"Tôi đã bật khóc khi nhìn ảnh 3 mẹ con thiên thần ấy"

Quân Anh |

(Soha.vn) - Những hình ảnh về 3 mẹ con người Hà Lan gốc Việt tử nạn trong chuyến bay MH-17 khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Trong thời gian này, cả thế giới đang phải trải qua những ngày tháng đau thương và mất mát quá lớn sau vụ tai nạn máy bay MH-17 vào ngày 17/7. Vụ tai nạn thảm khốc này đã cướp đi sinh mạng của 298 hành khách cùng phi hành đoàn.

Trong danh sách những hành khách thiệt mạng có 3 mẹ con người Hà Lan gốc Việt, là chị Nguyễn Ngọc Minh, sinh 15/9/1977 cùng 2 con, Đặng Minh Châu, sinh ngày 23/5/1997 và Đặng Quốc Duy, sinh ngày 1/3/2001. Được biết 3 mẹ con sẽ quá cảnh tại Malaysia trước khi về Việt Nam nghỉ hè.

Nụ cười hạnh phúc của 3 con chị Minh khiến cộng đồng mạng ám ảnh

Nụ cười hạnh phúc của 3 con chị Minh khiến cộng đồng mạng ám ảnh

Thông tin về bà mẹ con xấu số sau khi được tiết lộ đã khiến gia đình cũng như cộng đồng mạng Việt bàng hoàng, thương tiếc. Rất nhiều người đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

"Xót xa qua, tôi đã bật khóc khi nhìn ảnh 3 mẹ con có nụ cười thiên thân ấy. Một vụ tai nạn máy bay thảm khố đã cướp đi sinh mệnh của biết bao người dân vô tội. Họ đang trong chuyến hành trình trở về quê hương, du lịch, đi công tác..., thế những đó sẽ mãi mãi là những kế hoạch dang dở đầy nước mắt. Cầy nguyện cho những nạn nhân xấu số ấy sớm được trở về bên gia đình của họ", thành viên Ngọc Lan bình luận.

"Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của 3 mẹ con mà tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt. Mỗi khi đọc tin tức liên quan tới vụ tai nạn, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi, tôi đau và xót xa khi nghĩ tới những con người đang ngập tràn hành phúc trên chuyến bay đã ra đi 1 cách đầy oan uổng.", thành viên Hưng Yên bình luận.

"Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi bức ảnh của ba mẹ con chị Minh. Họ cười đẹp, một vẻ đẹp hiền hậu, hạnh phúc. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, mất mát lớn khi người chồng người cha ra đi vào năm ngoái và giờ thì họ lại bị cướp đi cuộc sống một cách oan uổng". thành viên Hữu Hưng bình luận.

"Điều mong muốn nhất lúc này là thi thể của họ sớm được trở về với người thân, gia đình và được an nghỉ. Ở thế giới bên kia họ sẽ được đoàn tụ và sống hạnh phúc cùng chồng, cùng cha", thành viên Mai Loan bình luận.

"Chia sẻ nỗi đâu các nạn nhân MH-17

Ba gương mặt, ba nụ cười thanh thản

Ba mẹ con giờ đã ở cuối trời

Họ trong sáng như bao người vô tội

Trước vài kẻ độc tài cùng tội ác lên ngôi

Ba gương mặt, ba niềm tin đã mất

Khi lương tri tắt lặng giữa cõi người", bài thơ được chia sẻ trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Việt Chiến.

Những dòng thơ đầy xót xa của nhà báo Nguyễn Việt Chiến

Những dòng thơ đầy xót xa của nhà báo Nguyễn Việt Chiến

Nhưng chia sẻ của cư dân mạng trước thông tin về 3 mẹ con gốc Việt gặp nạn trên chuyến bay MH-17

Nhưng chia sẻ của cư dân mạng trước thông tin về 3 mẹ con gốc Việt gặp nạn trên chuyến bay MH-17

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại