Claudio Ranieri bị sa thải: Khi số phận chưa chịu buông tha "Gã thợ hàn"

Hải Đoàn |

Cuối cùng, Claudio Ranieri cũng phải nói lời chia tay King Power, nơi mà chưa đầy một năm trước, "gã thợ hàn" đã được tôn vinh như một người hùng.

1. Số phận thật biết trêu ngươi người ta khi ở tuổi gần thất thập cổ lai hy, Ranieri vẫn chưa tìm cho mình một "mái nhà" thật sự.

298 ngày sau danh hiệu vô địch Premier League vô tiền khoáng hậu, "Gã thợ hàn" chính thức bị "Bầy cáo" sa thải.

Trên Website câu lạc bộ, một bản thông cáo được phát đi. Nó chẳng khác gì một bản điếu văn trước giờ vĩnh biệt: "Tối nay (thứ năm), Leicester City chia tay với huấn luyện viên Claudi Ranieri: Claudio được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tháng 7 năm 2015. Ông đã dẫn dắt đội bóng tới chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử 133 năm khi chúng ta đã lần đầu tiên vô địch nước Anh.

Với thành tích ấy, chắc chắn ông là HLV Leicester City thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, kết quả thi đấu hiện tại ở Premier League của CLB đang gặp những nguy cơ bất ổn. BLĐ bắt buộc phải đưa ra sự thay đổi cần thiết ở ban huấn luyện".

Khi phép màu đã tắt, trước mắt Ranieri là một sự thật đến mức trần trụi và tàn nhẫn. Những con số thống kê mùa này đã chứng minh Leicester City sẽ là nhà vô địch tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League.

Hiện tại, "Bầy cáo" chỉ kiếm được 21 điểm, kém hơn cùng kỳ mùa trước đến 32 điểm. Họ đã thua đến 14 trận, kém 1 trận so với tổng số trận thua ở… hai mùa trước đó. Thầy trò Ranieri cũng chưa giành được bất kỳ trận thắng nào trên sân khách mùa này…

Claudio Ranieri bị sa thải: Khi số phận chưa chịu buông tha Gã thợ hàn - Ảnh 1.

Những học trò ưu tú nhất của ông cũng rủ nhau sa sút thảm hại. Jamie Vardy, chân sút ghi 24 bàn thắng mùa trước (trong đó có kỷ lục ghi bàn trong 11 trận đấu liên tiếp) mới chỉ "nổ súng" 5 lần.

Trong khi đó, Riyad Mahrez, chủ nhân của danh hiệu PFA (cầu thủ xuất sắc nhất mùa) cũng chỉ sở hữu 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, thấp hơn rất nhiều con số 17 pha lập công cùng 11 đường chuyền dọn cỗ ở mùa trước.

2.Tất cả mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát của vị chiến lược gia người Italia. Ông luôn giữ một vẻ bề ngoài buồn tẻ đến mức khổ hạnh trong mọi trận đấu. Sau vinh quang tột đỉnh ở mùa giải năm ngoái, có lẽ ông đã đốt cháy những gì tinh túy nhất trong nghiệp huấn luyện.

Nhìn vào bảng danh sách những nơi đã từng cầm quân, từ Fiorentina, Valencia, Chelsea, Juventus, AS Roma, Inter Milan, Monaco…, ông có thể sánh với Carlo Ancelotti, Jose Mourinho.... Nhưng không như những người đồng nghiệp kể trên, cả sự nghiệp của mình, ông phải đi tìm sự khẳng định.

Từ ban lãnh đạo, các học trò đến cổ động viên của đội bóng, ai cũng có quyền mỉa mai ông là "gã thợ hàn", là "chuyên gia thất bại". Những định kiến cay nghiệt ấy đã đeo bám Ranieri và đày đọa trong suốt sự nghiệp.

Claudio Ranieri bị sa thải: Khi số phận chưa chịu buông tha Gã thợ hàn - Ảnh 2.

Ranieri đã đưa Leicester City lên ngôi vô địch lần đầu tiên.

Nhà cầm quân 65 tuổi này chưa từng làm việc ở nơi nào quá 4 năm và thường chỉ được coi như người chữa cháy hoặc làm cầu nối trong thời chuyển giao của câu lạc bộ.

Cũng đúng thôi. Nếu cần tìm ra một cụm từ nào đó để diễn tả phong cách bóng đá mà Ranieri theo đuổi, rất dễ để đưa ra đáp án đó là… không có phong cách nào. Ở mọi đội bóng, ông luôn phải loay hoay xoay vòng đội hình, tìm cách chắp vá các cầu thủ lại với nhau và hiếm khi thể hiện một ý tưởng nào đó đặc biệt.

So với những cái tên đình đám đã nêu, Leicester City là cái tên nhỏ bé hơn rất nhiều. Ai cũng nghĩ và thầm chúc mừng vì ông đã chọn cho mình một đội bóng vừa tầm, một nơi có thể coi là "nhà" sau rất nhiều cay đắng, tủi nhục trong sự nghiệp. Nhưng rồi, khi vầng hào quang đã rời xa, Ranieri tiếp tục phải rời bỏ ngôi nhà ấy trong thất bại.

Claudio Ranieri bị sa thải: Khi số phận chưa chịu buông tha Gã thợ hàn - Ảnh 3.

Chiếc cúp vô địch khiến Ranieri trở thành HLV của năm.

3.Ai khóc cho ông? Aiyawatt, con trai của Chủ tịch Vichai, đồng thời là phó chủ tịch câu lạc bộ đã nói rằng quyết định sa thải Ranieri là quyết định khó khăn nhất trong gần 7 năm qua của ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Nhưng nên nhớ rằng cách đó không lâu, chính cha của ông đã đứng ra cam kết tương lai cho Ranieri bất kể mùa bóng này "bầy cáo" trôi dạt về đâu. Các cổ động viên Leicester City có lý khi cho rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quá "vô ơn" khi đối xử phũ phàng với HLV. Tuy nhiên, dù có yêu mến ông đến đâu, họ cũng không có quyền quyết định.

Ranieri có tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình hay dừng lại? Chỉ có ông mới có câu trả lời nhưng số phận dường như chưa cho ông "nghỉ hưu" sau rất nhiều bão tố cuộc đời.

CLIP Swansea 2-0 Leicester City:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại