Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hạ: "Hãy để bé Ngân về sống với bố ruột"

Quân Anh (TH) |

Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đang là tâm điểm của dư luận trong những ngày qua.

Trong 2 ngày qua, dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ trước vụ một cháu bé 4 tuổi - Đỗ Thị Kim Ngân bị mẹ đẻ cùng bố dượng hành hạ dã man. Nhìn khuôn mặt non nớt sưng phồng vì bạo hành của Ngân, không ai có thể kìm được nước mắt đầy xót xa và căm phẫn.

"Nhìn đôi mắt sưng và tím tái thế kia tôi không khỏi chạnh lòng. Con nít bây giờ thông minh và hiếu động. Không thể vì bé hiếu động rồi đánh đập dã man vậy được. Dù không phải con ruột đi chăng nữa thì cái tình người, chúng ta không thể đánh đập 1 đứa trẻ không thể kháng cự được. Những đứa trẻ ấy là mầm non của đất nước, các cháu cần được bảo vệ, cần được chăm sóc, bảo vệ từ cộng đồng, từ pháp luật của nước ta", độc giả Thanh Hà chia sẻ ý kiến.

Khuôn mặt sưng phồng vì bị chính mẹ đẻ bố dượng hành hạ đánh đập của Ngân khiến nhiều người không khỏi xót xa, căm phẫn

Khuôn mặt sưng phồng vì bị chính mẹ đẻ bố dượng hành hạ đánh đập của Ngân khiến nhiều người không khỏi xót xa, căm phẫn

Thậm chí nhiều ý kiến còn phẫn nộ, yêu cầu tước quyền nuôi Ngân của người mẹ và mong muốn cháu Ngân sẽ được những nhà hảo tâm ủng hộ, chăm sóc cho tới khi cháu trưởng thành.

"Không có gì đảm bảo rằng sau này Ngân sẽ không bị bố mẹ bạo hành dã man một lần nữa nếu tiếp tục để cháu về sống với họ. Vì thế tôi mong rằng các cơ quan bảo vệ trẻ hãy tước quyền nuôi bé Ngân của mẹ đẻ cháu, hãy để cháu được chăm sóc yêu thương bởi những người tốt", là ý kiến của độc giả Mai Loan.

Còn độc giả Wind_Slash thì chia sẻ: "Một người cha dượng đánh bé gái 4 tuổi đến biến dạng. Một người mẹ để sẵn sàng tiếp tay cho chồng thực hiện hành vi độc ác lên chính con gái mình. Thử hỏi những kẻ như thế có đáng để làm cha, làm mẹ không?

Không hiểu sao bây giờ vẫn còn tồn tại những kẻ tàn ác nhu vậy. Cứ nhìn ảnh bé Ngân bị đánh tím bầm mắt, một đứa trẻ không thể phản kháng mà cũng bị đánh đập đến mức này là lại thấy xót xa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà... Mang nặng đẻ đau để rồi hành hạ cháu bé như vậy là không thể chấp nhận và không thể dung thứ cho hành vi tàn ác đó được. Mong rằng sẽ có thật nhiều vòng tay nhân ái giúp đỡ cháu Ngân.

Ở diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc, thì vào trưa chiều nay (15/9), một người đàn ông tên là Trần Văn Tố đã đến bệnh viện Đa khoa Bình Dương cùng quyển sổ hộ khẩu và nhận mình là cha ruột của bé. Anh Tố (tên thường gọi là Thành) cho biết năm nay 31 tuổi, đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai. Anh mới biết con gái bị đánh đập vào khoảng 9h sáng nay từ một người bà con tại Vĩnh Long.

Sự xuất hiện của người được cho là bố đẻ Ngân khiến nhiều người cảm thấy "nhẹ nhõm", thậm chí một số ý kiến mong muốn cháu Ngân sẽ được bố đẻ đón về chăm sóc, nuôi dưỡng và hy vọng người bố sẽ bù đắp cho những đau đớn mà cháu phải chịu đựng trong thời gian qua.

Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái

Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái

"Cuối cùng thì bố đẻ của bé Ngân đã xuất hiện rồi. Tôi là một bà mẹ và tôi luôn ủng hộ quyền được nuôi con của các bà mẹ, tôi không muốn bé Ngân phải do một người họ hàng nào đó chăm nuôi. Nhưng giờ thì tôi thấy mừng vì bố cháu đã xuất hiện, tôi tin bố đẻ của cháu sẽ chăm sóc, yêu thương con của mình - đứa con bé nhỏ đã phải chịu quá nhiều đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi hy vọng các cơ quan bảo vệ trẻ em cũng như dư luận ủng hộ và trao quyền nuôi bé Ngân cho bố đẻ của cháu. Dẫu sao bố đẻ cũng sẽ chăm cháu tốt hơn và yêu thương cháu hơn những người bà con hàng xóm, họ hàng.", Độc giả Nguyễn Trang bình luận.

"Anh Tố hãy dành nhiều tình thương cho cháu, bù đắp cho cháu những tổn hại mà cháu đã phải chịu đựng.", Trịnh Hà bình luận.

'Việc nuôi cháu Ngân giao cho anh Tố là phù hợp cả lý cả tình. Bởi Trang nuôi cháu Ngân nhưng ngược đãi con như vậy thì không còn tư cách để nuôi. Cả Trang và chồng mới thường đánh đập cháu Ngân như thế thì không thể giao Ngân cho họ dù chỉ một ngày.", Hoàng Linh bình luận.

"Mong rằng anh hãy làm tròn trách nhiệm người cha của mình để bù đắp lại những bất hạnh mà con gái đã gánh chịu bao lâu nay. Bà ngoại không có quyền nuôi dưỡng bé nếu anh là cha ruột, cũng như có đủ điều kiện để nuôi dạy con. Mong rằng đời cháu sẽ có bước ngoặc khác tốt đẹp hơn." Kim Liên bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại