Người mẹ khờ khổ tận cùng ở Làng Lự: Tài sản đáng giá nhất là chiếc quạt cũ

Mạnh Mường |

Chia sẻ với chúng tôi, cán bộ và người dân địa phương đều nói, chị Vi Thị Bành (SN 1979) ở Làng Lự còn 'khổ dưới cả mức khổ'.

Mơ ước có căn nhà nhỏ kiên cố

Ngay sau khi chúng tôi đăng tải bài viết về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Vi Thị Bành (SN 1979) - người mẹ khờ đơn thân ở Làng Lự (xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang trông đợi từng viên gạch ủng hộ xây nhà, đã được sự đồng cảm, sẻ chia rất lớn từ cộng đồng.

Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ từ Quý bạn đọc hảo tâm khắp nơi.

Những số tiền đầu tiên từ 43 nghìn đồng, 50 nghìn đồng cho đến 5 triệu đồng đã được chuyển tới số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP để giúp đỡ cho hoàn cảnh này.

Cập nhật mới nhất, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền ủng hộ mẹ con chị Vi Thị Bành ở Làng Lự là: 53.866.900 đồng. Chi tiết danh sách ủng hộ cập nhật tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, vị đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lâm cho biết, địa phương dự tính, nếu nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì sẽ xây căn nhà nhỏ kiên cố giá trị khoảng từ 80 đến 100 triệu đồng cho mẹ con chị Bành. Nếu không đủ thì sẽ "co kéo" để xây căn nhỏ hơn nữa.

Ngày hôm nay, qua trao đổi, làm việc thì gia đình và đại diện chính quyền địa phương đều bày tỏ mong mỏi nhận được thêm sự giúp đỡ để đủ xây nhà cho 3 mẹ con chị Bành.

Kêu gọi người dân địa phương góp công, góp của

Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lâm, anh Lê Hữu Duẩn bày tỏ: "Ở địa bàn 135 đã khó, đã khổ rồi, hoàn cảnh gia đình chị Bành còn khổ dưới cả mức khổ nữa. Về phía cơ sở, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi bà con nhân dân địa phương, người góp công, người góp của và đặt vấn đề với các cửa hàng bán vật liệu lấy giá rẻ, làm sao giúp mẹ con họ nhanh có mái nhà kiên cố, dù be bé thôi cũng được".

Trước đó, chúng tôi đã thông tin tới Quý độc giả gần xa về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của 3 mẹ con chị Vi Thị Bành.

Chị Bành từ nhỏ lớn lên thần kinh không bình thường, học chưa hết lớp 3 thì nghỉ học nên vẫn mù chữ.

Người phụ nữ khờ này bị người ta hãm hại sinh ra hai con. Thật xót xa, vì đứa con đầu của chị Bành sinh năm 2005 cũng khờ khạo và cũng mù chữ như mẹ.

May mắn thay, cháu bé thứ 2 là Vi Thị Nhiên (SN 2012) khá nhanh nhẹn, hoạt bát, không có biểu hiện về thần kinh như mẹ và anh trai. Chỉ có điều, không được kèm cặp đến nơi đến chốn nên bé Nhiên học cũng không được tốt.

Xin mỗi người 1 viên gạch giúp mẹ con chị Vi Thị Bành (SN 1979) ở Làng Lự, Thanh Lâm, Như Xuân, Thanh Hóa.

Hiện tại 3 mẹ con họ vẫn sống trong căn "nhà" tranh, vách nứa, mà có lẽ nói đúng hơn đó chỉ là là túp lều, được gia đình và làng xóm dựng cho cách đây gần 20 năm. Căn nhà ấy mùa đông lạnh không che chắn được gió, mùa mưa về thì nước ngập lênh láng. Trong nhà, thứ vật chất quý giá nhất là chiếc quạt cũ, là cây dao đi rừng và mấy móc treo quần áo...

Tình trạng của chị Bành, theo người thân và hàng xóm chia sẻ là "bị đơ nặng" nên ít ai thuê đi làm, thành thử, trong nhà không đủ gạo ăn; đứa con trai lớn thì khù khờ đi lang thang khắp nơi.

"Cũng may, Nhà nước thương tới, hàng tháng mẹ con nó được hưởng trợ cấp xã hội 720.000 đồng chứ không thì tôi cũng không biết lo làm sao", bà Vi Thị Lâm (SN 1958) - mẹ của chị Bành chia sẻ.

Bà Vi Thị Lâm, chị Vi Thị Bành và bé Vi Thị Nhiên bên ngôi nhà tranh, vách nứa đã dựng ngót 20 năm

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn chia sẻ, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: Ủng hộ chị Vi Thị Bành Làng Lự

Địa chỉ: Chị Vi Thị Bành (1979) ở Làng Lự, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Chúng tôi sẽ cập nhật công khai chi tiết, đầy đủ từng khoản ủng hộ và có trách nhiệm trao tặng tận tay hoàn cảnh khó khăn.

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline: 0943.113.999

Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh. 0974.974.104

Trân trọng cảm ơn!

Người mẹ khờ khổ tận cùng ở Làng Lự: Tài sản đáng giá nhất là chiếc quạt cũ - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại