Clip cưới khác lạ của "model" Hà thành

La La |

Ngày mới quen, Thu Hằng chỉ xem Hoàng Long như một người bạn thân và còn giới thiệu cả em gái.

Trong giới nhiếp ảnh cũng như người mẫu Hà thành, ít ai mà không biết tới cô nàng sinh năm 1988 – Hoàng Thu Hằng (nickname Hằng Na).

Chính bởi vậy, thông tin về việc cô bước lên xe hoa về nhà chồng đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.

Và hẳn nhiên, không phải ai cũng biết được chuyện tình giữa Thu Hằng và vị hôn phu đã diễn ra như thế nào.

 

Cô người mẫu xinh đẹp kể lại: “Tôi và chồng quen biết nhau khi cùng chơi chung với 1 nhóm bạn. Thấy bạn ấy tốt tình, thân thiện, có nhiều điểm đồng điệu trong cách nói chuyện, tính cách… mình đã coi Long (sinh năm 1988) như một người bạn thân.

Cô người mẫu xinh đẹp kể lại: “Tôi và chồng quen biết nhau khi cùng chơi chung với 1 nhóm bạn. Thấy bạn ấy tốt tình, thân thiện, có nhiều điểm đồng điệu trong cách nói chuyện, tính cách… mình đã coi Long (sinh năm 1988) như một người bạn thân.

Không những thế mình còn giới thiệu Long cho 1 cô em gái, nhưng 2 người lại không có duyên.

Không những thế mình còn giới thiệu Long cho 1 cô em gái, nhưng 2 người lại không có duyên.

Rồi đến một hôm, tôi bị ốm và phải viện. Khi đó, Long đã đến bên và chăm sóc cho tôi. Lúc này, tôi như cảm nhận được một con người khác của Long. Và chúng tôi cũng yêu nhau từ đó”.

Rồi đến một hôm, tôi bị ốm và phải nằm viện. Khi đó, Long đã đến bên và chăm sóc cho tôi. Lúc này, tôi như cảm nhận được một con người khác của Long. Và chúng tôi cũng yêu nhau từ đó”.

Bản thân gia đình tôi cũng nhiều lần thúc giục vì “con gái có lứa có thì”. Nhưng tôi khi đó vẫn cảm thấy một chút gì đó lo lắng, sợ sệt nên cứ khất lần chuyện cưới xin.

Bản thân gia đình tôi cũng nhiều lần thúc giục vì “con gái có lứa có thì”. Nhưng tôi khi đó vẫn cảm thấy một chút gì đó lo lắng, sợ sệt nên cứ khất lần chuyện cưới xin.

Đến khi gặp Long, anh ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi bằng sự chân thành, ấm áp và khiến tôi trao trọn sự tin tưởng.

Đến khi gặp Long, anh ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi bằng sự chân thành, ấm áp và khiến tôi trao trọn sự tin tưởng.

Trước khi đưa ra quyết định tổ chức đám cưới, chúng tôi đã có gần 2 năm để tìm hiểu nhau. Và đến khi nhận được lời cầu hôn, tôi biết rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới.

Trước khi đưa ra quyết định tổ chức đám cưới, chúng tôi đã có gần 2 năm để tìm hiểu nhau. Và đến khi nhận được lời cầu hôn, tôi biết rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới.

Hằng khá kĩ tính hơn nữa cưới xin là chuyện cả đời nên khâu chuẩn bị cũng mất khá nhiều công sức. Bởi vậy, phần chụp ảnh cưới cũng được Hằng và Long đầu tư nhiều tâm huyết.

Hằng khá kĩ tính hơn nữa cưới xin là chuyện cả đời nên khâu chuẩn bị cũng mất khá nhiều công sức. Bởi vậy, phần chụp ảnh cưới cũng được Hằng và Long đầu tư nhiều tâm huyết.

Ban đầu, hai đứa dự định sẽ tới Bali để quay và chụp hình. Nhưng vì nhiều yếu tố khách quan nên kế hoạch này đành phải bỏ dở. Thay vào đó, vợ chồng mình quyết định sẽ chọn một địa điểm ưng ý nhất ở trong nước để thực hiện.

Ban đầu, hai đứa dự định sẽ tới Bali để quay và chụp hình. Nhưng vì nhiều yếu tố khách quan nên kế hoạch này đành phải bỏ dở. Thay vào đó, vợ chồng mình quyết định sẽ chọn một địa điểm ưng ý nhất ở trong nước để thực hiện.

Hằng rất thích biển nên đã nói với chồng rằng ‘anh muốn chụp ở đâu thì chụp nhưng phải có biển thì em mới đồng ý’. 

Hằng rất thích biển nên đã nói với chồng rằng ‘anh muốn chụp ở đâu thì chụp nhưng phải có biển thì em mới đồng ý’. 

Bản thân Long cũng thích biển và cũng chiều tôi nên hai đứa đã thống nhất rằng sẽ tới Đà Nẵng để chụp ảnh cưới. Trước khi đi, hai đứa cũng đã nghiên cứu rất kĩ “lộ trình” chụp ảnh cưới xem ở đâu sẽ đẹp nhất.

Bản thân Long cũng thích biển và cũng chiều tôi nên hai đứa đã thống nhất rằng sẽ tới Đà Nẵng để chụp ảnh cưới. Trước khi đi, hai đứa cũng đã nghiên cứu rất kĩ “lộ trình” chụp ảnh cưới xem ở đâu sẽ đẹp nhất.

Cũng phải nói thêm rằng, Hằng đã rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của BQL resort Nam An khi họ đồng ý cho mình tới đây chụp ảnh cưới.

Cũng phải nói thêm rằng, Hằng đã rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của BQL resort Nam An khi họ đồng ý cho mình tới đây chụp ảnh cưới.

Resort chưa khai trương do đó, nếu tính trong thời điểm hiện tại, ít cặp đôi nào có được bối cảnh lạ mắt như vậy.

Resort chưa khai trương do đó, nếu tính trong thời điểm hiện tại, ít cặp đôi nào có được bối cảnh lạ mắt như vậy.

Điều khiến Hằng cảm thấy tâm đắc nhất trong bộ ảnh cưới của mình là đã được chụp hình ngoài biển, nơi mình luôn muốn hướng tới. 

Điều khiến Hằng cảm thấy tâm đắc nhất trong bộ ảnh cưới của mình là đã được chụp hình ngoài biển, nơi mình luôn muốn hướng tới. 

Ngoài ra cũng có một điều đáng tiếc nho nhỏ là khi Hằng tới đây chụp hình thì trời Đà Nẵng không có nắng và cũng se lạnh, không khác gì Hà Nội.

Ngoài ra cũng có một điều đáng tiếc nho nhỏ là khi Hằng tới đây chụp hình thì trời Đà Nẵng không có nắng và cũng se lạnh, không khác gì Hà Nội.

Trước mắt, Hằng không muốn nghĩ quá nhiều tới công việc. Điều Hằng muốn làm đầu tiên là sẽ cố gắng để trở thành một cô dâu hiền vợ thảo.

Trước mắt, Hằng không muốn nghĩ quá nhiều tới công việc. Điều Hằng muốn làm đầu tiên là sẽ cố gắng để trở thành một cô dâu hiền vợ thảo.

Sau khi mọi thứ trong nhà ổn định hơn, Hằng sẽ trở lại với công việc kinh doanh với nhiều dự định. 

Sau khi mọi thứ trong nhà ổn định hơn, Hằng sẽ trở lại với công việc kinh doanh với nhiều dự định. Cùng với đó là dồn tâm huyết để hoàn thiện hơn trong nghề làm MC truyền hình.

Long sẽ mở 1 công ty riêng lo thiết kế, còn Hằng sẽ mở một spa và kinh doanh các sản phẩn làm đẹp. Nếu có điều kiện, Hằng vẫn sẽ nhận đi chụp hình..

Long sẽ mở 1 công ty riêng lo thiết kế, còn Hằng sẽ mở một spa và kinh doanh các sản phẩn làm đẹp. Nếu có điều kiện, Hằng vẫn sẽ nhận đi chụp hình.

Ảnh và Clip: Quân Ngố - Colorista

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại