Con số 80 kinh hoàng và sự phát điên ngược đời của Jurgen Klopp

Triệu Mẫn |

Tháng Chín có lẽ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng của Liverpool bởi những kết quả tệ hại đã trải qua.

Liverpool có một tháng thi đấu chìm trong tồi tệ bởi những trận thua và cả hòa như thua. Có lẽ mở màn là trận thua quá đậm 0-5 trước Man City nên vận xui vẫn tiếp tục đeo bám thầy trò Jurgen Klopp.

Trận đấu vòng 3 cúp Liên đoàn, The Kop tiếp tục thua thảm trước đối thủ Leicester City. Sau trận đấu, HLV Klopp cực kỳ phẫn nộ với hàng thủ của mình. Ông cho biết phát điên với những bàn thua dễ dàng mà đội nhà phải chịu.

Tuy nhiên có lẽ vị chiến lược gia người Đức nên dành lời than vãn nhiều hơn cho hàng công của CLB bởi sự cùn mòn của chính họ suốt thời gian qua.

Con số 80 kinh hoàng và sự phát điên ngược đời của Jurgen Klopp - Ảnh 1.

Klopp hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của các học trò.

Trong 3 trận đấu gần nhất, Liverpool đã ghi tổng cộng 3 bàn thắng. Ba pha lập công đến sau khi những cầu thủ của họ thực hiện đến 80 cú sút. Đó là một hiệu suất ghi bàn không giấy mực nào tả nổi bởi sự thất vọng.

Trận gặp Sevilla, họ tung ra 24 cú sút, ghi 2 bàn, trận gặp Burnley với 35 cú sút (gấp 7 lần đối thủ) ghi được 1 bàn và trận gần nhất gặp Leicester, số cú sút gần gấp 3 đối thủ (21 lần so với 8 lần) nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương.

Chuyên gia của Sky Sports, Alan Smith đã bình luận rằng Liverpool chắc chắn đang thiếu niềm tin sau những trận đấu thời gian qua. Nhất là cú sốc ở cuộc đối đầu với Man City. Mo Salah và Roberto Firmino bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trước khi Aguero mở tỉ số và rồi mọi chuyện tan nát khi Sadio Mane bị đuổi.

Firmino đá hỏng phạt đền trong trận hòa 2-2 Sevilla ở Champions League. Mane, Salah cũng bỏ lỡ cơ hội trong trận đó. Daniel Sturridge và Solanke có lỗi trong trận hòa 1-1 với Burnley.

Hàng công Liverpool chưa thể lấy lại sự tự tin cần thiết sau những lỗi lầm xảy đến liên tiếp. Đó có lẽ là một lí do khiến họ chùn chân trước khung thành đối phương.

Con số 80 kinh hoàng và sự phát điên ngược đời của Jurgen Klopp - Ảnh 2.

Hàng công Liverpool có hiệu suất tệ hại đến kinh ngạc.

"Chúng tôi chơi tốt trong hiệp đầu tiên. Mọi chuyện phải nên được quyết định sớm hơn, chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn" - Klopp than vãn sau trận thua và bị loại ở cúp Liên đoàn bởi Leicester.

Tại Premier League, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 8 với 5 điểm ít hơn đội dẫn đầu sau 2 trận chỉ giành được đúng 1 điểm trong tháng này.

Tháng Chín vẫn còn một trận đấu nữa của Liverpool. Họ sẽ phải gặp chính đối thủ Leicester City trên King Power. 

Hãy cùng chờ xem họ sẽ làm được gì trên một mặt trận khác, là đòi được nợ hay tiếp tục "thêm một lần đau" chỉ trong vòng vài ngày? Nếu tiếp tục lãng phí cơ hội như những trận vừa qua thì kết quả tệ hại tiếp tục sẽ là điều được báo trước.

Vòng 3 cúp Liên đoàn: Leicester City 2-0 Liverpool

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại