Đôi bàn chân “cướp” nước mắt của cư dân mạng

Mộc Lan |

Hình ảnh đôi bàn chân nứt toác được khâu bằng chỉ đã khiến không ít người bất giác phải nhìn xuống chân mình, vẫn đầy đủ tất và giày ấm.

Một mùa đông nữa đã về. Những cơn gió cắt da cắt thịt, cùng những trận mưa sụt sùi dai dẳng khiến chúng ta còn phải co mình vào chiếc áo phao, chui chân vào những đôi bốt ấm áp.

Thế nhưng ở vùng núi ấy, tại những bản làng nhỏ, cái lạnh còn còn khắc nghiệt gấp hàng chục lần. Lạnh đến thấu xương, lạnh đến chết trâu chết bò.

Chúng ta không ít lần đi đến những nơi này nhìn họ chống chọi với cái lạnh một cách thô sơ bằng củi lửa, bằng cách khoác thêm vài tấm váy thổ cẩm mà họ tự dệt.

Họ không có áo nhồi lông vũ, không có mũ len thời trang hay găng tay da cừu. Đương nhiên họ cũng chẳng có giày. “Xịn” nhất có lẽ người ta đi ủng, còn lại đều quấn xà cạp để có thể giữ ấm còn lại để hở đôi bàn chân.

Chúng ta không ít lần cũng thốt ra những câu hết sức vô tình: “Họ chịu lạnh giỏi nhỉ? Chắc quen rồi.”

Quen có. Nhưng chủ yếu là thiếu thốn. Nghèo đến độ gọi là nghèo bền vững vì chẳng còn từ nào dưới từ nghèo nữa.

Người lớn thiếu, mà trẻ con càng thiếu hơn. Những đôi chân cứ thế mà nứt nẻ đến xót xa.

Hình ảnh đôi chân của một bà cụ già người dân tộc bị nứt đến độ bà phải dùng chỉ để khâu lại những vết chằng chịt ấy lại khiến một lần nữa khiến cư dân mạng vừa thương vừa thấy mình may mắn.


Đôi bàn chân nứt được khâu đầy chỉ

Đôi bàn chân nứt được khâu đầy chỉ


Chân dung bà cụ dân tộc có đôi chân nứt nẻ

Chân dung bà cụ dân tộc có đôi chân nứt nẻ

Được chia sẻ không bao lâu nhưng bức ảnh đôi chân của bà cụ dân tộc đã nhận được nhiều lượt like và bình luận của cư dân mạng.

“Hồi mình ở bộ đội thời tiết cũng lạnh lại thường xuyên sử dụng nước giếng khoan nên biết cái cảnh này nó như thế nào. Đau rát gót chân , mỗi sáng ngủ dậy chỉ muốn nằm trên giường và sợ nhất là lúc mang đôi giày xỏ đôi dép . Kinh khủng lắm.

Thế mới biết là mình còn may mắn hơn nhiều người lắm vì còn có áo ấm đệm êm. Và càng phải biết quý trọng cuộc sống này hơn.”

Thương lắm những đôi chân vùng cao!


Nguồn: Phunutoday

Nguồn: Phunutoday


Nguồn: Phunutoday

Nguồn: Phunutoday


Nguồn: Nguyenmanhhung.com

Nguồn: Nguyenmanhhung.com


Nguồn: Daikynguyenvn

Nguồn: Daikynguyenvn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại