Gia đình nói về "vợ chồng hát rong lên Điều ước thứ 7"

Văn Đức – Cao Nam |

“Khi có người về tìm hiểu chuyện tình của Thanh với Đào thì chúng tôi mới biết Thanh đã có vợ ở Thanh Hóa rồi. Cũng từ đó, Thanh cắt đứt liên lạc với gia đình chúng tôi”, ông Nguyễn Văn Cường - bố chị Đào chia sẻ với VietNamNet.

LTS:Câu chuyện vợ chồng hát rong lên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn khiến nhiều người rung động.

Trước khi xuất bản bài báo này, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào.

Cô nói rằng đã biết hết mọi chuyện và đã tạm thời vượt qua cú sốc.

Dù tình yêu của chàng trai tên Thanh với Đào như thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ vẫn có ý nghĩa, vẫn mang lại niềm vui và hạnh phúc với cô.

Nhưng, ngoài nước mắt dành cho câu chuyện cảm động đã lên sóng VTV, độc giả vẫn cần biết những thông tin khác đằng sau đó...

Hạnh phúc trong mơ

Từ những thông tin có được tại nhà của ông Nguyễn Bá Nhữ (bố của Nguyễn Bá Thanh - nam nhân vật trong " Vợ chồng hát rong lên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn "), sáng 15/1, PV VietNamNet đã tìm về xóm 3, xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) - quê của chị Đào ("vợ" của Thanh) để hiểu rõ hơn về câu chuyện.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1947, bố chị Đào) cho biết, Đào là con gái út trong gia đình có 7 anh chị em.

Ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ, Đào đã phải chịu thiệt thời bởi đôi mắt bị mù lòa.

Tuy nhiên, với giọng hát "trời phú", Đào đã tham gia vào đoàn hát của những người cùng cảnh ngộ. Cũng từ đây, Đào đã gặp Thanh - người mà sau này trở thành "chồng" cô.

Theo ông Cường, quá trình Đào và Thanh quen biết, gặp gỡ là trong lúc đi hát cùng đoàn nên gia đình cũng không hay biết.

Khoảng năm 2012, Đào dẫn Thanh về nhà "ra mắt" gia đình.

Bên mâm cơm tại một nhà hàng ngay tại xã Tường Sơn, với sự có mặt của gia đình bên "ngoại", Thanh đã ngỏ ý muốn chăm sóc Đào suốt cả cuộc đời.

Điều này khiến gia đình ông Cường thật sự bất ngờ. Bởi trong mắt họ, Thanh là một chàng trai lành lặn, cao ráo lại chấp nhận chăm sóc Đào - một cô gái khiếm thị.

Không bao lâu sau, Đào và Thanh thuê một căn phòng trọ ở thị trấn Anh Sơn để ở.

Sau đó chừng 1 năm, bé gái Sao Mai ra đời trong hạnh phúc tột cùng của Đào và gia đình cô. Ai ai cũng mừng cho đôi uyên ương cùng chuyện tình "có một không hai".

Bé Sao Mai sinh được chừng 1 tháng thì Đào gửi lại cho chị gái đầu chăm sóc. Còn 2 "vợ chồng" ngày ngày đẩy bộ loa máy đi hát rong khắp nơi mưu sinh.

sao mai, vợ chồng hát rong, chuyện tình trong mơ, cô gái khiếm thị
Cháu Sao Mai, đứa con ấp ủ điều ước thiêng liêng của chị Đào đang được chị gái nuôi nấng chăm sóc.

"Anh chị em trong nhà cũng không dắt Đào đi được như thế. Mà giờ Thanh lại cùng Đào đi khắp nơi, nhặt nhạnh từng đồng bạc.

Chúng tôi thực sự rất cảm động và coi Thanh như người trong nhà”, anh Nguyễn Văn Tấn (anh trai chị Đào) nói.

“Hai đứa chúng nó yêu thương nhau thật lòng. Nhất là Thanh, nó chăm sóc, lo lắng cho Đào rất tận tình, chu đáo.

Không chỉ chúng tôi mà cả hàng xóm đều vui thay cho Đào. Cháu nó chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ nhưng đã tìm được chàng trai "trong mơ".

“Tôi thương cái Đào một thì thương thằng Thanh mười. Đúng là một người con "rể" hiếm có”, ông Cường nhận xét.

Chàng rể bặt vô âm tín

Chuyện tình như cổ tích của Đào và Thanh tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi.

Cho tới một ngày, khi có người về tìm hiểu và có ý định đưa câu chuyện tình lên phát sóng toàn quốc, thì Đào và gia đình mới vỡ lẽ, sự thật không phải như lâu nay Thanh vẫn nói.

Ông Cường tiếp lời, cách đây chừng 5 - 6 tháng (năm 2014), đoàn làm phim đã tới nhà ông để ghi lại những hình ảnh đời thường của gia đình Đào - Thanh.

sao mai, vợ chồng hát rong, chuyện tình trong mơ, cô gái khiếm thị
Giấy đăng ký kết hôn của Thanh với người vợ ở quê, (Tư liệu do công an xã Quảng Đại cung cấp).

Sau đó, cả 2 người tiếp tục được đoàn này mời ra Hà Nội để hoàn thiện nốt những cảnh quay cuối, trước khi phát sóng.

Biết khi lên truyền hình thì không thể giấu thân phận của mình được nữa, Thanh đã thú nhận với "nhà ngoại’ rằng mình đã có vợ con ở quê (thôn 8, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) trước khi "lấy" Đào.

Theo ông Cường, sau đó, Thanh đã chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình.

Ngay cả số điện thoại trước đây hay liên lạc, giờ gia đình gọi vào thì báo không thể liên lạc.

Về Đào, khi gia đình hỏi, Đào cũng nói là không liên lạc với Thanh nữa.

“Sau khi xảy ra chuyện, Đào và Thanh cũng không còn đi hát với nhau. Thanh thì không tới nhà chúng tôi nữa.

Chiếc loa mà trước đây 2 người dùng đi hát rong (do Thanh mua) cũng được Thanh đưa về Thanh Hóa nên Đào giờ chỉ đi bán tăm.

Còn Thanh nghe nói sẽ đi theo hướng khác (công việc_PV), anh Nguyễn Văn Tấn (anh trai Đào) tiếp lời ông Cường.

Trong suốt cả cuộc nói chuyện, PV VietNamNet nhận thấy, khi nhắc về Thanh, gia đình chị Đào không hề có thái độ trách móc.

Thay vào đó là sự quý mến, thậm chí là biết ơn Thanh - người đã mang lại niềm tin vào cuộc sống cho Đào.

Tuy nhiên, họ vẫn muốn Thanh có trách nhiệm đối với cô con gái Sao Mai (chưa đầy 1 tuổi).

“Nếu chúng mãi được như trước đây thì thật hạnh phúc, nhưng giờ chuyện đã như vậy rồi.

Chúng tôi chỉ mong Thanh có trách nhiệm với bé Sao Mai, dù sao con bé cũng là máu mủ của Thanh”, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ chị Đào) kết thúc buổi trò chuyện.

Chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi chị Đào vẫn bươn chải hát rong, kiếm từng đồng gửi về quê nhờ chị gái chăm đứa con bé bỏng.

PV. VietNamNet cũng đã tiếp xúc với chị Đào khi chị đang đi hát rong tại tỉnh Quảng Bình.

Có thể nhận thấy tâm lý của chị Đào đã khá ổn định. Chị đã chủ động cung cấp cho VietnamNet bức tâm thư chứa chan tâm sự về cuộc tình với anh Thanh…

Ông Nguyễn Văn Cường cho biết, Đào và Thanh đến với nhau, kết thân rồi sinh con mà chưa có hôn thú.

Qua tìm hiểu của VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tường Sơn (Anh Sơn) cũng xác nhận cặp đôi này chưa đăng ký kết hôn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại