hạ gục bẽ bàng sau 6 giây - Ảnh 2.

Thêm một lần nữa, Vịnh Xuân Quyền trở thành nạn nhân khi đối đầu MMA.

Như vậy, một lần nữa võ cổ truyền Trung Quốc nói chung và Vịnh Xuân Quyền nói riêng lại thất bại thê thảm khi đối đầu với một võ sĩ MMA. Thất bại này tất nhiên còn chóng vánh hơn so với những trận thua của Đinh Hạo, Lữ Cương hay Ngụy Lôi, Điền Dã… trước võ sĩ nghiệp dư Từ Hiểu Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại