Đả bại Myanmar, HLV U21 Việt Nam bất ngờ chê bai U21 Thái Lan

Hải Bình |

HLV Trịnh Duy Quang khá vui vẻ khi U21 Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0 nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi khó gặp lại Thái Lan trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2017.

Giành chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar, qua đó có lợi thế trong việc kiếm vé vào chơi trận chung kết, HLV Trịnh Duy Quang khá vui vẻ. Thế nhưng, vị thuyền trưởng của HAGL cũng bày tỏ sự tiếc nuối nếu như không được tái đấu với Thái Lan trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2017.

"Tôi khá tiếc nuối nếu như không thể gặp lại Thái Lan trong trận chung kết vì họ đã để thua hai trận liên tiếp và cơ hội vào chung kết là rất ít. Nếu Thái Lan góp mặt trong trận cuối cùng thì họ không xứng đáng.

Bởi vì, với những gì thể hiện ở 3 trận đấu vừa qua, U21 Thái Lan không phải là đội bóng quá mạnh. Theo tôi, trận chung kết nếu là sự góp mặt của U21 Việt Nam và Yokohama, đó mới là trận đấu đáng được chờ đợi".

Nhận xét về lối chơi của U21 Việt Nam trong trận này, HLV Trịnh Duy Quang cho hay: "Mặc dù giành chiến thắng nhưng tôi vẫn có những điều chưa hài lòng về các học trò. Các hậu vệ hôm nay chơi thiếu tập trung, mắc rất nhiều sai lầm, may là tiền đạo bên phía Myanmar không tận dụng được.

Hàng tiền đạo vẫn chưa cho thấy sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Rất có thể vì nôn nóng muốn thể hiện mình nên Thanh Bình, Thanh Tùng đã không được chuẩn xác ở những cú ra chân cuối cùng. Đây là những hạn chế mà tôi cần sửa sai cho toàn đội".

"Trận đầu tiên tôi ra sân chỉ đạo trong vai trò HLV trưởng nhưng đội thua nên tôi có chút mê tín. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên trận này tôi để cho trợ lý Lương Trung Tuấn điều hành và đội nhà giành chiến thắng", ông Quang nói về việc ngồi cabin trong phần lớn thời gian 2 đội thi đấu.

Đả bại Myanmar, HLV U21 Việt Nam bất ngờ chê bai U21 Thái Lan - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 Việt Nam. Ảnh: Dương Thu.

Trong khi đó, HLV Kyi Lwin của U21 Myanmar lại đổ thừa do lịch thi đấu quá kín khiến học trò của ông không kịp hồi phục:

"U21 Việt Nam may mắn hơn Myanmar vì có thời gian nghỉ ngơi ở lượt trận thứ hai, trong khi chúng tôi phải chơi 5 ngày 3 trận đấu liên tiếp khiến thể lực bị bào mòn. Đó là nguyên nhân chính khiến U21 Myanmar nhận lấy thất bại ngày hôm nay. Tôi nghĩ mật độ thi đấu quá dày 2 ngày một trận sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn của các đội tham dự.

U21 Yokohamalà đội mạnh nhất tại giải lần này. Mục tiêu của U21 Myanmar là học hỏi nên không đặt nặng vấn đề thắng hay thua, tôi muốn các học trò học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi họ còn trẻ, cần được va chạm và cọ xát nhiều hơn".

Giải U21 Quốc tế 2017 - báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu vào ngày 18/12. U21 Myanmar đối đầu với U21 Yokohama lúc 16h00. Sau đó, hai đội chủ nhà là U19 Việt Nam sẽ chạm trán lớp đàn anh U21 lúc 18h30 trên sân Cần Thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại