"Hà Đông ơi, gỡ Flappy Bird bạn không dám tự tin là người Việt"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Nhiều người vẫn mong Hà Đông không "khai tử" trò chơi đình đám Flappy Bird.

Trong thông điệp đăng lúc 2h sáng ngày 9/2 trên Twitter, Nguyễn Hà Đông cho hay anh sẽ rút game khỏi kho ứng dụng iOS và Android sau 22 giờ nữa (tức là từ 0h ngày 10/2). Lý do mà Hà Đông đưa ra là trò chơi đình đám này đang "phá hủy" cuộc sống của anh:

"Tôi không thể duy trì trò chơi này thêm nữa. Lý do không hề liên quan đến vấn đề phát lý. Tôi chỉ không muốn giữ nó nữa thôi. Tôi cũng sẽ không bán Flappy Bird, vì vậy xin đừng hỏi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm game. Tôi có thể nói Flappy Bird là thành công của tôi, nhưng nó cũng đang phá hủy cuộc sống đời thường của tôi và bây giờ Tôi ghét nó." - Hà Đông chia sẻ trên twitter.

Quyết định "khai tử" bất ngờ của Hà Đông khi trò chơi đang trên đỉnh cao khiến cộng đồng game trên di động toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng không khỏi bất ngờ. Nuối tiếc, hụt hẫng là cảm giác chung của rất đông người dùng tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng Đông làm vậy là do anh chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng đề đón nhận thành công và sự nổi tiếng đến quá nhanh.

"Đời ai biết trước được điều gì. Khi Hà Đông thực hiện game này chắc chỉ làm chơi cho vui, ai ngờ lại được nó lại nổi đình nổi đám như thế. Có lẽ vì thành công đến quá nhanh, chóng vánh khiến cậu bạn bị choáng ngợp, hay nói chính xác là sốc trước sự quan tâm quá lớn của truyền thông và dư luận. Sự nổi tiếng khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn và nếu muốn trở về lúc ban đầu, cậu ấy quyết định gỡ trò chơi. Có thể hiểu và thông cảm cho Đông", Huy Lạc bình luận.

Thành viên có tên là Văn Trường thì khuyên Hà Đông hãy giữ vững lập trường, đừng vì ảnh hưởng của dư luận mà đưa ra những quyết định vội vàng: "Đời nó lắm chông gai không có tiền cũng không được mà có kiếm được nhiều tiền cũng không ổn, người ta không biết đến mình thì nghĩ mình vô dụng, nổi tiếng quá thì người ta đem lòng ghen ghét nói xấu này nọ. Mong anh luôn giữ vững lập trường của mình".

Còn một bạn đọc có tên là Tô Nhân gửi thư về tòa soạn mong Hà Đông đừng khai tử Flappy Bird: "Người Việt mình ơi đừng đố kỵ nhau nữa, mà hãy tự hào rằng đó là game Việt Nam, rằng nó đã ra toàn câu và được người dùng trên toàn thế giới yêu thích. Hà Đông ơi, đừng gỡ Flappy Bird khỏi App, nếu gỡ là bạn không dám tự tin là người Việt Nam?".

Ý kiến của một độc giả có tên là Tô Nhân

Ý kiến của một độc giả có tên là Tô Nhân

Không chỉ một mình ý kiến của Tô Nhân mà còn rất nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng về cách cư xử của một bộ phận người dân Việt trước sự thành công của Flappy Bird và mong Hà Đông nên suy nghĩ lại.

"Ý tưởng thiết kế sản phẩm gì cũng có thể trùng nhau huống gì là một game nhỏ như Flappy Bird. Cứ cho rằng Flappy Bird ăn theo đi nhưng điều quan trọng là hiệu ứng mà nó tạo ra, cơn bão mà nó đã dấy lên trên toàn thế giới. Sao mấy trò trước lại không đạt được thành công vang dội như thế? Người dùng như mình chẳng quan tâm lắm đến việc nó giống trò chơi nào ra đời trước, chỉ quan tâm chơi trò nào thích hơn, sướng hơn, thế thôi!  Mấy ngày qua đọc báo, đọc bình luận của mọi người mà thất vọng. Không thấy phân tích chuyên môn mà chỉ toàn bình luận chê bai, dìm hàng trò chơi Việt. Đó toàn là những người nhỏ nhen, đố kỵ với thành công của người khác", Khánh Vy bình luận.

"Cây ngay không sợ chết đứng! Sao bạn phải quyết định gỡ bỏ trò chơi đó hả Đông? Tôi mong bạn suy nghĩa lại và tiếp tục phát triển trò chơi này. Hãy chứng minh tài năng và bản lĩnh của người Việt Nam. Đừng vì những luồng dư luận trái chiều, đừng vì những lời chê bai mà nhụt chí", đó là ý kiến của bạn Hoài Linh.

Trong khi đó, một dân mạng tự nhận là đồng nghiệp cũ của Hà Đông khẳng định Đông sẽ gỡ Flappy Bird như lời đã nói và anh chắc chắn sẽ tiếp tục làm game trong tương lai: "Đông Nguyễn đã từng làm nhiều game phức tạp gấp trăm lần Flappy Bird, từng làm việc ở các công ty lớn nhất về game nên anh ấy thừa hiểu thế nào là bản quyền. Về việc từ bỏ Flappy Bird, bản thân tôi cũng từng có một thời gian làm việc với anh ấy nên tôi tin lần này Đông Nguyễn sẽ gỡ thật, thậm chí từ bỏ luôn cái tên Flappy Bird. Đây là điều rất đáng tiếc cho Việt Nam. Tôi cũng đã từng làm app và game cho mobile, cũng đã từng bị ném đá nên tôi cũng có phần hiểu được cảm giác của Đông Nguyễn lúc này".

Còn thành viên Quocvietnguyen87 thì cho rằng thay vì "ném đá", chê bai thì chúng ta hãy công nhận tài năng của Đông: "Nếu chỉ copy mà dẫn đầu danh sách ứng dụng thì những trò được copy sao lại không thể cạnh tranh được. Nhiều kẻ ghen ăn tức ở lại đi ném đá thế này thì bao giờ Việt mới phát triển được, tài năng của người ta không được công nhận mà chỉ toàn bị soi mói thế này."

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, trò chơi đình đám trong suốt hơn 1 tuần qua sẽ chính thức bị cha đẻ "khai tử", liệu Hà Đông có thay đổi quyết định?

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại