Cúi đầu rời giải châu Á, HLV U23 Thái Lan nghẹn lời vì bất lực

Đoàn Dự |

Khi chiếc ghế đang lung lay dữ dội, hẳn nhiên HLV Jankovic rất muốn U23 Thái Lan làm được điều gì đó mang ý nghĩa danh dự ở VCK U23 châu Á.

Thế nhưng, điều HLV này và NHM Thái Lan nhận được lại chỉ là nỗi đau còn lớn hơn thế. Trước U23 Palestine không được đánh giá mạnh hơn nhiều, U23 Thái Lan lại thua thê thảm tới 1-5.

Trong phòng họp báo, ông Jankovic nghẹn lời chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng thi đấu thật chặt chẽ, vì biết Palestine buộc phải tấn công để ghi bàn mới mong đi tiếp. Thế nhưng U23 Thái Lan lại liên tiếp mắc sai lầm và những sai lầm đó đã "giết chết" chúng tôi.

Tôi đã cố hết sức với đội bóng này. U23 Thái Lan có nhiều tài năng xuất chúng và lúc này, chúng ta cần hướng về tương lai".

Trước đó, U23 Thái Lan đã có 2 trận đấu dù thua nhưng màn trình diễn là khá tốt trước U23 Triều Tiên và Nhật Bản. Có lẽ vì mất tinh thần và suy giảm thể lực, họ đã không thể là chính mình khi đụng độ địch thủ "vừa miếng" nhất bảng B là Palestine.

Với HLV Jankovic, có lẽ sau những lời bộc bạch trên, ông đã tính đến chuyện mình sẽ mất chức ở U23 Thái Lan. Với thất bại thê thảm cuối cùng này, viễn cảnh đó rất dễ xảy ra.

Cúi đầu rời giải châu Á, HLV U23 Thái Lan nghẹn lời vì bất lực - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Palestine.

Trái ngược nỗi buồn của những kẻ thua trận là niềm vui cho Palestine, đội đã lách qua khe cửa hẹp để vào Tứ kết.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đội có được thành quả này, vào tứ kết VCK U23 châu Á. Tôi tự hào về những gì các học trò đã làm được hôm nay, nó cho thấy họ đã trưởng thành. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu suốt 90 phút, đặc biệt là ở tuyến giữa và sau đó chuyển hóa rất tốt các cơ hội thành bàn thắng. Tôi muốn cảm ơn các học trò về màn trình diễn hôm nay" - HLV U23 Palestine, Ayman Sandouqa chia sẻ.

VCK U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine

Ở cặp đấu còn lại của bảng B, U23 Nhật Bản đã thắng U23 Triều Tiên tới 3-1. Với kết quả này, Nhật Bản đứng đầu bảng B còn Triều Tiên bị loại, nhường vé cho Palestine.

"Trận đấu hôm nay rất tuyệt, các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực để giành chiến thắng, dù thay thế nhiều nhân sự và có sự chuẩn bị ngắn cho giải đấu. Các cầu thủ đã cho thấy họ rất hiểu nhau và chơi đồng đội.

Chiến thắng cả 3 trận vòng bảng chắc chắn là không dễ dàng rồi và tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục duy trì được mạch trận thắng này" - HLV U23 Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu chia sẻ.

Về phần đội thua cuộc và bị loại, HLV Ju Song-il vô cùng tiếc nuối:

"Chúng tôi đã có 4 điểm và nếu hòa sẽ đi tiếp, vì vậy đội xác định chơi phòng ngự. Nhưng chúng tôi lại thủng lưới 2 bàn và buộc phải tấn công. Thật đáng thất vọng là cuối cùng chúng tôi đã thua và bị loại".

VCK U23 châu Á: U23 Nhật Bản 3-1 U23 Triều Tiên

Sau khi bảng B kết thúc, 2 cặp đấu tứ kết 1 và tứ kết 3 đã lộ rõ. Đó lần lượt là cuộc đấu giữa Qatar vs Palestine và Nhật Bản vs Uzbekistan.

Vào lúc này, U23 Malaysia đang thi đấu cùng U23 Saudi Arabia còn Iraq thi đấu với Jordan. Sau khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, chúng ta sẽ biết 2 cái tên đi tiếp vào tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại