Có một điều kỳ lạ sẽ khiến Nhật Bản gục ngã trước Việt Nam

Tiểu Mã |

Trong bóng đá, kẻ mạnh hơn chưa chắc đã chiến thắng và triết lý này hoàn toàn có thể lặp lại với Nhật Bản ở trận bán kết với U19 Việt Nam đêm nay.

Nếu đặt lên bàn cân, U19 Việt Nam dù đang là một chú ngựa ô tại giải U19 châu Á nhưng thật khó lòng để có thể đem ra so sánh với Nhật Bản, bởi vốn dĩ nền bóng đá xứ Phù Tang vẫn xếp "trên cơ" so với chúng ta.

Song, tạm gác lại những yếu tố chuyên môn sang một bên, hãy nói tới cái dớp đen đủi rất khó lý giải của Nhật Bản ở đấu trường U19 châu Á.

Ai cũng biết Nhật Bản là một cây đa cây đề của bóng đá châu lục. Ấy thế mà trong lịch sử 57 năm của giải đấu, họ chưa từng một lần lên ngôi ở giải U19 châu Á.

Đáng nói, kể từ năm 2008 - thời điểm giải được đổi thể thức thi đấu (không có trận tranh giải ba), họ đều bị loại tại tứ kết dù vẫn được coi là "ông kẹ" của giải. Đây là cái dớp kỳ lạ mà chẳng thể nào lý giải nổi nếu chỉ nhìn vào những yếu tố chuyên môn trên… giấy.

Phải chăng U19 Nhật Bản đang vấp phải một lời nguyền, giống như những tấm gương điển hình của bóng đá thế giới?

Có một điều kỳ lạ sẽ khiến Nhật Bản gục ngã trước Việt Nam - Ảnh 1.

Cái dớp có thể sẽ "giết chết" U19 Nhật Bản.

Như tuyển Anh chẳng hạn. Có một cái dớp kỳ lạ là kể từ Euro 1980, Tam Sư chưa từng thắng trong trận ra quân ở đấu trường Euro. Năm 1996, dù được đánh giá có sức mạnh vượt trội nhưng tuyển Anh bất ngờ bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1.

Euro năm 2004, Anh thua tức tưởi trước Pháp ở trận ra quân và mới nhất và mới nhất là Euro 2016, Tam Sư cũng bị Nga cầm hòa dù được đánh giá cao hơn.

Khi "đầu chẳng xuôi thì đuôi khó lọt", không khó hiểu khi Tam Sư vẫn chỉ là "sư tử giấy" mỗi khi ra châu Âu và thế giới.

Hay như đấu trường Champions League, lời nguyền của nhà vô địch cũng chưa một lần được hóa giải. Hai đội bóng Italia - AC Milan và Juventus đều đã lọt vào 3 trận chung kết Champions League liên tiếp, nhưng cả hai đều chỉ vô địch một lần.

Vậy thì, tại sao U19 Nhật Bản lại không thể thua U19 Việt Nam khi lời nguyền suốt gần 6 thập kỷ vẫn đang đeo bám họ?

Ngược lại với xứ sở Anh đào, bóng đá Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung lại đang trải qua một năm thành công theo cách vượt quá tất cả sự mong đợi.

Hết Hoàng Xuân Vinh làm nên lịch sử với tấm HCV ở Olympic, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công giành Vàng ở Paralympic, rồi đến chiến tích của ĐT Futsal và U19 Việt Nam… tất cả đều chứng minh rằng, Thể thao Việt Nam đang trải qua một mùa vàng bội thu.

Có một điều kỳ lạ sẽ khiến Nhật Bản gục ngã trước Việt Nam - Ảnh 2.

U19 Việt Nam có lý để hướng tới chiến thắng trước Nhật Bản.

Tất nhiên, phải "có thực mới vực được đạo". Chúng ta phải có thực lực trước khi kỳ vọng vào những may mắn. Nhưng "thực" ở đây là thứ mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn đang sở hữu.

Bởi tập thể U19 Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố để gây bất ngờ với bất kể ĐT nào ở châu lục. Đó là tinh thần tập thể gắn kết, nền tảng thể lực sung mãn, khả năng phòng ngự tuyệt vời và những toan tính đúng đắn của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trước trận đấu đêm nay, vị thuyền trưởng của U19 Việt Nam đã đề phương châm phòng ngự phản công, để đưa trận đấu đến loạt luân lưu. Nếu ý đồ đó được thực hiện được, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đêm nay, nếu người Nhật có thất bại, có lẽ họ cũng chỉ còn biết tự an ủi mình rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại