Cậu bé 3 tuổi mặc điệu như "sao"

La La |

Còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Thành Hưng rất thích mặc những trang phục do chính tay em lựa chọn và kết hợp.

Vừa tròn 3 tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Thành Hưng, tên ở nhà là Boy, đã tỏ ra rất sành điệu. 

Vừa tròn 3 tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Thành Hưng, tên ở nhà là Boy, đã tỏ ra rất sành điệu. 

Boy thường xuyên ra khỏi nhà với những bộ cánh hành hiệu đắt tiền. Điều đáng nói là những trang phục này thường được cậu bé tự tay lựa chọn.

Boy thường xuyên ra khỏi nhà với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền. Điều đáng nói là những trang phục này thường được cậu bé tự tay lựa chọn.

Thích kết hợp quần áo như thế nào, Boy thường chủ động nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con thích mặc quần với áo này”.

Thích kết hợp quần áo như thế nào, Boy thường chủ động nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con thích mặc quần với áo này”. Và khi nhận được cái gật đầu của mẹ, cậu bé rất hào hứng.

Chị Hồng Nhung, mẹ của Boy chia sẻ: Thói quen này bắt đầu xuất hiện từ năm bé hai tuổi.

Những lần đầu tiên, nhìn thấy Boy chủ động chọn lựa quần áo khi ra phố, bố mẹ chỉ nghĩ con cũng có thói quen đòi hỏi được chiều chuộng như những đứa trẻ khác. Và những sự kết hợp về trang phục chỉ là ngẫu nhiên.

Chị Hồng Nhung, mẹ của Boy chia sẻ: "Thói quen này bắt đầu xuất hiện từ năm bé hai tuổi.

Những lần đầu tiên, nhìn thấy Boy chủ động chọn lựa quần áo khi ra phố, bố mẹ chỉ nghĩ con cũng có thói quen đòi hỏi được chiều chuộng như những đứa trẻ khác. Và những sự kết hợp về trang phục chỉ là ngẫu nhiên".

Tuy nhiên sau đó, cả gia đình đều nhận ra cậu con trai 3 tuổi có gu thẩm mỹ rất ổn. Những bộ quần áo Boy lựa chọn đều rất phù hợp với nhau và hợp với vóc dáng của con.

"Tuy nhiên sau đó, cả gia đình đều nhận ra cậu con trai 3 tuổi có gu thẩm mỹ rất ổn. Những bộ quần áo Boy lựa chọn đều rất phù hợp với nhau và hợp với vóc dáng của con".

Để gắn bó, thân thiết với con trai, chị Nhung thường mặc đồ đôi với cậu bé.

Để gắn bó, thân thiết với con trai, chị Nhung thường mặc đồ đôi với cậu bé.

Boy rất hay được mẹ đưa đi du lịch đây đó và mỗi lần di chuyển là một lần tủ quần áo của cậu bé lại đầy thêm.

Boy rất hay được mẹ đưa đi du lịch đây đó và mỗi lần di chuyển là một lần tủ quần áo của cậu bé lại đầy thêm.

Là con đầu trong gia đình nhưng Boy không nhõng nhẽo, mè nheo mà ngược lại còn rất ra dáng đàn ông. Không chỉ thế, cậu bé còn thích nấu ăn cùng mẹ và hát cho chị Nhung nghe những bài hát tiếng Anh được học ở trường với điệu bộ rất phấn khích.

Là con đầu trong gia đình nhưng Boy không nhõng nhẽo, mè nheo mà ngược lại còn rất ra dáng đàn ông. Không chỉ thế, cậu bé còn thích nấu ăn cùng mẹ và hát cho chị Nhung nghe những bài hát tiếng Anh được học ở trường với điệu bộ rất phấn khích.

Sự tự tin và sành điệu của cậu nhóc hai tuổi thu hút sự chú ý của những người chung quanh khi Boy ở sân bay.

Sự tự tin và sành điệu của cậu nhóc hai tuổi thu hút sự chú ý của những người chung quanh khi Boy ở sân bay.

Hai màu yêu thích của Boy là trắng và đen. Chính vì thế cậu bé thường sử dụng sơ-mi trắng cho mỗi lần ra phố.

Hai màu yêu thích của Boy là trắng và đen. Chính vì thế cậu bé thường sử dụng sơ-mi trắng cho mỗi lần ra phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại