Cố vấn người Nhật Bản mắng cầu thủ HAGL vì tự làm khó mình

Minh Vỹ |

Dự khán trận U21 HAGL vs U21 PVF, ông Takashi Sekizuka không ngần ngại góp ý cho các nhân vật cộm cán của bóng đá phố Núi. Ông còn sẵn sàng mắng các cầu thủ vì đá chưa tốt.

Ông Takashi Sekizuka không ngại mắng U21 HAGL

Nhận xét về các cầu thủ trẻ của lò đào tạo HAGL, người đã từng dẫn dắt đội U23 Nhật Bản lọt vào tới tận tứ kết Olympic London 2012- ông Takashi Sekizuka, cho rằng, đa số các em đều có kỹ thuật cá nhân rất tốt, nhưng khi vận hành hệ thống chiến thuật cả trong tấn công lẫn phòng ngự… có nhiều chuyện chưa ổn.

Điều này cũng phù hợp với câu nói cửa miệng: "Một người Việt làm việc bằng 3 người Nhật, nhưng khi làm việc tập thể, 3 người Việt mới bằng 1 người Nhật".

Trước khi ngồi vào bàn đàm phán, ký hợp đồng để trở thành cố vấn cho CLB Bóng đá HAGL, ông Takashi Sekizuka đã có khoảng thời gian thăm quan, dự khán, tiếp xúc trực tiếp với một số cầu thủ trẻ cũng như dàn HLV của đội bóng Phố núi. Và bước đầu vị chuyên gia đến từ xứ sở hoa anh đào đã đưa ra nhận xét như trên.

Để kiểm chứng đánh giá của mình, chiều ngày 8/8, "người tình trong mộng" của bóng đá HAGL đã có mặt trên khán đài VIP của SVĐ Pleiku để chứng kiến trận "chung kết sớm" vòng loại bảng C- Giải Bóng đá U21 Quốc gia 2017, giữa đội chủ nhà U21 HAGL tiếp U21 PVF.

Cố vấn người Nhật Bản mắng cầu thủ HAGL vì tự làm khó mình - Ảnh 1.

Ông Takashi Sekizuka trên khán đài với HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Đúng như nhận xét ban đầu, trận này các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn cầm bóng nhiều hơn, nhờ dàn cầu thủ đồng đều đang chinh chiến tại đấu trường V-League, như Văn Sơn, Việt Hưng, Thanh Tùng, Thanh Bình, Ngọc Quang, Kim Hùng, Thanh Hậu…, nhưng rốt cuộc U21 HAGL gục ngã ngay ngày mở màn, sau khi để thua với tỉ số 0-2 trước đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Đang.

Thời còn là cầu thủ, tiền vệ tài hoa người Khánh Hòa này đã đóng góp một phần công sức của mình, giúp đội bóng bầu Đức bước vào thời kỳ hoàng kim với 2 chiếc Cúp vô địch V-League và 2 Siêu Cúp cùng hàng loạt danh hiệu khác…

Ngoài ông Takashi Sekizuka, ngồi trên khán đài VIP xem trận đấu này còn có ông Nguyễn Tấn Anh- Trưởng đoàn Bóng đá HAGL, Huỳnh Mau- GĐĐH CLB HAGL và HLV trưởng đội 1- Nguyễn Quốc Tuấn.

Cố vấn người Nhật Bản mắng cầu thủ HAGL vì tự làm khó mình - Ảnh 2.

U21 HAGL có trận đấu chưa tốt với U21 PVF.

Thông qua người phiên dịch, ông Takashi Sekizuka nhắc nhở các cộng sự trong tương lai rằng, muốn làm chủ khu trung tuyến, đá làm sao đối phương khó bắt bài mình được.

Muốn vậy các cầu thủ phải liên tục chạy chỗ để tạo khoảng trống, từ đó tiền vệ trung tâm có nhiều lựa chọn để tung ra các đường chuyền tiếp theo. Trận này cặp tiền vệ Ngọc Quang và Việt Hưng chưa nhận được sự hợp tác nhiều từ các đồng đội…

Còn trong phòng ngự và tấn công thì sao? Vào cuối hiệp 1 của trận đấu này, có thời điểm chỉ có 2 cầu thủ tấn công của đội U21 PVF ở tuyến trên nhưng lại xuất hiện tới 5 cầu thủ của U21 HAGL ở lại "giữ nhà". Vị chiến lược gia 57 tuổi người Nhật Bản này cho rằng, như vậy là thừa, lãng phí, phải tăng cường cầu thủ lên tuyến trên để hỗ trợ tấn công.

Cố vấn người Nhật Bản mắng cầu thủ HAGL vì tự làm khó mình - Ảnh 3.

Ông Takashi Sekizuka lập tức bắt tay vào làm việc, phân tích rất kĩ U21 HAGL.

Không ngần ngại sợ mất lòng đối tác của mình, ông Takashi Sekizuka còn mạnh dạn quở trách nhiều cầu thủ HAGL thích đá khó, làm khó mình và đồng đội.

Chẳng hạn, ở đầu hiệp 2, tiền vệ Phan Thanh Hậu cướp được bóng giò gà trong chân đối phương, tạo ra cơ hội phản công ăn bàn rất sáng nước. Đáng tiếc, trong khi 2 đồng đội của anh phá bẫy việt vị chạy chỗ rất thoáng để đối mặt với thủ thành đối phương, cầu thủ này lại vội vàng chuyền bóng hỏng…

Chẳng những thế, trong suốt trận đấu, không ít cầu thủ đội U21 HAGL cầm bóng đột phá xông thẳng vào rừng hậu vệ đối phương, xác suất thành công là rất thấp, khiến vị cố vấn này không hài lòng.

Cố vấn người Nhật Bản mắng cầu thủ HAGL vì tự làm khó mình - Ảnh 4.

U21 PVF thắng 2-0 trước U21 HAGL.

Bên cạnh khen các cầu thủ HAGL có kỹ thuật cá nhân giỏi, ông thầy người Nhật Bản còn đánh giá tiền đạo Đinh Thanh Bình là người chạy chỗ không bóng rất tốt. Tiếc rằng trận này chân sút trở về từ đội U20 Quốc gia tham dự VCK U20 World Cup 2017 không ghi được bàn thắng nào, thậm chí còn bị thay ra ở cuối trận đấu.

Bóng đá trẻ không nên áp dụng tiểu xảo

U21 PVF là đội giành chiến thắng chung cuộc, nhưng sau khi ghi được bàn thắng, không ít học trò của HLV Nguyễn Hữu Đang giở quẻ nằm sân câu giờ, khiến ông Takashi Sekizuka lắc đầu ngao ngán:

"Tôi được biết PVF là một trong những lò đào tạo trẻ khá nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng cầu thủ cứ câu giờ kiểu này, làm sao mà bóng đá các bạn phát triển lên được".

Nếu mối lương duyên giữa ông Takashi Sekizuka với CLB HAGL trở thành hiện thực, có thể ví, bóng đá HAGL chẳng khác gì chữ "I" trên đầu sắp có thêm dấu "chấm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại