Cú sút khó tin và sự tội nghiệp tột cùng của Công Phượng

Tiểu Mã |

Phút 42, Công Phượng gồng mình băng lên như thể muốn san bằng tất cả. Thế rồi, sau một tích tắc chỉnh bóng, anh tung ra một cú sút khiến các khán giả Phố Núi không thể tin vào mắt mình…

Hôm qua, nếu ai từng đặt niềm tin vào Công Phượng, có lẽ họ sẽ phải buồn lòng thậm chí hối hận. Bởi suốt 90 phút trên sân, Phượng chẳng khác nào một cánh hoa héo tàn, mỏng manh đến độ sẵn sàng "mất hình" trước một cơn gió lộng.

Trên sân Pleiku với lượng khán giả thưa thớt hơn so với những kỳ vọng, Phượng đã thể hiện được điều gì? Có lẽ chẳng gì cả ngoài cú sút "không thể tin nổi" cuối hiệp 1.

Phút 42, HAGL có quá nhiều lợi thế trong pha phản công với tình huống 4 đánh 2, Công Phượng băng lên xồng xộc như muốn "trút một nỗi căm hờn" lên khung thành đối phương. Bất chợt, Phượng lại tung cú sút quá thiếu chính xác đến mức khó hình dung nổi.

HAGL 1-2 Hải Phòng.

Sau tình huống ấy, Phượng ôm đầu tiếc nuối. Trên khán đài, đâu đó có tiếng la ó của CĐV Phố Núi. Hôm nay, đó là tất cả của Phượng!

Có lẽ không nhiều người nghĩ một "Messi Việt" sẵn sàng tả xung hữu, đảo như rang lạc, đánh lừa thủ môn… để ghi bàn ngày nào lại có thể tung ra một cú sút "khó tin" đến thế.

Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm rưỡi, chàng trai xứ Nghệ trong một khoảnh khắc xuất thần đã ghi một tuyệt phẩm trên chấm đá phạt ở cự ly gần 30m giúp U23 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 tại vòng bảng SEA Games 28.

Cú sút khó tin và sự tội nghiệp tột cùng của Công Phượng - Ảnh 2.

Siêu phẩm hơn 1 năm trước của Công Phượng.

Tuyệt phẩm ấy một BLV phải thốt lên: "Công Phượng đã vẽ cầu vồng giữa trời". Còn người hâm mộ Việt Nam khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ thì được một phen phấn khích tột độ.

Với những CĐV thiệt thành vào thời khắc đó, cả thế giới bỗng thu nhỏ lại dưới đôi chân của Phượng. Người ta lại được dịp ví Phượng với Messi, Ronaldinho…

Một năm rưỡi qua đi, người ta ước ao sự thăng hoa ngày nào trở lại với Phượng. Nhưng tiếc thay, càng mong mỏi, Phượng chỉ càng thêm bất lực và nhạt nhòa.

Cú sút khó tin và sự tội nghiệp tột cùng của Công Phượng - Ảnh 3.

Và Phượng của hôm nay...

Người xưa có câu "Dốc bồ thương kẻ ăn đong". Công Phượng hôm nay đang phải "ăn đong" từng cơ hội, bàn thắng là điều gì đó quá xa xỉ.

Chẳng biết bao giờ Phượng với ghi bàn, chẳng biết khi nào "cánh Phượng héo tàn" mới thắm lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại