Cuộc sống mưu sinh cơ cực của bố mẹ diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Cao Thanh Hương |

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng các thành viên trong gia đình Quách Ngọc Tuyên vẫn luôn yêu thương nhau.

Nhắc đến mẹ là diễn viên Quách Ngọc Tuyên chảy nước mắt. Câu chuyện về hai đấng sinh thành anh kể với tôi nhiều lần đứt quãng... nhưng mạch ký ức không vì thế mà rời rạc hoặc mất cảm xúc!

Cuộc sống mưu sinh cơ cực của bố mẹ diễn viên Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên.

Xém chết khi đi phụ chạy xe ba gác

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và đông anh em ở Cần Giuộc, Long An. Tôi là con trai chính giữa, trên có hai anh, dưới có hai em gái.

Nghe mẹ kể, tôi còn có một người anh nữa nhưng mất trong bụng mẹ. Chính vì thế, trong nhà, tôi được gọi là anh Năm, vị trí thứ Tư mẹ để cho người anh đã mất ấy.

Ba mẹ làm rất nhiều công việc để có tiền lo cho anh em tôi. Từ làm ruộng đến buôn bán. Không ai dạy nhưng anh em tôi đều sớm hiểu cha mẹ vất vả. Không đứa nào bảo đứa nào, anh em tự giác phụ giúp từ lúc còn rất nhỏ, tuỳ theo sức của mình.

Tôi còn nhớ hồi đang học cấp 1, ba làm lơ xe đò từ Long An lên bến xe quận 8, TP.HCM. Ngày ngày ba theo xe chở khách từ quê lên Sài Gòn rồi ngược từ Sài Gòn về Long An.

Khi tôi lên lớp 9, ba chạy xe ba gác, ai kêu gì chở đó. Chỉ lúc nào chở đồ nhiều, nặng, cồng kềnh một mình làm không nổi, ba mới kêu anh em tôi theo phụ. Ba ngồi trước lái, mấy anh em tôi ngồi sau thùng hàng. Hàng lên hàng xuống thì khuôn vác cùng ba.

Cuộc sống mưu sinh cơ cực của bố mẹ diễn viên Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 2.

Cha mẹ Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật các con tổ chức cho hồi cuối tháng 10 vừa qua - ảnh do nhân vật cung cấp.

Thời gian đi phụ xe ba gác với ba, có lần tôi xém chết. Lần đó ba chở đồ đi Biên Hoà cho người ta. Trời mưa tầm tã. Đường đi Biên Hoà có cái dốc khá cao, xe chở sắt nặng quá không lên dốc được. Ba chạy số lớn nhất mà xe cứ tạch tạch hoài không qua nổi dốc.

Tôi nhảy xuống đẩy xe. Nhưng đường trơn trượt, tôi bị ngã. Lúc đó có một chiếc xe tải đang lao lên. May mà tôi ngã lăn vô trong, nếu lăn ra ngoài là xe tải cán chết rồi.

Cả hai cha con bị một phen hú hồn. Trời đã quá chiều, mưa lớn, mình mẩy hai cha con dơ hầy nhưng đều mừng vì thoát nạn lớn.

Ba mẹ tôi làm đủ nghề buôn gà vịt, bán rau, cá khô…

Có thời gian ba mẹ tôi buôn bán gà vịt. Ở quê tôi có những trang trại gà vịt nhỏ nhỏ, ba mẹ tôi tới đó mua, trói chân chúng lại rồi chở lên quận 8 bỏ mối cho các cửa hàng. Lúc nào ba kẹt việc, 3 anh em tôi lại chia nhau đi phụ.

Mẹ tôi làm nhiều nghề lắm. Hết bán gà, mẹ chuyển qua bán rau, cá khô. Ngày đó, gần cầu Chà Và quận 5, TP.HCM có cái chợ lớn chuyên bán cá khô. Cứ 2, 3 giờ sáng mẹ tôi chạy xe lên đó lấy hàng đem về chợ quê bán.

Nhiều lần, tôi chở mẹ đi lấy hàng, về tới quê là khoảng 4,5 giờ sáng. Mẹ đem cá khô ra chợ bán còn tôi giở tập ra học bài đợi sáng rồi đi học.

Nghỉ hè năm lớp 11, tôi theo một chú trong xóm lên quận 6, TP.HCM làm phụ hồ. Hồi đó tôi ốm nhom, cao 1m76 mà nặng có hơn 50 kg.

Công việc khá cực nhọc. Tôi vác bao xi măng nặng 50 ký đi lên cầu thang. Làm gần 2 tháng, tiền chẳng được bao nhiêu nhưng tôi phải nhập viện vì bị lao lực. Sau lần đó, ba mẹ không cho đi làm nữa.

Cuộc sống mưu sinh cơ cực của bố mẹ diễn viên Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên.

Học hết lớp 11 ở quê, anh Hai kêu tôi lên Sài Gòn học lớp 12 để tiện thi cử. Tôi học hệ bổ túc văn hóa ở trường Trung học kinh tế.

Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi vừa học vừa làm bảo vệ rồi tự đăng ký thi vô trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM và Cao đẳng công nghiệp 4. Tôi đậu cả hai.

Hồi tôi đang học năm nhất trường sân khấu mẹ tôi còn buôn bán cá ở chợ Nancy ngay cầu Nguyễn Văn Cừ. 

Sau đó, người ta xây khu công nghiệp đối diện nhà tôi nên ba mẹ mở quán cơm bình dân bán cho công nhân.

Cả đời ba mẹ tôi vất vả lo cho con cho cháu, đến giờ tuổi cao nhưng hai người vẫn chưa chịu nghỉ ngơi! Tôi mua được nhà trên này cũng muốn đón ba mẹ lên ở cùng nhưng hai người thích cuộc sống dưới quê hơn. Có những lúc tôi cảm giác, ba mẹ ngồi chơi thì buồn bực không chịu được!

Gia đình tôi rất may mắn là mọi người thương nhau lắm, không phân biệt ai hơn ai kém bao giờ. Dù vậy, có lẽ tôi vẫn gần mẹ hơn. Mỗi lần nhắc tới mẹ là tôi muốn khóc.

Ba mẹ tôi không áp đặt con cái điều gì. Bị đòn thì chắc chắn phải có vì anh em tôi ngoan cũng rất ngoan mà quậy cũng rất quậy. Nhưng mỗi lần đánh đòn, ba mẹ đều phân tích con sai con đúng chỗ nào để anh em tôi tâm phục khẩu phục.

Ngay cả khi anh em tôi có bạn gái, bạn trai ba mẹ cũng không ép buộc. Có thể ba mẹ không thích bạn trai bạn gái của con nhưng không bắt con phải chia tay. Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của con cái.

Nhờ cách dạy dỗ của ba mẹ nên anh em tôi hiểu cách đối nhân xử thế ở đời sao cho đúng, không hổ thẹn với ai!

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984 trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Anh hiện là diễn viên sân khấu Nụ Cười Mới.

Ngoài diễn kịch dài, Quách Ngọc Tuyên là gương mặt thân quen trên truyền hình và các game show giải trí của nhiều Đài truyền hình khu vực miền Nam.

Quách Ngọc Tuyên còn là thành viên nhóm hài Chí Tài Brother's và nhóm hài Anh Em cùng với Hứa Minh Đạt và Thanh Tân.

Anh vừa hoàn thành vai nam chính trong bộ phim truyền hình "Hoa hồng thép" dự kiến sẽ được trình chiếu trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại