Con gái sẽ làm gì khi muốn chia tay?

Yingie |

"Tùy anh", "Anh thích là được", "Em không biết", "Đừng hỏi em", "Em đi tắm đây", "Em đi ăn đây", "Em mệt lắm", "Em buồn ngủ lắm", "Em đi ngủ đây", "Em chẳng giận gì cả".

1. Không ai chỉ vì xúc động nhất thời mà rời xa bạn, chẳng qua những buồn bã, bất lực, những giọt nước kiềm chế hết lần này đến lần khác bạn không nhìn thấy.

Giống như khe nứt dưới chân con đê, vì bị xói mòn từng chút từng chút một mà toác ra, bạn nhìn coi, đó chính là khoảnh khắc nó tan vỡ.

2. Con gái khi chia tay, nhìn thì có vẻ rất bất ngờ, có vẻ như giận dỗi không đâu, chẳng qua là vì những thất vọng mà cô ấy tích tụ ngày qua ngày không được biểu hiện ra ngoài, chia tay chỉ là sự bùng nổ sau cuối do cô ấy không để chịu đựng, không thể nhẫn lại thêm được nữa.

3. Không khoan dung, không làm nũng, không nhường nhịn, không ra vẻ nữa, khi IQ đột nhiên tăng vọt lên 180.

4. Con trai phải hiểu: Chỉ cần con gái vẫn còn đồng ý nói chuyện với bạn, dù cô ấy có nói ra những lời quyết liệt tới đâu, cũng là đang chờ bạn tới dỗ dành mà thôi. Một trong phần lớn nguyên nhân con trai chọn chia tay là vì "Anh không yêu em nữa".

Và một trong phần lớn nguyên nhân con gái chọn chia tay cũng là vì "Anh không yêu em nữa".

5. Con gái nói chia tay, phần lớn là vì muốn được dỗ dành, chứ không phải thật sự muốn chia tay.

Nếu một ngày nào đó, người yêu bạn không còn cố tình gây sự, không còn giận dỗi, không còn cãi nhau, mà biến thành lạnh nhạt như hồi bạn mới theo đuổi cô ấy, tin tôi đi, bạn đã đánh mất cô ấy rồi.

6. Chính là khi con gái không còn muốn ồn ào, cãi nhau với bạn nữa.

7. Xóa lịch sử tin nhắn, xóa status Facebook, xóa ảnh, đổi avatar.

8. Thất vọng em chất chứa ngày từng ngày và ra đi là quyết định dài quá đỗi.

9. Mỗi một lần thất vọng, em sẽ làm ít đi một việc yêu anh, cho đến khi tên anh trong danh bạ đổi thành tên đầy đủ, xoá tất cả những ảnh về anh và không bao giờ lén nhìn về phía anh nữa, đó là lúc em nên nói lời tạm biệt.

Nhiều năm về sau liệu anh có còn nhớ, đã có một người cố gắng rất nhiều để yêu anh... Thất vọng em chất chứa ngày từng ngày và ra đi là quyết định dài quá đỗi.

10. Khi cô ấy bắt đầu ngoan ngoãn nhận sai, ngay cả một câu chất vấn cũng không, bạn nghĩ cô ấy trở nên dịu dàng hơn, bạn cho rằng bạn có thể hưởng thụ được rồi, thực ra bạn đã bắt đầu mất đi.

11. Tôi còn nhớ trong Chân Hoàn Truyện, tập mà hoàng đế tới Lăng Vân Phong, ngài khen Chân Hoàn hiểu chuyện và dịu dàng hơn trước kia.

Thực ra chỉ là vì Chân Hoàn không yêu ngài ấy. Khi một người con gái không còn vô tư tùy hứng với bạn, không còn đầu khẩu cùng bạn, không còn trách móc bạn, bạn đã mất đi cô ấy rồi.

12. Chỉ cần không yêu, trai gái đều giống nhau.

13. Từ thích sự trẻ con của bạn đến ghét bỏ vì bạn không trưởng thành chững chạc.

14. Không cãi nhau, không ồn ào, không ghen, rộng lượng, bao dung đến quá đáng. Nắm tay thấy khó chịu, hôn môi thấy buồn nôn. Nhắn tin không muốn trả lời, gọi điện không muốn nghe máy. Tóm lại bạn làm gì cũng là sai.

15. "Vâng" "Dạ" "Ừ" "Uh" "À" "Ah" "Oh" "Tùy anh" "Anh thích là được" "Em không biết" "Đừng hỏi em" "Em đi tắm đây" "Em đi ăn đây" "Em mệt lắm" "Em buồn ngủ lắm" "Em đi ngủ đây" "Em chẳng giận gì cả" rồi thêm cái emoticon nào đấy.

Khiến bạn không thể nhịn được nữa: "Em cứ như thế, anh thật sự không biết phải nói gì cả" "Vậy thì đừng nói nữa, mình chia tay đi!" Chia tay tới nhanh như gió, tôi muốn im lặng một chút.

16. "Em ra ngoài/ Em đi ăn/ Em đi chợ/ Em đi mua quần áo/ Em đi với bạn, điện thoại không để chuông nên không biết anh gọi."

17. Khi một cô gái trở nên thật im lặng, chứng minh cô ấy đang muốn ép bản thân phải rời xa bạn.

18. Yêu cần quá trình chậm rãi tích lũy, không yêu cũng vậy.

19. Thứ nhất, ở trước mặt bạn, bỗng nhiên trở nên rất người lớn. Thứ hai, có rất nhiều chuyện cứ lấp lửng muốn nói lại thôi, chứng minh cô ấy đã dần mất đi kiên nhẫn và kỳ vọng với bạn, nên lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống.

Thứ ba, khi hai người ở bên nhau không còn ồn ã như trước kia nữa, mà có đôi lúc cô ấy chỉ im lặng nhìn bạn. Thứ tư, rất nhiều việc cô ấy không cần đến sự hỗ trợ của bạn nữa, mà biểu hiện ra ngoài vô cùng tự chủ, độc lập.

20. Bạn nói bạn không thích cô ấy cứ quấn lấy bạn, không thích cô ấy ghen, nếu cô ấy không làm vậy nữa, chúc mừng bạn, bạn đã có một cô bạn gái cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại