Sự thật về chuyện tình của cô gái mù khiến dân mạng hoang mang

Hương Trà |

Câu chuyện tình giữa Thanh và Đào trong chương trình Điều ước thứ 7 đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong nước.

Chương trình "Điều ước thứ 7" với câu chuyện tình cổ tích của cô gái khiếm thị bẩm sinh sau khi được phát sóng vào ngày 10/1 đã ngay lập tức lấy được sự đồng cảm và nước mắt của hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Nguyễn Thị Đào (Nghệ An) một cô gái không may mất đi thị lực khi từ khi mới sinh ra, thế nhưng ông trời đã "đền bù" cô giọng hát mượt mà, giàu xúc cảm và cũng chính nhờ giọng ca ấy mà cô đã gặp được người chồng của mình là anh Nguyễn Nhật Thanh (tên khai sinh là Nguyễn Bá Thanh).

Nguyễn Thị Đào - cô gái khiếm thị sở hữu giọng ca mượt mà lay động lòng người

Nguyễn Thị Đào - cô gái khiếm thị sở hữu giọng ca mượt mà lay động lòng người

Câu chuyện tình cổ tích giữa Đào và Thanh đã thực sự khiến người xem cảm phục và xúc động. Rất nhiều người xem đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội ngay sau khi chương trình được phát sóng.

"Ông trời lấy đi của chị đôi mắt để thử thách chị với cuộc đời nhưng số phận mang tặng chị một người đàn ông che trở và bảo vệ chị mãi mãi.

Với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian dù xinh đẹp, giỏi giang đến đâu thì cũng phải ghen tỵ với niềm hạnh phúc chị đang có. Chúc anh chị mãi cười như bây giờ", thành viên Kiều Mai bình luận.

"Cảm ơn 2 bạn đã tiếp thêm cho mình niềm tin vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này cho dù có bao nhiêu khó khăn, trắc trở và phản đối từ người thân.

Cầu chúc 2 bạn có thật nhiều sức khỏe, bé Sao Mai khi lớn lên sẽ biến ước mơ của 2 bạn trở thành sự thật. Hãy cứ yêu thương và gắn bó với nhau suốt cuộc đời nhé", thành viên Shin bình luận.

"Cảm động thật. Nhiều khi không tin trên đời lại có 1 tình yêu đẹp như thế. Câu nói của anh "Sự nghiệp của em có thể mất đi nhưng em không thể mất gia đình, phải lo chăm sóc, đảm bảo có nơi ở cho vợ con lúc trái gió trở trời" thích thật.

Ngưỡng mộ 1 người đàn ông như anh", thành viên Kim Hậu bình luận.

Những dòng chia sẻ của dân mạng sau khi xem chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1 vừa qua

Những dòng chia sẻ của dân mạng sau khi xem chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1 vừa qua

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, 15/1 một thông tin khác gây chấn động, một sự thật đằng sau câu chuyện tình đẹp giữa Thanh và Đào đã được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Theo đó thì Thanh đã có vợ con ở Thanh Hóa trước khi anh đến với Đào. Phải chăng dư luận đã cảm phục và ngưỡng mộ nhầm mối tình đẹp của Thanh dành cho cô gái khiếm thị?

"Hôm phát sóng chương trình, tôi đã rất xúc động khi nghe Nhật Thanh hát bài "Về đâu mái tóc người thương". Hiểu cuộc sống khó khăn, thiệt thòi của những người khiếm thị nên tôi đã vô cùng cảm phục câu chuyện tình đẹp như cổ tích của họ.

Đâu ngờ, đằng sau bức tranh màu hồng ấy lại là một khoảng tối thẳm sâu mà tôi thực sự không muốn biết, muốn nghe.", một dân mạng chua chát bình luận sau khi biết những sự thật đằng sau câu chuyện tình cổ tích được tiết lộ.

Những dòng chia sẻ hoang mang của dân mạng sau khi sự thật về câu chuyện tình của cặp đôi Đào - Thành được tiết lộ.

Những dòng chia sẻ hoang mang của dân mạng sau khi sự thật về câu chuyện tình của cặp đôi Đào - Thành được tiết lộ.

Trong khi đó, thành viên Mai Mít thì thực sự hoang mang về câu chuyện tình yêu cổ tích mà chị vẫn luôn tin tưởng:

"Câu chuyện tình cảm động của Bá Thanh và Như Đào trong Điều ước thứ 7 đã làm mình rơi nước mắt vì cảm phục tình yêu của họ.

Cô gái mù đầy nghị lực sống còn chàng trai hết lòng yêu thương, chăm sóc chịu thiệt thòi để ở bên cô ấy. Đôi uyên ương cho mình thêm niềm tin vào cuộc sống va tình yêu.

Thế nhưng giờ đây sự thực lại vô cùng khác mới được phơi bày: Bá Thanh đã có vợ con và bỏ cô gái khiếm thị ấy một mình bơ vơ kiếm sống nuôi con.

Tình yêu chân thành đấy ư? Cuối cùng lòng dũng cảm của con người cũng chẳng thể thắng nổi đói khổ và sự miệt thị. Họ đến với nhau vì cái gì để rồi đau khổ và tổn thương nhất vẫn là người con gái mù tội nghiệp.

Chỉ tiếc là cô ấy quá ngây thơ, quá tin yêu chồng mình mà không biết rằng suốt 5 năm qua anh ta đang che giấu một bí mật khủng khiếp.

Đây chính là sự xúc phạm ghê ghớm với Như Đào và cả những người xem truyền hình từng rơi nước mắt như mình. Liệu rằng trên đời này có thứ tình yêu vĩnh cửu bất chấp mọi nghịch lý khó khăn hay không?".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại