Con cháu mình, sao nỡ tàn bạo thế này?

Lili |

Có nhiều cách để giáo dục con trẻ cho nên người và tất nhiên, không một ai ủng hộ việc dùng đòn roi với những đứa bé vô tội.

Trẻ em như búp trên cành và là tương lai của đất nước, niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ... Bởi vậy, những bậc làm cha, làm mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình với sự dạy dỗ, và chăm lo chu đáo.

Nhưng vẫn còn đó không ít gia đình, không ít trường hợp vẫn xuất hiện những phương thức dạy bảo trẻ nhỏ có phần tiêu cực khi phải "cậy nhờ" vào đòn roi.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội đã cho đăng tải một đoạn clip mà trong đó có thể nghe thấy rõ tiếng gào khóc của đứa bé, những tiếng quát mắng nặng lời của "bà" và cả tiếng roi.

Thương cháu bé bị bà đánh mắng thậm tệ

Qua chia sẻ của P.N.L - người đăng tải đoạn clip, trên trang cá nhân cho biết: "Bà đánh cháu cứ như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, không có người vào bênh thì chẳng biết bao giờ dừng lại.

Bị đánh từ quán ăn về đến nhà. Nghe hàng xóm gần đó bảo bà này ngày xưa đánh con còn dã man hơn. Thương cô bé quá mà chẳng biết làm gì!"

Đoạn clip này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng với những chia sẻ phê phán cách dạy bảo con trẻ, cũng như thương cho cô bé.

Hoang Nga: "Nhìn bé con thương quá! Vòng tay cúi đầu xin lỗi thế kia mà bà nỡ nào"

Nguyễn Bảo Anh: "Xem mà thấy sợ quá. Người ta làm thế không nghĩ con cháu mình bị ảnh hưởng tâm lý à. Không muốn nói đâu nhưng dã man thật!"

Tuy chưa rõ nguyên nhân đứa bé đã mắc lỗi gì nhưng rõ ràng với cách dạy bảo con trẻ bằng đòn roi như trên quả thực chưa bao giờ là đúng đắn. Nghiêm khắc để uốn nắn trẻ nhỏ là cần thiết nhưng không thể đánh đồng nó với bạo lực như thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại