Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, tin mừng liên tiếp về với bầu Đức

Đoàn Dự (Ảnh: Tuân Đặng) |

Tuần này quả thật rất đáng mừng với bầu Đức, khi ông nhận 3 tin vui, 1 từ bầu Tú, 1 từ VFF và 1 từ HAGL khi CLB phố Núi thắng kịch tính Quảng Nam.

Clip vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018: Quảng Nam 2-3 HAGL

HAGL vừa có chiến thắng vô cùng kịch tính trước ĐKVĐ V.League Quảng Nam ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018. Ở trận đấu này, cả 2 đội đều đã tung ra sân đội hình mạnh.

Những tưởng Quảng Nam sẽ dễ dàng đạt được chiến thắng trước HAGL, khi CLB này có lợi thế sân nhà và đã thắng 3, hòa 2 chỉ thua 1 trước HAGL ở 6 lần gặp mặt vừa qua tại sân chơi V.League. Thế nhưng, Công Phượng và đồng đội đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi.

Trong hiệp 1, đôi bên đôi công và liên tục tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm về phía nhau. Tuy nhiên, cũng phải tới phút 38, trận đấu mới được khai thông.

Xuất phát từ tình huống mất bóng của Quảng Nam ở giữa sân, Công Phượng có bóng, lao lên, bật tường với Văn Toàn và tung cú vô lê quyết đoán, làm tung lưới đội chủ nhà.

Gặp cường địch, Công Phượng lập siêu phẩm cho HAGL

Sang hiệp 2, trận đấu được đẩy lên cao trào. Quảng Nam đã thể hiện được sự già giơ của mình, khi liên tục dồn ép HAGL ngay từ những phút đầu tiên. Và hàng thủ HAGL đã tỏ ra khá bất lực trước các tình huống tấn công của Quảng Nam, để rồi thủng lưới chóng vánh 2 bàn ở các phút 51, 55 (Hà Minh Tuấn lập cú đúp).

Những tưởng HAGL sẽ sụp đổ và Quảng Nam sẽ giành chiến thắng dễ dàng thế nhưng không, đôi bên tiếp tục cống hiến cho NHM những pha bóng tấn công hấp dẫn và đầy nguy hiểm. Phút 71, HAGL được hưởng 11m và Xuân Trường đã cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, tin mừng liên tiếp về với bầu Đức - Ảnh 3.

Trận đấu giữa Quảng Nam vs HAGL diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Những phút cuối cùng diễn ra vô cùng khó lường, đôi bên đều có cơ hội để ghi bàn thắng. Khi trận đấu bước vào 3 phút bù giờ, viễn cảnh phải đá luân lưu đã hiện lên thì hàng thủ Quảng Nam lại mắc sai lầm, để phải chịu phạt đền.

Trước áp lực lớn, Công Phượng vẫn bình tĩnh đánh lừa thủ môn chủ nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL.

Với chiến thắng này, HAGL sẽ tiến vào Tứ kết Cúp Quốc gia 2018 và khép lại một tuần nhiều tin mừng cho bầu Đức.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, tin mừng liên tiếp về với bầu Đức - Ảnh 4.

Đôi bên chơi đôi công, cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho NHM.

Trước đó, bầu Tú đã khẳng định sẽ không tham gia ứng cử Phó chủ tịch tài chính VFF như bầu Đức mong muốn. Và VFF cũng đã quyết định hủy bỏ tiêu chí BLĐ LĐBĐ Việt Nam phải có bằng đại học, điều thời gian qua được coi là để loại trừ vị tỷ phú Phố núi.

Trở lại với HAGL, có thể do tâm lý được cởi bỏ nhờ bầu Đức khẳng định sẽ không rút CLB khỏi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nên các học trò của HLV Dương Minh Ninh đã thi đấu đầy quyết tâm và thăng hoa.

Tuy nhiên, vấn đề của HAGL là cần phải duy trì được sự ổn định. Tại V.League lúc này, họ mới có 8 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 8/14. Nếu cứ thi đấu như thời gian qua, sẽ là bất khả thi để HAGL hoàn thành mục tiêp lọp top 5 cuối giải.

Một chi tiết đáng chú ý ở trận Quảng Nam vs HAGL đó là khán giả đã tới chật kín SVĐ Tam kỳ. Đây là điều hiếm thấy ở mặt trận Cúp Quốc gia vốn không được coi trọng như V.League. Có thể thấy, sức hút của HAGL cũng như các ngôi sao U23 Việt Nam với CĐV nước nhà vẫn cực lớn.

ĐH ra sân

Quảng Nam: Văn Cường, Thiago, Đình Thắng, Văn Học, Văn Phong, Thanh Hưng, Minh Tuấn, Văn Hà, Huy Hùng, Thanh Trung, Claudecir.

HAGL: Văn Tiến, Đông Triều, Văn Thanh, Kim Jinseo, Văn Hạnh, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Việt Hưng, Minh Vương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại