Chân dung người thầy gây bão mạng xã hội Việt

Thiên Di |

Mặc dù đã hơn 60 tuổi, bị đột quỵ nhưng thầy Bùi Qúy Lực (ĐH Bách khoa) vẫn “trốn viện” để đứng trên giảng đường dạy sinh viên.

Hình ảnh về người thầy giáo tóc đã ngả màu bạc, mặc quần áo bệnh nhân, chân xỏ dép bệnh viện đứng dạy trên giảng đường khiến người xem không khỏi xúc động, cảm phục.

Những dòng tâm sự của chàng sinh viên Bách khoa cùng hình ảnh người thầy mặc áo bệnh nhân trên giảng đường đã khiến dân mạng xúc động.
Những dòng tâm sự của chàng sinh viên Bách khoa cùng hình ảnh người thầy mặc áo bệnh nhân trên giảng đường đã khiến dân mạng xúc động.

Người thầy xuất hiện trong bức ảnh được dân mạng chia sẻ nhiều nhất trong ngày 24/3 là Tiến sĩ Bùi Qúy Lực (SN 1951, Hà Nội), giảng dạy chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, giọng thầy vẫn còn yếu. Hỏi thăm sức khỏe của thầy, thầy nói: “Tôi cũng chưa khỏe hẳn, hôm qua vẫn phải đi châm cứu”.

Chia sẻ cảm xúc về những hình ảnh thầy đứng trên giảng đường ngày 19/3, người thầy này nói: “Các bạn sinh viên cũng lo cho sức khỏe của tôi, nhiều bạn gọi điện muốn đến thăm nhưng tôi nói mình còn mệt nên chưa gặp được”.

Tôi cũng rất bất ngờ khi mọi người chia sẻ hình ảnh của tôi. Tuy nhiên, tôi thấy không nên như thế vì lúc ấy “tình thế bắt buộc” tôi mặc quần áo bệnh nhân lên giảng đường là không đúng quy cách một giảng viên”.

Thầy Lực cho rằng việc mặc quần áo viện lên giảng đường là không đúng.
Thầy Lực cho rằng việc mặc quần áo viện lên giảng đường là không đúng.

Nói về lý do mặc bộ quần áo, đi dép của bệnh viện khi giảng dạy, thầy nói thêm rằng mình bị bệnh nhồi máu não, trước ngày đó bị đột quỵ phải vào viện.

Vì gia đình, bác sỹ không cho nên thầy “trốn viện” đến giảng dạy học trò buổi cuối của môn học này.

Mặc dù bộ môn cũng đã cử người dạy thay trong quá trình thầy Lực điều trị nhưng thầy vẫn cương quyết: “Tôi phải đến lớp buổi cuối trước khi sinh viên thi để các em thắc mắc những vấn đề chưa rõ.

Môn này rất khó vì liên quan đến toán học nhiều về phương pháp vẽ một đường cong trên bề mặt máy tính, gia công trên các máy. Nếu tính toán nhầm, vẽ sai thì chuyển động sẽ sai.

Trước khi các em thi, tôi muốn các em hiểu rõ các vấn đề cơ bản của môn học để có kết quả tốt.

Sinh viên Bách khoa để học tốt phải thật cần cù và kiên trì nên tôi muốn hỗ trợ hết sức cho các em về kiến thức”.

Thầy cho biết, thầy đã phải nghỉ 6 tiết của môn này vì tình hình sức khỏe không cho phép. Và ngày 19/3 thầy quyết định “trốn viện” để giảng dạy buổi cuối cùng.

“Từ bệnh viện tôi về thẳng trường và nhờ một đồng nghiệp đi cùng cầm giúp dụng cụ giảng dạy. Nếu ở nhà thì tôi đã không mặc áo viện mà quần áo bình thường nghiêm chỉnh để đi dạy”, thầy Lực cho biết.

Thầy Lực lúc còn khỏe.

Thầy Lực lúc còn khỏe.

Ngày 20/03 thầy đã ra viện và đang nghỉ ngơi tại nhà. Thầy tâm sự thêm rằng, gia đình tất nhiên không ai đồng ý việc thầy trốn viện đi dạy và con cái cũng khuyên can nên nghỉ ngơi ở tuổi này.

Tuy nhiên, đối với thầy: “Tôi rất thích dạy học trò, đó là niềm vui của tôi hàng ngày. Tôi còn dạy đến khi nào các bạn, khoa còn cần tôi, nếu không thì tôi sẽ nghỉ”.

Bức ảnh chụp người thầy giáo Bùi Qúy Lực của một bạn sinh viên tên Xuân Chiến, sau đó được đăng trên diễn đàn của sinh viên Bách khoa và nhận được hơn 6000 like, hàng trăm lượt bình luận.

Chia sẻ về những bức ảnh của mình, chàng sinh viên Xuân Chiến cho biết: “Mình thấy thương thầy, nhìn thầy tận tâm quá mà hổ thẹn.

Thầy Lực cho chúng mình biết thế nào là người thầy đúng nghĩa, người thầy hết lòng vì sinh viên.

Mình muốn chia sẻ lên facebook cũng chỉ muốn mọi người biết rằng, vẫn còn những người thầy tận tâm đến vậy, 1 người thầy tuyệt vời.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại