Cuộc sống "bèo dạt" của những cô dâu Triều Tiên bị lừa bán sang Trung Quốc

Việt Hương |

Hàng chục nghìn phụ nữ Triều Tiên bị lừa bán sang TQ làm vợ những người đàn ông nghèo khó.Hiện rất nhiều người trong số họ lại phải dứt bỏ gia đình ở TQ để tìm đến miền đất mới.

Một phụ nữ Triều Tiên đi xe máy men theo con đường nhỏ hẹp dưới bóng cây đến căn nhà nhỏ, nơi cô sống cùng với người chồng Trung Quốc tàn tật đã mua cô về.

11 năm trước, cô vượt biên vì những lời hứa hẹn việc làm nhưng đổi lại, cô đã bị lừa bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Suốt những năm qua, cô sống với nỗi lo sợ bị cảnh sát Trung Quốc bắt và đưa trở về Triều Tiên và cô có thể sẽ bị giam giữ và tra tấn.

Cô chịu đựng những kỳ thị từ hàng xóm láng giềng xung quanh vì là người nước ngoài nhưng trên hết là nỗi nhớ những đứa con tại Triều Tiên.

Những ngày đầu đến đây, cả ngày tôi uống rượu vì lo lắng cho những đứa con ở Triều Tiên. Tôi gần như phát điên”, người phụ nữ giấu tên S.Y chia sẻ.

Theo AP, giới chuyên gia ước tính, có khoảng hàng nghìn, có thể là hàng chục nghìn phụ nữ Triều Tiên bị bán sang Trung Quốc làm cô dâu kể từ nạn đói giữa những năm 1990 khiến hàng trăm ngàn người Triều Tiên thiệt mạng.

Cuộc sống bèo dạt của những cô dâu Triều Tiên bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Một phụ nữ Triều Tiên bị lừa bán chia sẻ với AP về cuộc sống tại Trung Quốc. Ảnh: AP

Những kẻ môi giới hứa hẹn sẽ giúp họ tìm được việc làm ở Trung Quốc nhưng thực chất sẽ đem bán họ cho những người đàn ông Trung Quốc, chủ yếu là nông dân nghèo ở ba tỉnh biên giới Trung-Triều. Những người khó lấy được vợ một phần do chính sách một con của chính quyền Bắc Kinh, tạo nên sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ nam nữ giai đoạn này.

Giống như S.Y, nhiều người phụ nữ Triều Tiên cũng đã có con tại quê nhà. AP đã trao đổi với bảy người phụ nữ Triều Tiên bị bán và ba người chồng Trung Quốc. Vì bị đem bán qua biên giới nên họ sống tại Trung Quốc một cách bất hợp pháp và không đăng ký kết hôn chính thức với những người đàn ông này.

Hiện nay, một số phụ nữ Triều Tiên quen dần với gia đình mới và hài lòng với cuộc sống tại Trung Quốc. Một số khác bị chồng lạm dụng và bị kỳ thị bởi hàng xóm và họ hàng. Nhiều người tìm cách trốn sang Hàn Quốc và phải đau lòng bỏ lại những đứa con của mình một lần nữa nhưng lần này là tại Trung Quốc.

Những cô dâu ở lại Trung Quốc

Những năm đầu tiên tại Trung Quốc là thời gian khó khăn nhất với S.Y. Sống tại một thành phố gần thủ đô Bình Nhưỡng, cô chưa kịp chào tạm biệt hai cậu con trai khi lên đường sang Trung Quốc, vì nghĩ rằng sẽ sớm quay về khi kiếm đủ tiền. Nhưng kẻ môi giới đã bán cô cho người chồng hiện tại với giá 14.000 tệ (tương đương 2100 USD).

Mặc dù người chồng 53 tuổi hiện giờ đối xử tốt với cô và hai người đã có một cô con gái nhưng người phụ nữ Triều Tiên vẫn luôn đau đáu về hai cậu con tại Triều Tiên mà cô đã không được gặp mặt từ năm 2006.

Một ngày, quá buồn bã và thấy vọng, cô uống thuốc ngủ tử tự. Khi tỉnh lại, cô nhận ra đứa con gái mang hai dòng máu Trung-Triều của mình cũng cần được chăm sóc.

Cô từ bỏ cơ hội trốn sang Hàn Quốc, vì lo lắng cho đứa con gái và người chồng nghèo bại liệt. S.Y nói: “Tôi tiếp tục sống ở đây vì gia đình của mình và vì tôi thấy biết ơn chồng mình. Không điều gì có thể chia rẽ gia đình tôi”.

Người chồng cùng với họ hàng đã bán gia súc và ngô để lấy tiền trả cho người môi giới nhằm hỏi thăm tình hình những đứa con của S.Y tại Triều Tiên. Khi biết anh trai của cô đang nhận nuôi hai cậu bé, chồng của S.Y đã gửi 15.000 tệ (2260 USD) để giúp họ.

Người chồng với một bên nạng nói: “Lần đầu tiên gặp, tôi thấy thật tuyệt. Nhưng tôi là một người tàn tật và thật bất công cho cô ấy. Cô ấy có thể gặp người chồng tốt hơn tôi”.

Hai người phụ nữ Triều Tiên được phỏng vấn khác nói rằng, họ được đối xử rất tốt nhưng nhiều người khác cho biết họ bị lạm dụng. Một người từng bị bán làm cô dâu sau đó chạy sang Hàn Quốc kể lại rằng người chồng Trung Quốc đã trói cô vào cột suốt nhiều giờ đồng hồ sau một lần cô cố bỏ trốn.

Những người phụ nữ ở lại đây luôn phải sống với nỗi lo sợ bị bắt và đưa trở về Triều Tiên. Họ hạn chế đi ra ngoài vì chính quyền yêu cầu công dân phải xuất trình thẻ công dân khi rời khu vực đang sống trong mấy năm gần đây. Họ có thể nói một ít tiếng Trung, có một vài bạn bè và không thể hưởng những quyền lợi y tế và xã hội như những người dân Trung Quốc bình thường.

Họ chọn việc ở lại vì những đứa con mang hai dòng máu của mình.

Một người phụ nữ ở ngôi làng gần chỗ S.Y sống, nói: “Đứa con trai 10 tuổi của tôi biết những người mẹ Triều Tiên của bạn nó đều bỏ trốn nên thằng bé rất ngoan ngoãn vì sợ tôi cũng sẽ bỏ đi”.

Cuộc sống bèo dạt của những cô dâu Triều Tiên bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Kim Jung-ah đã phải từ bỏ cô con gái tại Trung Quốc để sang tìm cơ hội mới ở Hàn Quốc. Ảnh: AP

Những cô dâu bỏ trốn

Với những cô dâu Triều Tiên muốn thoát khỏi Trung Quốc, Hàn Quốc là một lựa chọn lý tưởng vì những hứa hẹn về quyền công dân, khoản trợ cấp tái định cư, chỗ ở gần như miễn phí và không gặp khó khăn về ngôn ngữ.

Nhưng đến được Hàn Quốc lại là một hành trình dài và đầy nguy hiểm. Họ lại một lần nữa đặt niềm tin vào người môi giới. Một vài người nói dối chồng rằng sẽ quay lại khi kiếm đủ tiền ở Hàn Quốc. Một số khác thì bỏ trốn vào ban đêm. Họ thường phải bỏ lại con cái của mình.

Sau khi sống ở một làng thuộc tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc trong khoảng hai năm rưỡi, Kim Jung-ah cho biết, cô không thể chịu được cảnh con gái cô phải chứng kiến cảnh mẹ bị chính quyền địa phương bắt đưa đi. Người phụ nữ 41 tuổi nói: “Tôi không thể ngủ được hàng đêm. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng xe ô tô, tôi đều lo sợ đó là cảnh sát”.

Vì vậy cô bỏ đi năm 2009, nghĩ rằng sau này có thể thuyết phục chồng và con gái đến Hàn Quốc khi cô kiếm đủ tiền. Nhưng cuối cùng người chồng từ chối lời đề nghị đó. Kim đã không nói chuyện với con gái từ đầu năm 2013 đến nay vì người chồng thay đổi số điện thoại sau khi biết cô kết hôn với người khác tại Hàn Quốc.

Kim Jung-ah chia sẻ rằng, thực chất cha đẻ của con gái cô là người Triều Tiên bởi cô không biết mình đã mang thai khi bị bán cho người chồng Trung Quốc năm 2016 với giá 19.000 tệ (2860 USD).

Người chồng Trung Quốc nói rằng anh sẽ đối xử với cô bé như con ruột. Kim nói sẽ đưa cho chồng cũ 50.000 tệ (7530 USD) nếu anh đồng ý cho cô nuôi con, còn ngược lại cô sẽ kiện. Tuy nhiên, người chồng nói không cho phép cô đoàn tụ với con gái cho đến khi con lớn.

“Cô ta đến đây, sinh một đứa con rồi bỏ đi. Cô ta được ăn uống đầy đủ và có nơi để ở. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại bỏ đi”, người chồng của Kim Jung-ah đã từ chối công khai danh tính vì muốn bảo vệ con gái và nói rằng mình là nạn nhân của một cuộc "hôn nhân gian trá".

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp may mắn được đoàn tụ. Kim Sun-hee, người Triều Tiên 38 tuổi, đến Hàn Quốc năm 2008, sống trong một căn hộ nhỏ gần Seoul cùng người chồng gốc Trung Quốc của mình, anh Chang Kil-dong (48 tuổi), người đã mua cô năm 18 tuổi với giá 8.000 tệ (1200 USD).

Chang hiện đang làm việc tại Hàn Quốc nói rằng, anh rất vui khi Kim Sun-hee không những không bỏ rơi mà còn nhớ, gọi anh đến Hàn đoàn tụ.

Chang chia sẻ. nếu có thể thay đổi quá khứ, anh sẽ không trả tiền cho người môi giới, mà gửi khoản tiền cho gia đình vợ mình như quà sính lễ. Anh nói: “Đó chính là buôn bán người”.

Những nỗi đau nơi xứ người

Cuộc sống bèo dạt của những cô dâu Triều Tiên bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Kim Sun-hee và người chồng Hàn Quốc gốc Hoa Chang Kil-dong trong căn hộ riêng ở Gunpo, Hàn Quốc hôm 19/10/2017. Ảnh: AP

Theo AP, tất cả ba người phụ nữ Triều Tiên được phỏng vấn tại Trung Quốc đều phải bỏ lại con mình tại quê nhà và nghĩ rằng sẽ sang Trung Quốc làm việc chỉ trong thời gian ngắn.

S.Y. muốn nuôi nhiều gia súc để kiếm tiền thuê môi giới hỏi thăm về tình hình con mình ở Triều Tiên. Kim, người phụ nữ khác đã có cậu con trai 10 tuổi mang hai dòng máu Trung-Triều cho biết cô quá nghèo, không đủ tiền để thuê người hỏi thăm cậu con trai 12 tuổi mà cô bỏ lại ở quê nhà năm 2007.

Người phụ nữ 46 tuổi này nói: “Mỗi lần nghĩ đến đứa con tại Triều Tiên, tôi lại khóc”.

Vì vậy, nhiều phụ nữ Triều Tiên đã bỏ trốn và những người phụ nữ còn ở lại bị mọi người dân khác nhìn bằng ánh mắt coi thường.

S.Y. nói: “Họ gọi chúng tôi là “gà mái”. Họ nói chúng tôi không phải là những người mẹ thực sự vì chúng tôi sinh con nhưng lại bỏ con để đến một nơi khác”.

Những đứa con của phụ nữ Triều Tiên bỏ trốn cũng bị kỳ thị. Một phụ nữ Triều Tiên cho biết bạn học của con gái cô ở trường trung học có mẹ bỏ trốn ngay khi vừa chào đời thường bị trêu chọc ở trường.

Một số phụ nữ trốn sang Hàn Quốc bị mâu thuẫn giữa cuộc sống hiện tại tại Hàn và cuộc sống quá khứ từng ở Trung Quốc. Một phụ nữ trốn sang Hàn năm 2006 đã không liên lạc với gia đình ở Trung gồm cả đứa con trai ở đây, vì cuộc sống hiện tại của cô cũng không tốt.

Cô từ chối công khai danh tính vì lo ngại việc tiết lộ quá khứ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cô, người chồng Hàn Quốc có thể bỏ mẹ con cô nếu anh biết về quá khứ.

Cô nói trong nước mắt: “Nhiều người nói tôi nhẫn tâm nhưng tôi đã bỏ đi và xác định sẽ không bao giờ quay trở lại đó. Bây giờ nhiều lúc tôi muốn quay về vì không biết con trai tôi đã lớn như thế nào. Nhưng tôi không thể làm như vậy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại