Sau chiến tích nhờ "đổ bê tông" là câu hỏi xoáy khó trả lời cho U23 Việt Nam

Anh Dũng (Từ Thường Thục, Trung Quốc) |

Một câu hỏi do kênh Fox Sports đặt ra có thể khiến người yêu mến U23 Việt Nam phải suy ngẫm: "Thầy trò HLV Park Hang-seo có sẵn sàng chơi tấn công?"

Kết quả gây sốc của U23 Việt Nam trước U23 Australia, cộng thêm trận hòa ấn tượng của U23 Syria trước Hàn Quốc đã khiến cục diện bảng D trở nên rất khó lường. Đội bóng nào chiến thắng ở lượt trận cuối cùng của bảng D sẽ vào tứ kết. Kể cả đội cuối bảng U23 Syria vẫn còn đến 70% hy vọng nên chắc chắn sẽ chơi "tất tay" với U23 Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa, đội bóng đến từ Tây Á sẽ tiếp tục giữ cách đá tấn công, không biết sợ như hai trận đấu với Australia và Hàn Quốc. Khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, lần này U23 Syria được xếp "cửa trên", dù trên bảng xếp hạng, U23 Việt Nam đang ở vị trí thứ hai bảng D.

Đối thủ mạnh hơn, thể hình vượt trội hơn, lại ra sân với quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá, không phải ngẫu nhiên mà kênh truyền hình Fox Sports châu Á lại đặt ra một câu hỏi không dễ giải đáp cho thầy trò HLV Park Hang-seo:

"U23 Việt Nam cần đánh bại U23 Syria để chắc chắn vào tứ kết. Sau 2 trận đấu lấy phòng ngự làm ưu tiên, họ có dám tấn công một đối thủ cũng được đánh giá cao hơn?".

Sau chiến tích nhờ đổ bê tông là câu hỏi xoáy khó trả lời cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng và các cầu thủ khác trên hàng công U23 Việt Nam liệu có thể chơi tấn công trước Syria?

Có thể hiểu, Fox Sports ám chỉ lối chơi "bê tông hóa" của U23 Việt Nam rất hay, nhưng ở thời khắc cần một chiến thắng, cần phải chơi tấn công, HLV Park Hang-seo sẽ phải xoay sở như thế nào? Nhất là ở một trận đấu quan trọng như vậy, bất cứ một HLV giỏi nào cũng không thể mạo hiểm chuyển đổi từ sơ đồ chiến thuật 5-4-1 hiệu quả trước đó, sang 3-4-3 đầy mạo hiểm.

Không phải ngẫu nhiên, kênh truyền hình Fox Sports đặt ra một câu hỏi khó cho thầy trò Park Hang-seo. Giống như vòng bảng SEA Games 2017, U23 Việt Nam đang đứng trước đến 2 lựa chọn để vào vòng knock-out.

Hoặc là chiến thắng để giành vé trực tiếp mà không cần quan tâm đến cặp đấu Hàn Quốc – Australia, hoặc chỉ cần hòa U23 Syria (và trông chờ Australia không thắng). Có đến hai lựa chọn, nhưng liệu U23 Việt Nam có lâm vào tình cảnh như cách đây 6 tháng, thua U23 Thái Lan và sớm xách valy về nước?

Sau chiến tích nhờ đổ bê tông là câu hỏi xoáy khó trả lời cho U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo liệu có cho các học trò tràn lên tấn công trước Syria, hay chỉ trông chờ vào các pha phản công hiếm hoi?

Một câu hỏi khác, "đổ bê tông xong rồi", bây giờ chuyển sang đá tấn công có dễ không? Khó nhưng không phải không làm được, vấn đề là khả năng đọc trận đấu của HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn liệu có tính toán đúng thời điểm để phá sức U23 Syria xong rồi chuyển sang 3-4-3 hay không?

Sau 2 trận nhìn đàn em Quang Hải tỏa sáng trên khắp các mặt báo với 2 bàn thắng mang ý nghĩa siêu phẩm, Công Phượng giống như một chiếc lò xo, đang được nén hết mức để chờ bung ra. Xuân Trường sau 1 năm mờ nhạt cũng bắt đầu trở nên lợi hại dần qua 2 trận đấu với những đối thủ cực mạnh.

Nếu Xuân Trường tiếp tục chơi như trận gặp Australia, hoàn toàn có thể dẫn đến những đường chuyền phản công mang tính sát thủ, lúc đó, U23 Việt Nam có quyền hy vọng giải được bài toán mà Fox Sports đặt ra cho HLV Park Hang-seo.

Khi được beIN Sports phỏng vấn, Xuân Trường khẳng định HLV trưởng Park Hang-seo biết cách để làm đội bóng chơi tốt nhất có thể. Hy vọng, sau khi ưu tiên phòng ngự, U23 Việt Nam vẫn chưa quên cách tấn công hiệu quả!

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại