Zimbabwe: Vụ đột kích của những kẻ bịt mắt, mang AK-74 trước cuộc "đảo chính không đổ máu"

Thi Anh |

Những tiết lộ của ông Chombo làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp của vụ chuyển giao quyền lực được cho là hòa bình ở Zimbabwe mới đây.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo đã kể lại chuyện ông bị nhiều đối tượng bịt mặt có vũ trang bắt khỏi nhà, sau đó bị giam giữ suốt một tuần tại một địa điểm bí mật.

Ông Chombo và hai lãnh đạo trong đoàn thanh niên của đảng ZANU-PF cầm quyền, những người nói rằng mình bị quân đội bắt cóc, đã kể lại những trải nghiệm của mình.

"Tôi bị những kẻ vũ trang, mặc đồ quân phục bắt giữ", ông Chombo nói, "Tôi không biết mình bị đưa tới đâu".

Trước tòa, ông Chombo kể lại tường tận vụ đột kích vào sáng sớm 15/11 đã xảy ra như thế nào. Sự việc bắt đầu bằng 2 vụ nổ, trong đó 1 vụ khiến nhà ông rung chuyển. Nhiều kẻ bịt mặt ập vào phòng ngủ của ông, chĩa AK-47 vào ông, vợ ông và người giúp việc. Ông Chombo sau đó bị còng tay và lôi ra khỏi nhà qua cửa sổ phòng khách đã bị đập nát.

Ông Chombo bị bịt mắt bằng chính áo phông của mình, rồi bị đưa lên xe và di chuyển suốt 1 giờ tới một địa điểm bí mật. Trong những ngày bị giam cầm tại đó, những người thẩm vấn nói với ông rằng ông đã không làm tròn bổn phận của một quan chức chính phủ, một lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Vì hầu như lúc nào cũng bị bịt mắt nên ông Chombo không thấy được mặt của những kẻ bắt giữ. Ông không bị tấn công và được gặp bác sĩ sau khi yêu cầu thuốc uống. Tuy nhiên, ông Chombo bị xây xước trong quá trình bắt giữ và bị ngã vài lần khi đi bằng chân trần.

Vài ngày sau đó, những kẻ bắt giữ bảo ông Chombo thu dọn đồ đạc và họ đưa ông về nhà. Ở đó, đã có 2 xe cảnh sát đợi sẵn. "Họ nói: Ông đã bị bắt", ông Chombo kể lại.

Lời khai được ông Ignatius Chombo đưa ra một ngày sau khi thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên bố hành động của quân đội hồi tuần trước - mà các chỉ huy quân đội mô tả là động thái nhằm chống lại "những kẻ tội phạm" xung quanh cựu Tổng thống Mugabe - là hợp pháp.

Luật sư bào chữa Lovemore Madhuku cho rằng, rõ ràng ông Chombo đã bị các đặc vụ bắt giữ và hành động này vi phạm hiến pháp bởi ông Chombo không được đưa ra tòa trong vòng 48 giờ sau khi bị bắt.

Ông Madhuku nhấn mạnh: Hành động bắt giữ chính thức của cảnh sát được thực hiện để che giấu cho động thái bất hợp pháp trước đó.

Tuy nhiên, công tố viên Edmore Nyazamba khẳng định, hành động của cảnh sát là hợp pháp và không có bằng chứng nào cho thấy "những kẻ vũ trang" đã giam giữ ông trước đó là cảnh sát.

Cựu bộ trưởng tài chính Zimbabwe bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại