Xúc động câu chuyện cô gái hy vọng tìm được cha qua sóng VOV

Hương Trà |

Thông qua chương trình 365 Ngày hạnh phúc, cô gái trẻ hy vọng có thể được gặp lại người cha đã bỏ đi.

Nhân vật chính trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc phát sóng với tối qua (26/6) là cô gái Thảo Phương (26 tuổi). Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Thảo Phương phải một mình gánh vác chuyện gia đình khi mẹ mất vì bệnh tim, còn cha thì bỏ nhà đi.

Mới 26 tuổi, Phương đã là trụ cột chính về tài chính cũng như tinh thần trong gia đình. Cô gái trẻ một mình lam lũ vất vả, bươn chải để kiếm tiền lo cho 2 em ăn học tử tế bằng bạn bằng bè.

Gia đình gặp nhiều biến cố đã gián tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của Thảo Phương. Gia đình bạn trai Thảo Phương cho rằng cô - 1 đứa con gái không còn mẹ, cha thì bỏ nhà ra đi - sẽ trở thành vận xui đối với gia đình họ nếu cô về làm dâu nên đã hủy mọi sính lễ.

Không còn chỗ dựa bên cạnh, không có ai có thể chia sẻ những lúc cô đơn vất vả, Thảo Phương đã nhiều lần nghĩ tới cái chết để giải thoát bản thân.

Thế nhưng vì nghĩ tới 2 người em đang ở tuổi trưởng thành, còn người cha vẫn chưa thể tìm thấy, cô lại tự vựng dậy tinh thần và tiếp tục cố gắng.

Thông qua chương trình 365 Ngày hạnh phúc, Thảo Phương hy vọng cha cô hoặc những người xung quanh cha có thể nghe thấy và liên lạc được với cô.

"Cha ơi con hy vọng cha có thể quay về bên chị em con và thắp cho mẹ một nén nhang"...

Nguồn clip: Chương trình 365 Ngày hạnh phúc

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại