Cựu chân sút V-League lột mặt nạ đội chủ nhà SEA Games 29

Minh Nguyên |

Một mình Marko Simic đã ghi 4 bàn giúp CLB Melaka United đánh bại U22 Malaysia 5-1 ở trận giao hữu mới đây. Điều đó cho thấy đội chủ nhà SEA Games 29 chẳng khác gì "hổ giấy".

U22 Malaysia đang được dẫn dắt bởi HLV Ong Kim Swee. Họ rất tự tin hướng đến vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games trên sân nhà sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc mới đây. Tại đây, đội thua 0-1 trước U22 Trung Quốc nhưng sau đó hòa 2-2 với đội dự bị Guangzhou R&F và đánh bại Guangzhou Evergrande 3-0.

Điều này khiến thầy trò Ong Kim Swee rất tự tin khi đối mặt với Melaka United – đội đang đứng áp chót giải Super League của Malaysia . Ngay phút thứ 3, Safawi Rasid đã ghi bàn cho U22 Malaysia. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, Surendran đã gỡ hòa cho CLB Melaka.

Giao hữu: Melaka United 5-1 U22 Malaysia

Sang hiệp 2, một mình tiền đạo Marko Simic ghi 4 bàn (các phút 46’, 49’, 64’, 66’) để ấn định chiến thắng 5-1 cho đội nhà. Tiền đạo người Croatia từng có 2 năm thi đấu tại V-League cho các CLB B.Bình Dương, Đồng Tháp và Long An. Tại sân chơi số một Việt Nam, anh ghi được 11 bàn thắng trong 25 lần ra sân.

Đây là hiệu suất không quá tồi nhưng Simic vẫn không thể trụ lại được V-League. Đầu mùa giải năm nay, anh chuyển sang đầu quân cho CLB Negeri Sembilan FA – đội đang chơi ở giải đấu số 2 Malaysia ( Malaysia Premier League). 9 bàn thắng trong 11 lần ra sân của Simic giúp CLB này dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cựu chân sút V-League lột mặt nạ đội chủ nhà SEA Games 29 - Ảnh 2.

U22 Malaysia có thật sự đáng gờm?

Đến ngày 10/6 vừa qua, cựu chân sút của Bình Dương chuyển sang khoác áo Melaka United. Đội bóng này kỳ vọng anh sẽ giúp đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn để trụ hạng thành công. Bốn bàn thắng vào lưới U22 Malaysia là những pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới.

Nên nhớ rằng, Simic chưa phải là chân sút hàng đầu ở giải VĐQG Malaysia. Tuy nhiên, anh vẫn ghi được những bàn thắng khá dễ dàng vào lưới đội bóng của HLV Ong Kim Swee. Chiến lược gia sinh năm 1970 cho rằng việc thiếu tập trung và mệt mỏi là nguyên nhân chính khiến đội nhà thua đậm.

Rõ ràng đây không thể xem là sự chuẩn bị tốt cho vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 29 trên sân nhà. Bóng đá trẻ Malaysia không còn đáng sợ như cách đây vài năm. Đầu năm nay, họ thua nhanh 0-3 trước U22 Việt Nam trên sân Thống Nhất. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến nước này phải chơi trò bẩn tự cho mình quyền chọn bảng đấu ở SEA Games sắp tới.

Với việc không fair-play, Malaysia có thể tự chuốc lấy xấu hổ bởi cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều không quá quan tâm đến điều lệ bốc thăm oái ăm tại SEA Games. Hai đội bóng này đều được đánh giá cao hơn thầy trò Ong Kim Swee.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại