"Người Việt đố kỵ trước thành công của Flappy Bird?"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Flappy Bird thực sự là "quả bom" đầu năm đối với cộng đồng game trên di động toàn thế giới và đặc biệt là đối với dư luận Việt Nam.

Flappy Bird đã trở thành trò chơi được tải về nhiều nhất trong tháng 1/2014 trên App Store, gây ra một cơn "bão" dưới nhiều góc độ đối với thế giới di động, truyền thông, cộng đồng game...Điều đáng nói đây là một ứng dụng do một thanh niên Việt Nam 29 tuổi, Nguyễn Hà Đông phát triển.

Trò chơi miễn phí và có quảng cáo này, ra đời từ tháng 5-2013 nhưng đến đầu năm nay nó mới thực sự trở thành cơn sốt đối với người dùng di động và cộng đồng game thế giới. Cùng với Flappy Bird, chàng trai người Việt Nguyễn Hà Đông đã thu về khoảng 50 nghìn USD/ ngày ( hơn 1 tỉ đồng/ngày) từ quảng cáo - theo tiết lộ của Đông.

Sự thành công bất ngờ và khó tin của chàng trai người Việt khiến dư luận trong nước từ tò mò về hình ảnh của cha đẻ Flappy Bird, cho tới kinh ngạc, ngưỡng mộ những con số thông kê "khủng" về thành công và số tiền mà Hà Đông kiếm được từ trò chơi này.

Chân dung cha đẻ của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông (phải)

Chân dung cha đẻ của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông (phải)

Tuy nhiên những cảm xúc ấy của dư luận cũng rất nhanh chóng được thay thế bằng những lời chê bai đối với Flappy Bird và người chế tạo ra nó. Nhiều ý kiến cho rằng trò chơi này được "góp nhặt" từ nhiều trò cũ trước đây, một ứng dụng hết sức bình thường và chẳng có gì đặc sắc?.

"Đông thì giống như một người trúng xổ số thôi. Đơn giản là anh ta gặp may thế thôi chứ làm gì mà phải hét lên là tự hào. Chẳng nhẽ một người Việt trúng xổ số thì phải tự hào vì anh ấy đánh xổ số giỏi à?", một dân mạng bình luận.

"Về lập trình thì có thể nói là good, nhưng nói về "sáng tạo, và đầy ý tưởng" thì mình không đồng ý đâu nhé. Cộng đồng Việt có rất nhiều người có thể viết ra những thứ này, nó thật sự đơn giản nhưng vấn đề là "cơm áo gạo tiền", người ta không rảnh để làm điều hên xui như vậy được", thành viên Thịnh Tất bình luận.

Trước những lời bình luận nghi ngờ, chê bai, nhiều người cảm thấy bức xúc và cho rằng đó chỉ là lòng đố kỵ của con người trước sự thành công của người khác.

"Tính xấu của người Việt mình là đây, đố kỵ, nhỏ nhen trước thành công của người khác và không bao giờ công nhận sự tài giỏi của người khác. "Một người Việt có thể giới hơn 1 người Nhật, nhưng 2 người Việt thì không thể giỏi bằng 1 người Nhật", chúng ta đang chứng minh câu nói này ngày càng đúng!  Các bạn hãy để tinh thần dân tộc lên trên sự ích kỷ cá nhân, cái tôi của mỗi người. Hãy tự hào khi game của người Việt mình có thể khuấy đảo cộng đồng game trên di động toàn thế giới", thành viên Hòa Lạc bình luận..

Cũng đồng quan điểm với Hòa Lạc, thành viên Bới Lông thậm chí còn phân tích một cách rất cụ thể: "Một người Việt thành công với một game nổi tiếng thế giới. Nước ngoài tung hô, vui mừng thì chính người Việt Nam lại tỏ ra nghi ngờ, dìm hàng. Người Việt mình thật sự thông minh để bắt lỗi hay chỉ đơn thuần là sự đố kỵ nhỏ nhen?

Trong khi các báo nước ngoài thì đang vui vẻ đưa những thông tin thú vị về game, những phản ứng độc đáo của người dùng thì trong nước chăm chăm bắt lỗi, chê bai một trong những thành công sáng giá của game Việt.

Từ nghi ngờ gian lận, chê bai cách chơi cho đến việc nhai đi nhai lại chuyện bản quyền cũng là điều khiến cho tôi thấy rằng, người Việt hình như đang đố kỵ với con số 1 tỷ/ ngày mà tác giả thu được. Thấy người khác giỏi hơn thì mình phải tìm cách mà dìm hàng xuống, để thấy rằng: Cái thằng đấy, nó chỉ ăn may thôi chứ thực ra game của nó chẳng ra gì!

Ờ, chẳng ra gì mà cả thế giới người ta chơi, chẳng ra gì mà cả thế giới phát cuồng. Cả các sao này sao kia, clip này clip khác phát cuồng vì Flappy Birds thì người Việt chọn cách im lặng. Im lặng để cho nó xuống, chứ mình tung hô thì nó lại ngon hơn mình thì sao.

Flappy Birds thành công vì cái gì thì ai chơi cũng tự nhận ra. Nếu chỉ nhờ may mắn, chỉ nhờ gian lận, thì liệu nó có "lừa" được cả triệu người để đứng vững trên bảng xếp hạng suốt hơn 3 tuần? Còn chuyện ăn cắp bản quyền, chỉ từ một status để rồi cả một cộng đồng dè bỉu, chê bai anh tác giả? Hài thật! Nước ngoài họ quan trọng vấn đề bản quyền như thế mà còn chẳng thấy trang nào nói, Nintendo còn chưa có phát ngôn chính thức, ấy thế mà người mình cứ ầm ầm lên rồi.

Tự nhiên thấy, người Việt cứ chửi Hàn Quốc là lắm trò, là vớ vẩn. Nhưng cứ nhìn cái vớ vẩn Gangnam Style nó hot đến như thế nào trên thế giới, cứ nhìn cách người Hàn ủng hộ Gangnam Style mà thèm. Đến bao giờ, người Việt mới biết bỏ qua cái tính đố kỵ vặt vãnh để ủng hộ những con người thành công đích thực."

Trong khi đó, thành viên Minh Nhật thì cho rằng những ý kiến chê bai, nói Hà Đông "copy" các trò cũ mà điển hình là nhái trò Mario là sự phán xét đầy phiến diện: "Xét về thuật toán, độ khó, các trường hợp... đủ để đem lại tính hại não và cuốn hút này không phải ai cũng làm được đâu nhé! Hà Đông làm được điều này gây nên cơn sốt thì thành quả của anh là xứng đáng. Và đừng ai phát biểu câu đổi cái này cái nọ thành hình chú chim rồi chuyện đơn giản này nọ. Sai lầm! Quan trọng không phải ở con chim! Quan trọng là dám nghĩ dám làm và dám đầu tư chất xám!"

Còn thành Mạnh Triết thì khuyên mọi người hãy nhìn nhận và đánh giá sự thành công của Flappy Bird dựa vào bảng xếp hàng của Apple store: "Tôi rất tự hào khi Việt nam có một trò chơi được xếp hạng 1 như thế, cám ơn tác giả trò chơi đã đưa được game Việt ra tầm thế giới. Còn trò chơi hay dở thì đã có người tiêu dùng đánh giá, chúng ta soi mói làm gì?".

Flappy Bird và câu chuyện xung quanh trò chơi đơn giản đột nhiên nổi tiếng này chắc chắn sẽ là chủ đề còn đươc bình luận, tranh cãi sôi nổi trên các phương tiện truyền thông trong một thời gian dài.  

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại