Cựu thành viên nhóm MTV: Từng phải đi bán thịt lợn, làm quần quật, chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết

Tùng Ninh |

"Đến khoảng 6 giờ sáng thì tôi lấy xe đạp chở thịt đi giao cho các hàng quán" – Thiên Vương nhóm MTV chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Kiều Linh và ca sĩ Thiên Vương nhóm MTV.

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ đã cùng nhau vượt qua thử thách để giúp đỡ các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn là em Nguyễn Thị Yến Nhi (2010), em Lê Thạch Chính (2010) và Nguyễn Ngọc Thảo Vy (2012).

Nhân vật đầu tiên là em Nguyễn Thị Yến Nhi, hiện đang sống cùng cha và chị gái ở Cai Lậy, Tiền Giang. Mẹ của Yến Nhi mất vì bệnh ung thư khi em mới được 16 tháng tuổi. Cha em bị tật ở chân, đi lại khó khăn nên không xin được việc, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nông để kiếm tiền nuôi hai con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị gái của Yến Nhi phải nghỉ học khi mới 16 tuổi, từng phụ quán cơm, làm nghề may nhưng không ổn định, giờ vẫn đang thất nghiệp. Thu nhập chủ yếu dựa vào 20 gốc sầu riêng của gia đình, sản lượng không cao nên chủ yếu lấy công làm lời.

Cựu thành viên nhóm MTV: Phải đi bán thịt lợn, làm quần quật, chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Thiên Vương, Kiều Linh và Quyền Linh

Gia đình từng mượn nợ 25 triệu đồng để sửa nhà nhưng vì chị gái của Yến Nhi bị bệnh nặng nên cha em đã lấy tiền đó để chữa bệnh cho con gái. Sau đó, gia đình em lại mượn thêm 10 triệu đồng để mua phân bón trồng trọt, hiện vẫn đang phải trả lãi hằng tháng. Yến Nhi luôn hiểu chuyện, phụ giúp cha và chị các việc trong nhà, em ước mơ làm bác sĩ để sau này chữa bệnh cho nhiều người, lo cho cha và chị hai có cuộc sống đầy đủ hơn.

Nhân vật thứ hai là em Lê Thạch Chính, hiện đang sống cùng ông ngoại, mẹ và em gái ở Tiểu Cần, Trà Vinh. Cha em mất cách đây một năm do nhiễm Covid. Mẹ em công việc không ổn định, thường đi dặm lúa, nhổ cỏ được 170 nghìn một ngày.  Do công việc theo mùa vụ nên thu nhập gia đình không được bao nhiêu. Ông ngoại của Chính đã 71 tuổi, sức yếu nên cũng không làm được gì nhiều. Gia đình phải thường xuyên mượn tiền bà con hàng xóm để mua gạo và đồ ăn hằng ngày. Em Chính thổi sáo rất hay nên thường được gọi biểu diễn trong các đám tiệc, kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Cuối cùng là em Nguyễn Ngọc Thảo Vy, hiện đang sống cùng mẹ ở Cần Giuộc, Long An. Cha của Thảo Vy vừa mất vì đột quỵ hồi đầu năm nay. Mẹ em bị khuyết tật ở chân từ nhỏ nên chỉ có thể nuôi con bằng nghề may tại nhà, thu nhập cũng không mấy ổn định. Gia đình từng mua trả góp xe đạp điện cho Thảo Vy, mỗi tháng phải trả 1,3 triệu nhưng chưa trả hết thì cha em mất. Hoàn cảnh gia đình ngày càng trở nên khó khăn.   

Ca sĩ Thiên Vương không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật trong chương trình. Anh nghẹn ngào chia sẻ:

Cựu thành viên nhóm MTV: Phải đi bán thịt lợn, làm quần quật, chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết - Ảnh 3.

"Tôi nhớ, mới học tới lớp 4, lớp 5 đã phải dậy lúc 3 giờ sáng để phụ giúp gia đình. Lúc đó, mẹ tôi bán thịt lợn ở ngoài chợ nên tôi cũng phải ra chợ phụ giúp mẹ. Đến khoảng 6 giờ sáng thì tôi lấy xe đạp chở thịt đi giao cho các hàng quán, xong nhiệm vụ mới trở về để đi học, hầu như ngày nào cũng vậy.

Tôi làm quần quật, chỉ được nghỉ một ngày duy nhất là mùng 1 Tết Nguyên đán. Tới mùng 2 tôi đã phải ra chợ bán tiếp rồi. Công việc này kéo dài từ lớp 4 đến khi tôi học hết lớp 12, rồi lên Sài Gòn học mới thôi.

Việc phụ giúp cha mẹ như vậy chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại tôi rất tự hào bởi đó là công sức và tình yêu thương của tôi dành cho đấng sinh thành".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

MTV

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại