Không có mại dâm ở Đồ Sơn, Quất Lâm: "Nghe mà ức"

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Việc không phát hiện thấy hiện tượng mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm đang trở thành đề tài "HOT" trên mạng xã hội.

Ngay sau bản báo cáo kết quả không phát hiện mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức ngày 13/6 được công bố, dư luận đã hết sức ngỡ ngàng và bất bình. Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội và trở thành đề tài nóng hổi được nhắc tới nhiều nhất trong 2 ngày nay. 


	Bản báo cáo không phát hiện mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng (Ảnh chụp từ facebook)

Bản báo cáo không phát hiện mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng (Ảnh chụp từ facebook)

"Nghe nói không có mại dâm xuất hiện ở Đồ Sơn và Quất Lâm....Chịu thua. Nghe mà thấy tức và ức như có cục nghẹn ở cổ", một thành viên có nick Thành Long bình luận.

"Nói vậy thì chưa tìm ra mại dâm chứ sao lại nói là "không phát hiện". Chẳng lẽ các tiếp viên (nếu có) hoạt động mại dâm, họ đem tấm biển trước ngực với dòng chữ "tôi có họat động mại dâm" thì mới có chứng cứ hay sao. Thật buồn cười cho những ai thích thành tích, sợ khuyết điểm", Nhã Linh bình luận.

"Cứ đếm số nam giới đi từ Cầu Rào xuống Đồ Sơn thì khoảng 70% trong số đó là đi tìm gái mại dâm. 30% còn lại là người dân địa phương đi lại", An Minh bình luận một cách hài hước.

"Là người dân Nam Định, cũng nhiều lần ttôi cùng bạn bè tắm biển tại Quất Lâm, tôi thấy tệ nạn này diễn ra ngang nhiên, không phải không có như báo cáo trên mà là rất nhiều. Hy vọng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc triệt để tình trạng này, trả lại sự bình yên nơi biển quê tôi.", Khánh Toàn bình luận.

"Đồ Sơn quê tôi nổi tiếng về" thiên đường sung sướng" cho cánh mày râu. Từ anh nông dân đánh giậm, bắt cua, móng chân còn dính bùn đất mỗi khi có tiền cũng đều đi sung sướng, cho đến mấy bác đi xế hộp cũng "sung sướng" ở đây", Quang Hạ bình luận.


	Những hình ảnh chế được cư dân mạng truyền tay nhau trên mạng xã hội (Ảnh chụp từ facebook)

Những hình ảnh chế được cư dân mạng truyền tay nhau trên mạng xã hội (Ảnh chụp từ facebook)

"Các bác đã nghe nhiều về câu cửa miệng của khách khi đến Đồ Sơn "Không đi không biết Đồ Sơn..."; đến Quất Lâm là "Quất luôn" chưa?", Trần Ninh bình luận.

"Nghe ngộ quá đi, tôi chưa hề bước chân đến Đồ sơn nhưng dù có điếc tôi vẫn biết đến cụm từ: "Công nghệ Sex" ở Đồ sơn!", Lạc Trung bình luận.

"Đúng là ngỡ ngàng thật. Mình hay đi Quất Lâm vì cũng ở cách đấy có vài chục cây số, thấy gái mại dâm nhan nhản ra, thậm chí mụ chủ chứa còn ngồi luôn ở 1 nhà hàng sát biển xé rời cả 1 hộp bao cao su thành từng cái. Có điện thoại là các em đi, 1 lúc sau lại về, thậm chí những quán ăn quay mặt ra biển còn có những phòng nho nhỏ để ...Chẳng cần phải có "nghiệp vụ điều tra" chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đã rõ như ban ngày. Chỉ có 1 điều cần nói ở đây là chính quyền không quản lý được, không làm tròn trách nhiệm thậm chí không dám thừa nhận sự yếu kém của mình. Vậy việc không phát hiện thấy mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm có tin nổi không", Minh Châu bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại