Quá xinh và trẻ, cô giáo 9x bị hiểu lầm là 'học sinh mới'

Trà Trang |

Vẻ đẹp trong veo và sự nhiệt huyết với nghề của nữ giáo viên THCS ở Hưng Yên khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nhân vật chính trong bộ ảnh này là cô giáo Bùi Thị Hồng Nhung, giáo viên trường THCS Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhân vật chính trong bộ ảnh này là cô giáo Bùi Thị Hồng Nhung, giáo viên trường THCS Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đảm nhận bộ môn Toán khối lớp 6 và 8, cô giáo sinh năm 1993 trở thành đồng nghiệp với bố của mình - thầy Bùi Mạnh Cường, cũng là giáo viên dạy Toán.

Đảm nhận bộ môn Toán khối lớp 6 và 8, cô giáo sinh năm 1993 trở thành đồng nghiệp với bố của mình - thầy Bùi Mạnh Cường, cũng là giáo viên dạy Toán.

Chia sẻ về nghề giáo viên, Hồng Nhung cho biết, từ nhỏ mình đã rất thần tượng bố và mong ước sau này được trở thành một người giáo viên, được đứng trên bục giảng như bố mình.

Chia sẻ về nghề giáo viên, Hồng Nhung cho biết, từ nhỏ mình đã rất thần tượng bố và mong ước sau này được trở thành một người giáo viên, được đứng trên bục giảng như bố mình.

Cách đây một năm, khi mới về trường nhận công tác giảng dạy, Hồng Nhung bị nhiều học sinh hiểu nhầm là "học sinh mới". Cô cho biết: "Hồi đó mới ra trường, nên mình hồn nhiên và vô tư lắm. Khi có đoàn thanh tra về kiểm tra, do mình mặc áo trắng, lại đeo balo nên các thầy cô trong đoàn đều tưởng mình là học sinh lớp 9".

Cách đây một năm, khi mới về trường nhận công tác giảng dạy, Hồng Nhung bị nhiều học sinh hiểu nhầm là "học sinh mới". Cô cho biết: "Hồi đó mới ra trường, nên mình hồn nhiên và vô tư lắm. Khi có đoàn thanh tra về kiểm tra, do mình mặc áo trắng, lại đeo balo nên các thầy cô trong đoàn đều tưởng mình là học sinh lớp 9".

Chia sẻ về kỷ niệm đứng lớp, Hồng Nhung cho biết, mỗi ngày đến lớp với cô là một kỷ niệm đẹp. "Học sinh ở những lớp mình dạy đều rất ngoan nên hầu như việc dạy học của mình không phải "gào thét" nhiều. Những lúc học sinh không làm bài thì mình hơi bực một chút, nhưng sau đó lại quên ngay vì chúng rất hồn nhiên, ngây thơ."

Chia sẻ về kỷ niệm đứng lớp, Hồng Nhung cho biết, mỗi ngày đến lớp với cô là một kỷ niệm đẹp. "Học sinh ở những lớp mình dạy đều rất ngoan nên hầu như việc dạy học của mình không phải "gào thét" nhiều. Những lúc học sinh không làm bài thì mình hơi bực một chút, nhưng sau đó lại quên ngay vì chúng rất hồn nhiên, ngây thơ."

Từng là học sinh cũ của trường, nay lại trở về trường công tác, Hồng Nhung nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả các thầy cô giáo trong trường. Đặc biệt là từ người bố mà cô rất mực kính yêu.

Từng là học sinh cũ của trường, nay lại trở về trường công tác, Hồng Nhung nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả các thầy cô giáo trong trường. Đặc biệt là từ người bố mà cô rất mực kính yêu.

Trên lớp là đồng nghiệp, về nhà là bố con, lại cùng dạy bộ môn Toán, Hồng Nhung nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của bố. "Sau mỗi buổi dạy, có điều gì mình cũng chia sẻ với bố. Bố hướng dẫn mình từ cách đứng lớp, cách viết bảng, phương pháp dạy học và cách giải những bài toán khó", Nhung nói.

Trên lớp là đồng nghiệp, về nhà là bố con, lại cùng dạy bộ môn Toán, Hồng Nhung nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của bố. "Sau mỗi buổi dạy, có điều gì mình cũng chia sẻ với bố. Bố hướng dẫn mình từ cách đứng lớp, cách viết bảng, phương pháp dạy học và cách giải những bài toán khó", Nhung nói.

Hè đến, Hồng Nhung không đi du lịch nghỉ mát cùng gia đình bạn bè, mà tiếp tục ôm hành trang lên đường học tiếp vì một tương lai tươi sáng hơn. Hồng Nhung hiện đang theo học liên thông tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Hè đến, Hồng Nhung không đi du lịch nghỉ mát cùng gia đình bạn bè, mà tiếp tục ôm hành trang lên đường học tiếp vì một tương lai tươi sáng hơn. Hồng Nhung hiện đang theo học liên thông tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

"Nếu có ai đó hỏi mình rằng, có hối hận khi chọn nghề giáo không? Mình sẵn sàng trả lời rằng không. Mình yêu nghề còn chưa đủ, còn chưa có cơ hội thực hiện được hết những điều mình ấp ủ thì làm sao có thể hối hận được?", cô giáo 9x tâm sự.

"Nếu có ai đó hỏi mình rằng, có hối hận khi chọn nghề giáo không? Mình sẵn sàng trả lời rằng không. Mình yêu nghề còn chưa đủ, còn chưa có cơ hội thực hiện được hết những điều mình ấp ủ thì làm sao có thể hối hận được?", cô giáo 9x tâm sự.

Với nụ cười luôn nở trên môi, niềm lạc quan và nhiệt huyết với nghề là điều mà bất kỳ học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo khác khi tiếp xúc với cô giáo dạy Toán.

Chia sẻ về phương pháp dạy học, cô giáo 9x chia sẻ rằng, điều mà cô muốn dạy cho học sinh của mình đó là sự cố gắng. "Đứng trước mọi sự khó khăn, chỉ cần các em cố gắng thêm một chút, một chút, chắc chắn các em sẽ thành công. Cũng giống như giải một bài toán khó, nếu không cố gắng đến cùng để tìm ra đáp án, các em sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc chiến thắng."

Chia sẻ về phương pháp dạy học, cô giáo 9x chia sẻ rằng, điều mà cô muốn dạy cho học sinh của mình đó là sự cố gắng. "Đứng trước mọi sự khó khăn, chỉ cần các em cố gắng thêm một chút, một chút, chắc chắn các em sẽ thành công. Cũng giống như giải một bài toán khó, nếu không cố gắng đến cùng để tìm ra đáp án, các em sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc chiến thắng."

Niềm mong mỏi duy nhất của cô giáo trẻ bây giờ, là được trở thành giáo viên biên chế chính thức của ngành giáo dục, có tên chính thức trong danh sách giáo viên trong trường. "Để đạt được điều đó, mình sẽ kiên quyết không từ bỏ", Hồng Nhung kiên quyết.

Niềm mong mỏi duy nhất của cô giáo trẻ bây giờ, là được trở thành giáo viên biên chế chính thức của ngành giáo dục, có tên chính thức trong danh sách giáo viên trong trường. "Để đạt được điều đó, mình sẽ kiên quyết không từ bỏ", Hồng Nhung kiên quyết.

Cùng ngắm thêm một số bức ảnh của cô giáo viên 9x xinh đẹp, và chúc cho ước mơ của cô sớm trở thành hiện thực.

Cùng ngắm thêm một số bức ảnh của cô giáo viên 9x xinh đẹp, và chúc cho ước mơ của cô sớm trở thành hiện thực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại