Tin Tướng Phạm Quý Ngọ qua đời gây chấn động cộng đồng mạng

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, thương tiếc trước thông tin Tướng Phạm Quý Ngọ qua đời do ung thư gan.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an đã qua đời vào hồi 21h05 hôm nay (ngày 18/2), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trao đổi nhanh với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Đại tá Phạm Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời là do bệnh về gan: "Trước đây, gan anh Ngọ đã yếu, phải ghép gan nên từ ngày đó đào thải cũng yếu, không tương thích. Còn bệnh tật không cụ thể nhưng chủ yếu là bệnh đó (gan - PV)", Đại tá Sinh nói.

Ngay sau khi tin dữ về Tướng Ngọ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, dư luận không khỏi thảng thốt và thương tiếc. Trên khắp mạng xã hội, các thành viên đồng loạt bày tỏ lòng thành kính và chia sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình Thượng tướng trước sự ra đi đột ngột của ông.

"Cháu vô cùng thương tiếc và xin chia buồn cùng gia đình. Mong Thượng tướng bình yên nơi chín suối", thành viên Phạm Vũ Hoàng Luyến chia sẻ.

"Nắng mưa là chuyện của trời. Sinh tử là chuyện mọi người phải qua. Xin chia buồn cùng gia đình bác. Cầu mong Bác siêu thoát về cõi vĩnh hằng cùng tiên tổ.", Nguyễn Vinh Hiển bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Tướng Ngọ.

Nhà văn chia sẻ tin dữ về Thượng tướng Phạm Quý Ngọ trên trang cá nhân

Nhà văn chia sẻ tin dữ về Thượng tướng Phạm Quý Ngọ trên trang cá nhân

Dân mạng đồng loạt bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tướng Ngọ

Dân mạng đồng loạt bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tướng Ngọ

Trước sự ra đi của Thượng tướng, có rất nhiều những phản ứng khác nhau, tuy nhiên theo như phần đông ý kiến dư luận thì trong lúc này đây hãy dẹp bỏ mọi vướng mắc, mọi dang dở để cùng thành kính chia sẻ nỗi mất mát lớn này.

ối với cái chết của một con người, mà bạn có thể rú lên như vừa nhận được tin vở kịch đến hồi kết, mà bạn không kịp xem, thì có thể nói: đối với cái chết của bố bạn, cũng chỉ thế mà thôi. Ấy thế mà các bạn còn đại diện cho cái gọi là thằng mõ nữa, thì việc làng những tưởng chả bao giờ ra khỏi cái bụi tre.", facebook Cường Nguyễn bình luận.

Tiếp đó facebook này còn cho rằng: "Việc sống chết là việc tự nhiên, như cây cỏ vạn vật, luân hồi. Xưa nay người ta có kẻ thấy việc sinh là việc dữ, có người thấy việc thác là việc lành. âu cũng là tự nhiên mà thôi. Thấy việc tự nhiên mà mừng/giận đến nỗi phát hú lên. Thì đó là kẻ thiếu niên chưa trưởng thành, giống như thấy thầy giáo ốm rồi rú lên vui sướng của con trẻ. Việc sống chết xưa nay do duyên số và sự biến chuyển thiên-địa-nhân mà thành. Thường kẻ phàm tục chưa trải qua chưa biết đâu là đúng đâu là sai.".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại