Choáng váng vì lời chia sẻ bằng "teencode" cực khó hiểu

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tuy không quá dài nhưng để đọc được những lời chia sẻ sử dụng ngôn ngữ "teencode" thì người dùng phải mất khá nhiều thời gian.

Trong một thời gian dài, vấn đề "teencode" (ngôn ngữ viết riêng của giới trẻ) đã trở thành vấn đề được rất nhiều người, bài viết... nói tới. Dạng ngôn ngữ này chủ yếu là dùng những từ viết tắt, chữ cái thay thế (vd: h-k; o-0; i-j...).  Với những ai không quen đọc và ==sử dụng sẽ gặp không ít khó khăn mỗi khi phải đọc các văn bản thuộc thể loại này.

Gần đây, dạng ngôn ngữ này cũng đang dần được loại bỏ để trả lại "sự trong sáng của tiếng Việt" theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những bạn trẻ vẫn ưa chuộng loại ngôn ngữ vô cùng khó hiểu và gây nhức mắt người đọc này. 

Mới đây, một đoạn chia sẻ sử dụng "teencode" đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Lời chia sẻ không quá dài nhưng bất kì ai cũng phải căng tròn mắt để có thể đọc và hiểu được nội dung của chúng.

Có thể tạm dịch đoạn "mật ngữ" này như sau: "Mgười tao yêu thay đổi quá nhiều rồi! Mày không còn là mày của trước đây nữa. Tao cứ tưởng tao với mày sẽ có cái kết đẹp nhưng không ngờ lại như thế này đây! Không phải chia tay là do tao hết yêu mày mà là do mày đã khác xưa rất nhiều. Tao đau lắm mày à!

Tao đã đặt niềm tin vào mày quá nhiều và bây giờ tao cũng đau rất nhiều. Tao không ngờ mày là người thích say như vậy nếu biết trước tao đã không chọn mày! Nhìn mày hạnh phúc bên ai không phải là tao thì làm sao tao quên được. Nhưng cũng nhờ mày mà tao nhận ra trong tình yêu không gì là mãi mãi cả chỉ do tao quá sắp đặt mà thôi.

Tao hi vọng tao sẽ sớm quên được mày để đêm về tao không phải suy nghĩ về mày và mỗi buổi sáng cũng thế mày à. Tao không muốn nhìn thấy mày nhưng sao ngày nào tao cũng thấy mày hết. Tao làm sao để xóa mày khỏi tâm trí đây? Mày dạy tao cách yêu sao mày không dạy tao cách quên mày!? Tao mong mày đọc và hiểu và tao với mày bây giờ như là 2 người xa lạ hạnh phúc mày nhé, con đường mày đi đã không có tao. Tao sẽ không phiền mày nữa thôi thì hạnh phúc nhé, tao là thế yêu mày rất nhiều nhưng mày không biết trân trọng tao thì đừng trách tao.

P/s: Có 1 sự rảnh nhẹ!"

Sau khi đọc xong đoạn chia sẻ trên, rất nhiều người đã tỏ cảm xúc "choáng ngợp" với cách dùng từ vô cùng đặc biệt này.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại