Cả tấn cá đổ bộ xuống mặt đường, chủ cá vẫn thấy "may hết chỗ nói"

Diệp Anh |

Vì một sự cố, cả tấn cá bất ngờ đổ bộ xuống mặt đường cao tốc. Thế nhưng, trong cái rủi vẫn còn có nhiều cái may như thế này đây.

Sự cố này đã không gây ra những thiệt hại đáng tiếc nào về người ngoài những con bất hạnh phải nằm phơi xác trên đường vì thiếu nước và dưỡng khí.

Theo báo điện tử Sina (Trung Quốc), nguyên nhân khiến cả tấn cá vàng loại nhỏ bất ngờ "đổ bộ" xuống mặt đường là do cách xử lý lúng túng của người lái xe tải, khiến cả chiếc xe bị lật và như một hệ quả tất yếu, cá chở trên xe bị văng hết ra ngoài.

Cả tấn cá đổ bộ xuống mặt đường, chủ cá vẫn thấy may hết chỗ nói - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/12 vừa qua tại thị trấn Dương Trang, thành phố Cao Bưu, tỉnh Giang Tô. Theo lái xe họ Chu và cũng là chủ số cá trên, anh đang trên đường chở cá mang đi bán, khi đến gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn đang hiển thị màu vàng.

Trong lúc còn đang phân vân cho xe chạy tiếp hay dừng lại, chiếc xe đã đến trước ngã tư từ khi nào. Vì sợ xe vượt lên, anh Chu vội phanh gấp khiến xe mất kiểm soát, lật nhào xuống đường.

May mắn là anh Chu không bị thương, cũng không gây ra thương tích cho bất cứ ai dù lúc đó tai nạn xảy ra ở ngay ngã tư có xe cộ qua lại. Chỉ có số cá trên xe vì sự cố này mà tràn xuống mặt đường. Một số con bị xe cộ chèn phải, một số chết vì thiếu nước và không khí.

Cả tấn cá đổ bộ xuống mặt đường, chủ cá vẫn thấy may hết chỗ nói - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết trời hôm đó có mưa nhẹ, mặt đường khá trơn. May mắn là số cá bị đổ trên đường cũng đã không làm những người qua đường gặp sự cố nào ngoài ý muốn.

Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng cho xe cộ qua lại an toàn, giúp anh Chu giảm thiểu tổn thất.

Điều đáng chú ý nữa là trong vụ việc này đó là, đã không xuất hiện hiện tượng hôi của – một thói quen cố hữu của một bộ phận người Trung Quốc khi xảy ra các sự vụ tương tự.

Theo thống kê sơ bộ, vụ tai nạn ngoài ý muốn này đã khiến Chu tổn thất khoảng 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) nhưng anh này vẫn cảm thấy còn may vì chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại