Công Phượng mới là người phải trả lời "câu hỏi khó", chứ không phải bầu Đức

Tâm Anh |

"Con gà hay quả trứng có trước?", đấy là câu trả lời mà Công Phượng phải đưa ra lời giải, chứ không phải bầu Đức với câu trả lời: "Mỗi năm có tiền tỷ thì đáng mừng chứ...".

1. Trận đấu gần đây nhất của mình, mới tối qua (21/3), Chanathip Songkrasin rực sáng trên đất Nam Ninh, khiến cả châu Á phải trầm trồ, người Thái tự hào khi ghi bàn thắng duy nhất đưa Thái Lan vượt qua Trung Quốc 1-0. Màn trình diễn của "Messi Thái" trước đội tuyển Trung Quốc khiến đối thủ của họ phải thèm muốn, và bóng đá Thái Lan thêm lần khẳng định con đường "xuất khẩu" cầu thủ sang J.League là cực kỳ đúng đắn.

Trận đấu gần đây nhất của mình, Công Phượng được ra sân 28 phút trong màu áo Incheon United. Những gì "Messi Việt" làm được, chỉ vỏn vẹn là một đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Chấm hết.

Pha chuyền bóng ấy được truyền thông Hàn Quốc khen ngợi hết lời. Ban tổ chức K.League thậm chí còn tính đến chuyện phát trực tiếp những trận đấu của Incheon United trên một kênh truyền hình Việt Nam, sau khi trang web chính thức của giải đấu này bị "đánh sập" bởi người hâm mộ Việt Nam của Công Phượng.

Nhưng HLV trưởng của Incheon United thì ngắn gọn hơn, ông bảo rằng Công Phượng quả tình là ngôi sao của bóng đá Việt Nam, nhưng K.League đứng đầu các giải vô địch quốc gia châu Á, còn V.League thì chỉ nằm trong top 20, nên "Messi Việt" cứ bình tĩnh.

Soi chiếu với ánh mắt chuyên môn, không khó để thấy điểm nhấn rõ nhất trong màn trình diễn 28 phút của Công Phượng không phải là đường chuyền duy nhất được nhắc đến nhiều đấy, mà là sự "lệch tông" với phần còn lại của đội bóng. Trên sân, thay vì được "phục vụ tận răng" như ở HAGL, tiền đạo người Nghệ An bơ vơ, lạc lõng trong lối chơi của CLB Hàn Quốc.

Lỗi tại Incheon United, hay tại Công Phượng, đây chính là câu hỏi "con gà có trước hay quả trứng có trước" mà "Messi Việt" phải tự trả lời. Khi trên cao nhất đã có tiền đạo người Brazil vượt trội cả về thể hình lẫn đẳng cấp, Công Phượng phải chấp nhận vị trí tiền đạo biên, và không thể bắt cả đội bóng Hàn Quốc phải thay đổi để tạo cơ hội cho mình. Không thể.

Công Phượng mới là người phải trả lời câu hỏi khó, chứ không phải bầu Đức - Ảnh 2.

Công Phượng chưa đủ giỏi để khiến Incheon United phải xoay quanh mình, đấy là điều hiển nhiên. Vậy nếu Công Phượng thay đổi, để hòa nhập, tìm sự gắn kết với chính đội bóng mà mình có hợp đồng 1 năm thì sao?

Không lâu sau "trận đấu 28 phút" của Công Phượng, bầu Đức đăng đàn. Ông bảo việc "cậu con cưng" chưa thể thích nghi là chuyện bình thường, và việc có phải ngồi dự bị cũng chẳng có gì phải làm to chuyện cả. Điều đáng mừng là ra nước ngoài, Công Phượng có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, mỗi năm kiếm cả tỷ thì phải đáng mừng chứ.

"Messi Việt" không thể, nhưng "Messi Thái" thì có thể. Chanathip - dẫu là ở đội tuyển Thái Lan hay Consadole Sapporo - đội bóng Nhật mà anh đầu quân, cũng đang khiến cả đội bóng vận hành xung quanh anh. Dẫu cho ở đội tuyển Thái, anh đá tiền đạo, còn ở Nhật, anh đá tiền vệ.

"Messi Thái" cũng từ nền bóng đá khu vực Đông Nam Á, đầu quân cho một nền bóng đá hàng đầu châu lục như "Messi Việt". Thậm chí, khi HLV Incheon United lo lắng về việc Công Phượng chỉ cao có 1m68, thì Chanathip còn thấp hơn đến 10 phân, nhưng lại đang khiến cả châu Á phải ngước nhìn.

Công Phượng mới là người phải trả lời câu hỏi khó, chứ không phải bầu Đức - Ảnh 3.

Thể hình nhỏ bé không thể chặn được ước mơ chinh phục châu Á của "Messi Thái".

2. Hôm qua Công Phượng không ra sân, là bởi trong khi đội tuyển Thái Lan tranh thủ "FIFA Day" để chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á, trong khi U23 Thái Lan vẫn sang Mỹ Đình đá vòng loại U23 châu Á, thì bóng đá Việt Nam bỏ lỡ cơ hội này, bởi... làm gì có quân mà để đội tuyển quốc gia đá giao hữu vào khoảng thời gian này.

Cũng như bóng đá Thái Lan đủ sức cử cả U23 lẫn ĐTQG thi đấu ở hai giải đấu khác nhau trong cùng một khoảng thời gian, thậm chí ĐTQG Thái Lan còn thắng đẹp Trung Quốc ngay trên đất khách, Chanathip sang Nhật theo đúng cách của một cầu thủ chuyên nghiệp, để chứng minh bản thân, để phát triển sự nghiệp, chứ không phải kiếm tiền tỷ như cái cách mà bầu Đức mừng cho Công Phượng.

China Cup 2019: Trung Quốc 0-1 Thái Lan

HAGL cũng kiếm được tiền tỷ từ việc cho đội bóng Hàn Quốc mượn Công Phượng, nhưng Muangthong United thì kiếm được đến 2,4 triệu euro từ việc bán "Messi Thái" cho CLB Nhật. Hẳn nhiên, số tiền mà Chanathip Songkrasin kiếm được ở J.League cũng gấp rất nhiều lần mức "tiền tỷ" mà Công Phượng nhận từ CLB Hàn Quốc. Bóng đá, xét cho cùng chuyên môn mới là thứ phán xét giá trị thực của một cầu thủ.

Công Phượng liệu có thể thành công được như Chanathip Songkrasin? Có thể. Nhưng với điều kiện tiên quyết là "Messi Việt" phải tập trung toàn tâm toàn ý vào chuyên môn, để hòa nhập, cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội của mình ở CLB, thay vì nghĩ đến khoản lương "tiền tỷ", cũng như cái vị thế "ông chủ" như ở đội bóng phố Núi, hay suất chắc chắn ở đội tuyển quốc gia, hay xa hơn nữa là suất dự SEA Games.

Bởi một khi đã có được sự công nhận về chuyên môn, thì nhiều thứ khác sẽ tự đến. Đến lúc ấy, chẳng cần bầu Đức phải trả lời hộ, thì cũng sẽ có rất nhiều "tấm thảm đỏ" được trải ra cho "Messi Việt", như đang trải ra trước mặt "Messi Thái" đấy thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại