"Con nghĩ bố mẹ đang bận nên gọi 112": Không bao giờ khoan nhượng với tội ấu dâm!

Diệp Anh |

Hope - bộ phim cũ về nạn ấu dâm được xây dựng dựa trên một câu chuyện đau lòng có thật, xảy ra tại Hàn Quốc đang được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rầm rộ.

Những ngày qua, bộ phim Hope của điện ảnh Hàn Quốc (sản xuất năm 2013) đã được cư dân mạng Việt Nam chia sẻ lại một cách rầm rộ. Không ít người cho biết, họ thật sự đã nhận thức rõ ràng hơn về tội ấu dâm sau khi xem bộ phim này.

Một trích đoạn trong phim Hope.

Không ai có thể kìm được nước mắt trước những thước phim chân thật như không thể thật hơn.

Có lẽ, đạo diễn bộ phim giỏi, nhưng thứ có thể đánh động vào tận trong sâu thẳm mỗi người xem bộ phim này chính là vấn đề mà bộ phim đề cập, là nỗi đau đớn tột độ không gì có thể tả xiết của bé gái mới 8 tuổi, là sự bất lực, không thể bảo vệ con của người làm cha mẹ...

Vấn đề đó rất thực, rất đời mà nó có thể xảy ra với bất cứ đứa trẻ nào.

Bộ phim là một lời cảnh báo, là lời cảnh tỉnh đến người lớn, những người làm cha mẹ để họ hiểu rõ hơn về tội ấu dâm để từ đó biết cách dạy dỗ, bảo vệ con cái của chính mình cũng như không khoan dung trước tội ác ghê tởm này.

Nói như lời của một vài người sử dụng mạng, "trẻ em chỉ với 1 cây kẹo là có thể sà vào lòng ‘kẻ xấu’, tưởng là được cưng nựng; ‘Cho chú thơm một cái’; ‘Ngồi vào đây chú cho mượn iPhone chơi này’ - bé có thể chạy vào lòng kệ cho kẻ xấu mơn trớn."

Có hàng ngàn tình huống ấu dâm mà trẻ con không thể nhận biết cho đến khi các bé đem chuyện kể với bố mẹ. Vì thế, hãy thực sự cảnh giác và có sự chuẩn bị tốt nhất về kỹ năng cho những đứa con của các bạn khi chúng bị kẻ xấu dụ dỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại