Công Phượng hết "son", Mito Hollyhock tụt hạng chóng mặt

Lupo |

Hôm qua, Công Phượng đã có lần thứ hai ra sân tại J-League 2 trong màu áo Mito Hollyhock.

Sau khi bình phục chấn thương gặp phải khi về khoác áo ĐT Việt Nam, Công Phượng đã được Mito Hollyhock đưa trở lại danh sách đăng ký trong cuộc làm khách tại Renofa Yamaguchi.

Trước đối thủ đang ở nhóm tranh chấp suất đá play-off lên J-League, lại sở hữu lực lượng trẻ trung, mạnh mẽ hơn hẳn, đội bóng đến từ tỉnh Ibaraki đã chơi đầy kiên cường.

Trong suốt hiệp và nửa đầu hiệp hai, Mito Hollyhock đã phong tỏa hoàn toàn các lối vào khung thành bằng hàng phòng ngự dày đặc. Thi thoảng, họ còn tổ chức được một vài pha phản công nhờ vào tốc độ của Romero Frank.

Công Phượng hết son, Mito Hollyhock tụt hạng chóng mặt - Ảnh 1.

Mito Hollyhock (áo trắng) đã chơi đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn.

Phút 66, Renofa Yamaguchi quyết "ăn thua đủ" khi tung thêm một tiền đạo vào sân. Sự thay đổi này khiến Mito Hollyhock bối rối, các sơ hở bắt đầu xuất hiện. Và khi trận đấu còn chừng 15 phút, đội chủ đã vượt lên dẫn trước với pha lập công của Fukumitsu.

Đến lúc này, HLV Takayuki Nishigaya tung Công Phượng vào sân vừa để tạo nét tươi mới trong lối chơi, vừa chờ đợi cái "vận đỏ" từ anh (lần trước khi Phượng xuất trận, Mito Hollyhock cũng gỡ hòa khi bị dẫn 0-1).

Tiếc rằng, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cộng thêm việc phần lớn đồng đội đã thấm mệt khiến tiền đạo xứ Nghệ không làm nên được sự khác biệt.

Mito Hollyhock chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1 và tụt liền 4 bậc trên BXH. Với 19 điểm trong tay, họ hiện chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" vỏn vẹn 5 điểm.

Với riêng Công Phượng, lần vào sân này là động lực để anh tiếp tục kiên trì cạnh tranh vị trí trong đội hình Mito Hollyhock với hi vọng một ngày nào đó sẽ giành suất đá chính.

Công Phượng hết son, Mito Hollyhock tụt hạng chóng mặt - Ảnh 2.

BXH tạm thời J-League 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại