Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x

Trần Thúy |

10.000 bức ảnh yêu thương là thành quả sau những chuyến đi vùng cao của chàng trai 9x Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1990).

Với niềm đam mê nhiếp ảnh và tình yêu dành cho các em nhỏ, Đỗ Văn Hùng đã khởi xướng dự án chụp và in tại chỗ Việt Nam.

10.000 bức ảnh là 10.000 khoảnh khắc đáng yêu của các em nhỏ ở vùng cao Tây Bắc, tất cả đều là những bức ảnh ấn tượng, chân thực về trẻ em miền núi với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên.

Điều đó giúp Hùng và những người bạn vượt qua mọi khó khăn về địa hình, chi phí, khí hậu để hiện thực hóa dự án.

Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Chân dung chàng trai Đỗ Văn Hùng.

Văn Hùng chia sẻ: “Để chọn ra một bức ảnh mà mình thích nhất trong 10.000 tấm ảnh chân dung của các em nhỏ thực sự là khó, mình không biết hết tên các nhân vật.

Với mình những đứa trẻ có đôi mắt to tròn, hồn nhiên ấy luôn có sức hút, một sức hút khiến cho mình không thể rời mắt”.

Mỗi bức ảnh lại gắn liền với những câu chuyện dung dị về em bé vùng cao mà Hùng đã gặp trên những hành trình của mình.

Đó là câu chuyện về một bạn nhỏ đeo nhiều chiếc vòng trên cổ, do em bị ốm nặng nhiều lần nên bố mẹ em đã mời thầy cúng tới, sau mỗi lần như vậy số vòng trên cổ lại tăng lên một cái.

Hay câu chuyện về hai em bé bản H’ Mông ở Giàng Chu Phình (Mèo Vạc, Hà Giang) là con của anh trưởng xóm. Dù nhà nghèo, điều kiện thiếu thốn  nhưng anh trưởng xóm đã tiếp đãi rất tốt với mọi người.

Hai đứa nhỏ được bố phân nhiệm vụ đi hái rau và lấy nước về nấu cơm, vì hiếu khách nên hai em đã hái cả rổ rau cải rất to về. Dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã rất chăm chỉ, ngoài thời gian đi học còn phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăn gà…

Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Chàng trai tặng ảnh cho các em nhỏ vùng cao.

Một trong những bức ảnh đầu tiên trước khi bắt đầu dự án 10.000 bức ảnh của Hùng là hình ảnh về một cô bé người dân tộc H’Mông tại chợ huyện Mèo Vạc cầm trên tay khúc mía.

Không chỉ riêng trẻ con mà người lớn ở đây đều thích ăn mía. Mỗi lần ra chợ, hàng quà được ghé vào đầu tiên thường là mía. Mùa đông ở Mèo Vạc lạnh lắm, nhưng nụ cười của em như sưởi ấm cả khu chợ.

Dự kiến ngày 1/6 tới đây, Đỗ Hùng sẽ tổ chức triển lãm 10.000 bức ảnh trẻ em vùng cao cho tất cả độc giả cùng chiêm ngưỡng và hiểu hơn về cuộc sống ở những miền xa xôi của tổ quốc.

Một số tấm ảnh độc đáo trong dự án của Hùng:

Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x
Những bức ảnh ấn tượng về trẻ em vùng cao của chàng trai 9x

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại