Người đẹp 2 con "xinh nhất dải ngân hà" xin từ chối danh xưng

Luna |

Nếu không được tiếp xúc và trò chuyện, rất nhiều người hẳn sẽ có một cái nhìn sai lệch về bà mẹ xinh đẹp Phạm Hoài Thanh.

Có được sự nổi tiếng ngoài ý muốn sau khi được cộng đồng mạng tìm ra và gắn mác “xinh đẹp nhất dải ngân hà”, cuộc sống bà mẹ 29 tuổi Phạm Hoài Thanh đã có nhiều biến đổi.

Một phần trong đó khiến cô cảm thấy yêu cuộc sống này hơn nhưng số khác lại ít nhiều khiến Hoài Thanh phải suy nghĩ.

Tạo hình xinh đẹp của bà mẹ 29 tuổi

Tạo hình xinh đẹp của bà mẹ 29 tuổi

Bên cạnh việc nhận được rất nhiều lời khen về nhan sắc, Hoài Thanh phải đối mặt với những bình luận có phần thiếu thiện chí.

Thậm chí, đôi khi chính người trong cuộc cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm bởi không thể nhận ra người đám đông đang đề cập đến là chính mình.

“Bản thân tôi không mong đợi được nhiều người biết đến theo chiều hướng này. Nhưng điều tôi không ngờ đến nhất là những lời bình luận sai lệch từ một số người mà tôi tin rằng, họ không biết tôi là ai và tôi cũng chưa từng gặp mặt.

Đôi khi tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa. Tất cả vô tình tạo ra cho tôi một áp lực mà từ trước tới nay tôi chưa từng phải đối mặt. Điều đáng nói là bản thân tôi không giống với những điều họ nghĩ!”, Hoài Thanh chia sẻ.

Sự nổi tiếng ngoài ý muốn cũng đã tạo ra cho Hoài Thanh không ít bất tiện

Sự nổi tiếng ngoài ý muốn cũng đã tạo ra cho Hoài Thanh không ít bất tiện

Nỗi buồn của bà mẹ trẻ hoàn toàn có căn cứ bởi trong số đông đang gieo rắt những bình luận trái chiều ấy không phải ai cũng biết Hoài Thanh vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo, có nề nếp nếu không muốn nói là nghiêm khắc.

Bà mẹ 29 tuổi cũng không phải là người yêu thích sự nổi tiếng hay mong muốn tìm chỗ đứng trong làng giải trí vốn dĩ quá nhiều thị phi.

Bởi đơn giản, cô đang giữ một vị trí khá cao tại một ngân hàng có tiếng tại Thủ đô. Đó cũng là lý do khiến Hoài Thanh không muốn những người xung quanh có cái nhìn sai lệch về cô.

“Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nề nếp và được giáo dục đầy đủ. Vậy mà nhiều người nói tôi đơn thuần chỉ là ‘chân dài đi với đại gia’, tôi không biết họ lấy thông tin từ đâu nhưng tôi khẳng định điều đó hoàn toàn sai.

Tôi đã vận dụng những gì tôi học hỏi được để đi làm, để tiến lên bằng chính khả năng của mình. Tất cả những gì tôi có được đều do chính mình tạo ra chứ không hề dựa dẫm vào cái bóng của bất kỳ ai cả.

Còn về vẻ bề ngoài, tôi thích mỗi buổi sáng thức giấc, soi gương và tự nhủ rằng: “Ồ, mình thật xinh đẹp” chứ không phải vỗ ngực xưng tên hay so sánh với bất kỳ ai khác.

Tôi chỉ là một người phụ nữ may mắn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, vừa đủ để tự tin, gặp gỡ giao tiếp với mọi người. Vì vậy, đừng cố tìm ra cho tôi bất kỳ mỹ từ nào.

Các bạn cũng biết, trên thế giới này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho mình đẹp hơn thôi mà”, cô cười.

Hiện tại, Hoài Thanh cũng đang là bà chủ của 2 quán cafe lớn, cùng 1 tiệm thời trang tại Bắc Giang

Hiện tại, Hoài Thanh cũng đang là bà chủ của 2 quán cafe lớn, cùng 1 tiệm thời trang tại Bắc Giang

Cô vẫn thường xuyên tự thiết kế cho trang phục của chính mình

Cô vẫn thường xuyên tự thiết kế cho trang phục của chính mình

Trang Phục: Lucy Phạm

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại