Cứ bịt tai mà đi tiếp thôi Klopp, bởi chức vô địch Champions League đã gần kề!

Hà My |

Thomas Edison từng nói: "Tôi chưa thất bại, tôi chỉ vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu quả thôi", nghe giống một lời an ủi với Juergen Klopp.

Vấn đề của Klopp tại Anfield là gì? Chẳng lẽ lại đổ thừa cho Man City quá hay? Bởi một đội bóng đã giành tới 97 điểm, thua 1 trong 38 trận, mà vẫn về nhì thì thật sự quá khó giải thích.

Kể từ lúc đặt chân đến Ngoại hạng Anh vào năm 2015, đây là lần đầu tiên Klopp gần chức vô địch đến thế. Ông thầy người Đức vẫn giúp các học trò chơi hay tại các giải đấu cúp nhưng chưa bao giờ là một thế lực thực sự trong một cuộc chiến đường trường. Mùa này, Klopp đã cải thiện tất cả, vẫn đá cúp hay mà vừa băng băng tại giải quốc nội. Thế nhưng nó vẫn là chưa đủ.

Đúng như Edison nói, trong 5 năm qua, Klopp đã "xoay" đủ kiểu ở Anfield. Ông từng rất thảm hại, rất quẫn trí với những phép thử nghiệm thất bại của mình. Nhưng càng về sau, các phương trình của Klopp càng cho ra nghiệm đúng. Mỗi tội thứ duy nhất giúp ông vượt các qua kỳ thi là danh hiệu thì mãi chẳng thấy đâu.

Cứ bịt tai mà đi tiếp thôi Klopp, bởi chức vô địch Champions League đã gần kề! - Ảnh 1.

Liverpool đã ở rất gần danh hiệu vô địch Premier League nhưng rốt cục vẫn đành cam chịu phận "về nhì".

Nói một cách lý tính, Liverpool của hiện tại và 5 năm trước có gì khác nhau nếu vẫn hoàn tay trắng? Đương nhiên, đó là nhận định hoàn toàn phiến diện bởi dẫu sao hạnh phúc vẫn là hành trình chứ không phải điểm đến. 

Nhưng bởi vì đi quá lâu, thử đến 10.000 cách thì ít ra cũng phải... đến một lần chứ. Đó là tâm nguyện lớn nhất của người hâm mộ nửa đỏ vùng Merseyside, chắc hẳn còn hơn những danh hiệu tượng trưng kiểu như đội bóng truyền cảm hứng hay đội bóng tấn công hay nhất.

Người dân nơi đây vẫn truyền nhau khẩu hiệu: We are Liverpool, this means more (tạm dịch: Chúng ta là Liverpool, điều đó có ý nghĩa hơn cả). "Hơn" thì chắc chắn rồi, nhưng "hơn" thế nào thì chẳng một ai biết. Mọi đội bóng thể thao đều phải xây dựng từ nền tảng thành công, cụ thể ở đây là những chiếc cúp, nếu chỉ sống bằng tinh thần thì Liverpool vốn chẳng bao giờ có ngày nay.

Chung quy lại, ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ cách nhau một hàng rào cỏ. Người ta dễ dàng bước qua nếu đủ thực lực, nhưng muôn đời không làm được nếu chỉ thiếu một chút. Mùa giải của Liverpool được định đoạt qua 2 trận đấu, trong đó 1 trận họ... không đá mà giành toàn bộ sự ủng hộ cho Brighton làm nên điều kỳ diệu trước Man City. Kết cục thì ai cũng rõ.

Còn trận đấu còn lại chắc chắn là trận chung kết Champions League. Đó sẽ là lúc Klopp vận dụng cách thứ 10.001 của mình. Và nếu ông còn thua, những người ủng hộ ông bây giờ có lẽ cũng chẳng thể kiên nhẫn đợi lần thứ 10.002.

Cứ bịt tai mà đi tiếp thôi Klopp, bởi chức vô địch Champions League đã gần kề! - Ảnh 2.

Klopp có quyền tự hào dù Liverpool có trắng tay mùa giải năm nay.

Ai mà biết sau cái lần 10 vạn lẻ mấy kia không phải là chu kỳ thành công của Liverpool? Vấn đề ở đây nằm ở sự nhẫn nại, khi mà người hâm mộ cảm giác Klopp vẫn đi đúng đường, với cơ sở duy nhất là phía trước vẫn còn đường để đi.

So với Man United hay Real Madrid, những đại gia thất bại toàn diện mùa này, Liverpool có quyền tự hào về bản thân mình. Klopp chỉ còn thiếu một thứ lấp lánh để được dựng tượng ngoài Anfield.

Vì thế, sau Edison, đại văn hào Mark Twain sẽ tặng cho ông một câu nữa: "Để thành công trong cuộc sống, bạn cần 2 thứ: Sự thờ ơ và lòng tự tin". Tự tin thì rõ rồi, còn thờ ơ thì là bịt tai mà đi tiếp, lần này là đến Wanda Metropolitano.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại