Đường khởi nghiệp của ông chủ 9x đẹp trai như nam thần

Mộc Lan |

Với bản tính lạc quan, chàng trai 9x này luôn nhận thấy mình là người may mắn và chẳng hề cảm thấy công cuộc khởi nghiệp vất vả cho lắm.

“Con trai mà đã khéo thì còn khéo hơn con gái”

Tuy không phải quá “hoành tráng” và “bóng lộn” như nhiều ông chủ khác, nhưng Đặng Sơn Hải (1994) lại sở hữu một gia tài mà cậu tự cho rằng giàu có hơn hết thảy ai khác.

2 cuốn sách về đất sét, 1 cửa hàng handmade online với 7 nhân viên, 1 chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh, 2 đại lý tại Indonesia - Singapore, hơn 10 lớp dạy nặn đất sét Nhật và hàng chục nghìn sản phẩm handmade là tất cả những gì chàng trai 22 tuổi này đã làm được.


Chân dung ông chủ 9x điển trai

Chân dung ông chủ 9x điển trai

Đã từng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ của trường Hanoi Arena Multimedia và làm giám đốc sáng tạo cho tờ “Tạp chí cầu vồng” nhưng duyên số lại “đẩy” Sơn Hải gắn bó với nghề “nhào nặn”.

Nhờ một người chị đi trước Sơn Hải đã biết đến các sản phẩm bằng đất sét. Lúc mới đầu là do thấy đẹp nên tìm hiểu, càng tìm hiểu chàng trai trẻ lại càng thấy “mê”.

Sau này gần như thành “phát cuồng” vì những món đồ kì công mà lại cực kì kute ấy nên Sơn Hải đã quyết định tìm hiểu sâu hơn và bắt tay vào nặn đất sét.

Bước đầu khó khăn khi Sơn Hải không có thầy dạy, cũng như sản phẩm bằng đất sét lúc đó chưa phổ biến ở Việt Nam nên anh chàng này phải tự học mọi thứ trên mạng.

Sau đó, nhờ đầu óc đầy nghệ thuật cùng với sự tỉ mỉ Sơn Hải đã tự tin cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.

“Sản phẩm đầu tiên phải nói là xấu điên đảo luôn, nhưng đến con thứ 2 thì đỡ hơn. Làm nhiều lên tay thì khắc đẹp.

Bố mẹ và bạn bè lúc đầu cũng thích thú ra phết. Sau bị dụ dỗ mua nhiều thì cũng hơi khó chịu một tí nhưng vẫn hết lòng ủng hộ mình.

Nhiều người bảo mình làm đồ handmade này hơi “đàn bà” một tẹo. Nhưng nhầm hết, đầu bếp, nghệ nhân cắm hoa hay làm tóc, trang điểm giỏi là toàn đàn ông đấy nhé! Nên con trai mà khéo thì làm còn đẹp hơn cả con gái.”


Sản phẩm cực cầu kỳ của Sơn Hải

Sản phẩm cực cầu kỳ của Sơn Hải

Bén duyên với nghề “nhào nặn” được 5 năm nhưng dường như con đường kinh doanh của Sơn Hải lại cực kì trơn tru, ít vấp phải cú ngã nào quá đau.

“Nói thật ra thì mình chẳng gặp khó khăn gì quá lớn trong chuyện kinh doanh. Hầu hết xuất phát từ bản năng rồi dần dần phát triển.

Làm đồ handmade cũng không mất quá nhiều vốn để có thể “đau khổ vật vã” mỗi khi bị thất bại lại dễ bán nữa, ai cũng thích mấy thứ xinh xinh yêu yêu mà.

Còn lại chắc trời thương nên làm gì cũng suôn sẻ. Đi đâu cũng được hậu thuẫn rất lớn. Xung quanh toàn người tốt giúp đỡ nên từng bước phát triển của shop mình cũng rất vững chắc.

Cái khó khăn nhất chắc là sắp xếp thời gian sao cho hợp lý thôi vì một sản phẩm làm ra mất không ít thời gian đâu.” Sơn Hải cười tươi và chia sẻ.

Ví dụ như việc xin đi xuất bản sách của anh chàng này cũng chẳng hề có vật cản đường. Khi vừa đưa bản thảo nhà xuất bản đã “gật gù” ưng ý với sách của Sơn Hải và kí roẹt hợp đồng luôn.


Một trong hai cuốn sách của Sơn Hải

Một trong hai cuốn sách của Sơn Hải

Đôi khi bị đối thủ cạnh tranh hay chính học viên mà mình giảng dạy "ăn cắp" mẫu, Sơn Hải cũng coi đấy là việc bình thường. Có cáu gắt một xíu nhưng phương châm làm việc của chàng trai này là cực kì “toe toét” nên mọi chuyện lại qua đi nhanh chóng.

Chính vì cái tính “xởi lởi” này nên có lẽ ông trời đã cho Sơn Hải một sự nghiệp khá như ý.

Dù đã xuất hiện khá nhiều cửa hàng làm đồ handmade khác xuất hiện, nhưng cửa hàng của Sơn Hải vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người.

“Mình đã từng là tác giả ra mắt sách nên công việc kinh doanh cũng vì thế mà thuận lợi hơn.

Mình cũng khá cầu toàn và không giấu “dốt”. Nên là lúc nào cũng cố gắng ghi nhận hết mọi phản hồi của khách hàng. Rồi sau đó khắc phục và trau dồi thêm để sản phẩm càng ngày càng hoàn hảo”.

Những kỉ niệm vui buồn với nghề

Một sản phẩm làm ra nhanh thì cũng khoảng 4-5 tiếng. Còn tỉ mẩn hơn thì phải 2-3 ngày. Mệt thì rất mệt nhưng mỗi khi sản phẩm đến tay khách hàng và nhận được những lời khen, đôi khi chỉ là nụ cười của khách hàng là Sơn Hải đã thấy có động lực hơn rất nhiều.


Sơn Hải và cuốn sách của mình

Sơn Hải và cuốn sách của mình

“ Kỉ niệm vui thì nhiều lắm. Là niềm vui của mọi người khi nhận được sản phẩm ưng ý, là những giọt nước mắt khi nhìn những đứa con tinh thần – những cuốn sách mình viết được xuất bản vào buổi lễ ra mắt.

Là những tiếng cười nói rôm rả của các bạn học viên khi mình mở lớp dạy nặn, là những lúc ăn chung, làm chung, trêu đùa nhau của mình cùng các bạn nhân viên trong shop mà tớ coi như gia đình.

Là niềm vui vỡ òa ra giữa đêm khuya khi nhận được đơn hàng đầu tiên ở Mỹ.

Là những vị khách ở Indonesia và Singapore, họ đến tận Hà Nội để lấy hàng mà không quản ngại xa xôi.

Là vị khách người Nhật ở Mỹ, chỉ còn cách Giáng sinh 5 ngày cũng tức tốc gọi điện cho mình, đặt hàng khẩn trương cho người bạn đời cực cực mê Summoners War (một trò chơi điện tử -PV) nhân dịp Giáng Sinh.

Là các bạn trẻ Việt Nam cực cực dễ thương và phấn khích ở các lễ hội mà mình tham gia. Và cực kì nhiều kỉ niệm nữa mà mình không thể kể hết được.”

Ngoài những kỉ niệm từ những sản phẩm, Sơn Hải còn được chú ý bởi vè ngoài điển trai mà không ít khách hàng nữ tìm đến cửa hàng để tận mắt ngắm ông chủ 9x này.

Trên trang cá nhân của Sơn Hải cũng nhận được không ít lời khen từ khách hàng ví anh chàng này giống nam thần của truyện ngôn tình như Hồ Ca hoặc ca sĩ Kim Jeajoong.

"Ai mà chả thích có người hâm mộ, được khen thì lại càng thích. Nhưng đôi khi nhiều sự ủng hộ và lời khen quá thì bản thân mình cũng trở nên áp lực thúc đẩy mình càng ngày càng tốt hơn nữa. Phải biến áp lực thành động lực thì mới dễ thở hơn được chứ nhỉ?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại