"Bênh vực Táo Quân VTV"

(Soha.vn) - "Nếu so riêng Táo, thì năm nay, chương trình vẫn tốt nhất nhờ vào sự sáng tạo của kịch bản" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

Như tin đã đưa, những ngày qua chương trình Táo Quân 2014 sau khi phát sóng đã bị "chê tơi tả" theo một cách khá bất thường. Nói như Facebooker Phạm Ngọc Tiến thì "báo giấy, báo mạng quây đánh Táo Quân 2014 không thiếu ngón gì".

Chia sẻ với phóng viên Trí Thức Trẻ, nghệ sĩ Tự Long cho biết: "Mọi người chê Táo Quân 2014 không hay, bọn tôi chấp nhận. Vì nếu không chê thì cũng không phát triển được, mà khen nhiều quá cũng không ổn. Bọn tôi không sợ chê. Cái gì cũng có 2 mặt, 2 chiều. Có chê thì bọn tôi mới biết cái thiếu sót của mình ở đâu".

Rõ ràng, khen chê thì cần có lý có tình, có dẫn chứng cụ thể, nhưng nhiều lời chê hiện nay chỉ theo kiểu hùa theo đám đông

Trong luồng dư luận khen chê trái chiều ấy, chúng tôi ghi nhận bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh trên, với tựa đề "Bảo vệ Táo Quân VTV". Được sự đồng ý của tác giả, BBT xin đăng tải bài viết này để bạn đọc cùng theo dõi, bàn luận.

Một cảnh diễn trong Táo quân VTV 2014

Kịch bản Táo Quân VTV 2014 với sáng tạo vai diễn Ngọc Hoàng được xem là rất thành công.

Khách quan, kịch bản Táo năm nay giỏi khi cho xuất hiện vai trò người dân và tạo ra một Ngọc hoàng giả, nhờ thế đã tạo ra nhiều đất diễn, nói được nhiều điều, thêm nữa một số xử lý khá hay và gây được dấu ấn.

Dù các diễn viên rất cố gắng nhưng có vẻ như họ đang thấy dễ khi vào vai, lại thêm một phần hơi tự tin thái quá, lạm dụng kỹ năng diễn, hát, uốn éo, múa hát thái quá, làm giảm sự tươi tắn sống sít của các nhân vật, dễ làm cho những khán giả kỹ tính và bạn nghề khó chịu.

Vai trò đạo diễn mờ nhạt, không quản lý tốt liều lượng và không cân bằng tốt các mối quan hệ trong chuyện, dẫn tới việc có vẻ như bị các diễn viên Táo tung hứng quá đà.

Sự sáng tạo của kịch bản Táo rất đáng khen nhưng có vẻ như nhóm tác giả và đạo diễn đang bị nhầm lẫn về thể loại, không minh định được nó là thể loại gì, là tiểu phẩm ghép, là chính kịch hay những màn tung hứng hoạt náo, thành ra nhiều lúc thấy lổn nhổn, giọng điệu và cách thể hiện không thống nhất, thiếu điểm nhấn mạnh hoặc thiếu sự cân đong đo đếm hài hòa và chuyên nghiệp của bàn tay đạo diễn có nghề.

TÁO cũng bị sức ép lớn từ sự chờ đợi và mong mỏi của khán giả, nên khi có một số đoạn yếu, sượng, nhạt dễ bị tạo ra cảm giác thất vọng.

Điều cuối, năm sau, nên nghĩ ra cách ghi hình khác, bí mật cho tới giờ phát sóng, ghi hình thế này, báo chí kể hết, tả hết, khiến chương trình mất hoàn toàn yếu tố bất ngờ vốn là điều cần nhất để tạo ra sự hấp dẫn.

Nếu so riêng Táo, thì năm nay, chương trình vẫn tốt nhất nhờ vào sự sáng tạo của kịch bản.

Xét cho cùng, Táo VTV cũng chỉ là chương trình giải trí, làm được thế là đáng khen rồi, nói được thế là cũng mạnh rồi, còn muốn hơn thế, muốn là tác phẩm, cần một sự chuẩn bị kỹ hơn.

Cám ơn ekip Táo và diễn viên đã đóng góp một tiếng cười cuối năm có chất, có khí, có lực.

Rứa thôi.

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại