Chuyện con cái nhà danh hài Tấn Beo

Nguyễn Hương |

Không phải con của người nổi tiếng nào cũng được cưng chiều và sống sung sướng. Không phải con của người nổi tiếng nào cũng dễ hư hỏng. Điển hình là 3 chàng quý tử nhà danh hài Tấn Beo.

Nhiều người cho rằng, là con của một danh hài nổi tiếng thì cuộc sống hẳn phải sung sướng lắm. Không những được ăn ngon mặc đẹp lại còn được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. 

Thế nên, nếu có ý nghĩa rằng, sống trong nhung lụa miết nên những đứa trẻ đó dễ hư hỏng... âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng tất cả những điều đó đều không đúng với ba chàng quý tử nhà danh hài Tấn Beo. Tấn Beo hài hước, gần gũi với con như những người bạn nhưng anh cũng là người cha cực kỳ nghiêm khắc.

Chuyện dạy dỗ con, anh giao cả cho vợ để bản thân gánh vác kinh tế trong gia đình. Anh chỉ "xuất hiện" khi có sự cố. Nhưng chỉ anh mới có thể nói chuyện với 3 cậu con trai để con hiểu và không làm những điều khiến cha mẹ buồn lòng. 

Mỗi lần nghe con giãi bày xong, anh chỉ nói "mốt không làm mấy chuyện đó nữa, ba không thích". Nhẹ nhàng và ngắn gọn vậy thôi nhưng sự việc đó sẽ không bao giờ được lặp lại.

Anh cho con cuộc sống đầy đủ nhưng ngược lại, anh cũng dạy con trân quý mồ hôi nước mắt của bố trong lao động để bốn mẹ con không phải thiếu thốn bất cứ điều gì.

Cho con đi nghĩa vụ quân sự để rèn vào khuôn khổ

Người con trai lớn của Tấn Beo tên Phạm Tấn Lợi, năm nay 22 tuổi. Tấn Lợi vừa tốt nghiệp khoa Du lịch – khách sạn trường Đại học Ngoại ngữ TPHCM.

Tuy danh hài Tấn Beo chỉ cao khoảng 1m60 nhưng Tấn Lợi sở hữu một chiều cao khá lý tưởng của người Việt Nam, trên 1m70.

Với cái mác con nhà nòi và ngoại hình dễ nhìn của cậu con trai, Tấn Beo hoàn toàn có thể hướng con nối nghiệp cha giống như bao nghệ sĩ khác. Nhưng Tấn Beo lại chọn một cách ứng xử khác. Anh tôn trọng sở thích và mong muốn của các con mình.

Chuyện con cái nhà danh hài Tấn Beo  - Ảnh 1.

 Danh hài lên doanh trại thăm nuôi cậu con trai lớn, Phạm Tấn Lợi - ảnh: NVCC.

Tấn Lợi vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, anh đồng ý để con đi nghĩa vụ quân sự... chỉ vì cả hai cha con đều nghĩ rằng, vào quân ngũ sẽ được tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng sống trước khi ra ngoài xã hội làm việc.

Ngày Tấn Beo gặp tôi cũng là ngày anh vừa đi thăm nuôi cậu con trai ở doanh trại bên Gò Vấp về. Anh khoe, anh là nghệ sĩ duy nhất ở Việt Nam hiện nay cho con đi nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp đại học. 

Nói rồi Tấn Beo cho tôi xem bức ảnh hai cha con anh chụp chung ở doanh trại.

Tấn Beo nói: "Ngày xưa còn chiến tranh thì lo cực khổ, chứ giờ thời bình, vào doanh trại để tập thể lực, học đạo đức con người, nề nếp sinh hoạt cho khuôn khổ, đến khi ra đi làm, gặp công việc gì cũng sẽ thấy nó nhẹ nhàng".

Con trai không dám múa rìu qua... mắt ba!

Tấn Beo còn có hai người con trai nữa tên Phạm Tấn Lộc và Phạm Tấn Bình An. Cậu con trai thứ 2 của danh hài hiện cũng đang học đại học và là người khá vui tính. Cậu út 15 tuổi còn đang học phổ thông.

Theo lời danh hài, trong ba cậu quý tử nhà anh chỉ có cậu con trai giữa – Phạm Tấn Lộc tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật. Anh cũng muốn hướng con theo nghiệp nhưng chưa có dịp và đang lên kế hoạch.

"Ngày xưa không có internet, không có tivi, con nít không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài. Hàng ngày nó thấy hình ảnh cha mẹ hát trên sân khấu hay bán hủ tíu, bánh mì nuôi con.

 Khi ba mẹ đi công việc thì nó nhào lên gánh. Gánh được 1 bữa sẽ gánh được 2 bữa, từ đó mà có cha truyền con nối.

Còn bây giờ, vừa lớn là tụi nhỏ đã biết tới đủ lãnh vực khác. Nó bị mê những thứ đó nên quên nghề của cha mẹ. Vì thế, tôi cũng không gượng ép con theo nghề của mình. Đứa nào thích và có năng khiếu thì tôi sẽ tạo điều kiện cho theo".

Biết cậu con trai giữa có năng khiếu nhưng anh hiểu con sẽ khớp nếu phải diễn trước mặt anh nên anh tính nhờ vài người bạn cho con theo chân học nghề.

Chuyện con cái nhà danh hài Tấn Beo  - Ảnh 2.

 Vợ chồng Tấn Beo và 3 chàng quý tử ngoan hiền - ảnh: NVCC.

Anh tâm sự: "Tôi sẽ nhờ mấy người bạn cho nó theo học nghề. Không có mặt tôi thì nó có thể làm được. Có ba ngồi coi nó bị sức ép, không dám làm gì. 

Thằng Bo em tôi còn khớp tôi, huống chi thằng con. Nó đâu dám múa rìu qua mắt ba. Thôi thì mình để nó đi riêng với đám khác. Mình theo dõi lén thôi".

Trước thắc mắc sao anh không cho con theo học tại trường Sân khấu điện ảnh hoặc các lớp tài năng tạo nguồn của các nghệ sĩ lớn, Tấn Beo cho biết, nghệ thuật đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh và học theo chân nghề, cần thực tế và thực hành luôn.

Học ở trường lớp chính quy ra, rất ít đơn vị nghệ thuật nhận. Trong khi gia đình anh vốn là con nhà nòi về nghệ thuật thì tại sao không để con theo chân nghề luôn với chính các bậc cô chú cùng thời với cha mình.

Không ăn chơi và ngoan

Một nửa cuộc đời Tấn Beo phiêu dạt ở miền Trung và miền Bắc theo các đoàn hát, gánh hát để kiếm tiền nuôi ba mẹ và hai người em hồi những năm sau giải phóng. Mãi sau này, anh mới được sống và hoạt động đúng nghĩa ở mảnh đất đã sinh ra anh.

Sau khi ba mẹ anh mất, một mình Tấn Beo lại tiếp tục bao bọc hai người em cho đến khi các em "đủ lông đủ cánh", anh mới thả ra để về lo cho tổ ấm riêng của mình với người vợ làm nội trợ và 3 cậu con trai.

Như thấy được tấm gương của cha, 3 đứa con anh đều rất ngoan và tự ý thức rằng, mình không được làm gì khiến ba mẹ buồn, ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình.

Tấn Beo nói với tôi, xã hội ngày nay rất phức tạp, con cái dễ hư do cha mẹ không kề cận dạy dỗ được thường xuyên. Nhất là con trai vốn luôn khó dạy hơn con gái bởi chúng có bản lĩnh và sự cứng đầu riêng.

Chuyện con cái nhà danh hài Tấn Beo  - Ảnh 3.

 Lúc con danh hài còn nhỏ - ảnh: NVCC.

Ấy vậy mà cả ba cậu con trai của Tấn Beo đều rất ngoan, không ăn chơi, chỉ lo học hành. Anh bảo "Mấy đứa con tôi không vướng vô mấy chuyện ăn chơi, hư hỏng. Chúng chỉ biết đi học rồi về nhà. Lâu lâu có sinh nhật bạn thì xin phép ba cho đi chơi chút rồi về.

Chúng không làm những điều khiến ba mẹ buồn. Không làm mất thanh danh của gia đình. Tôi luôn dạy các con rằng, ba không cần các con phải làm giàu, chỉ cần đừng làm những gì để xã hội lên án các con là ba mẹ hãnh diện rồi.

Ba không cần các con phải đem cái gì cao sang, danh vọng, hơn thua ai về nhà. Ba chỉ cần đừng làm gì cho gia đình xấu hổ là được".

Anh chia sẻ, các con anh dễ bảo nên anh chưa từng gặp tình huống khó khăn trong chuyện dạy con. Cũng có lúc con cự lại nhưng chưa bao giờ dám nói hỗn với ba mẹ dù chỉ nửa lời. Thậm chí trong gia đình anh còn chưa từng có chuyện cha con, vợ chồng lớn tiếng với nhau.

Cha con anh rất thân thiện, anh thường giỡn với con như bạn. Những lúc rảnh rỗi, cha con cùng ngồi chơi game với nhau. Con chơi game nào, cha chơi game đó.

Tấn Beo cũng cho biết, tính cách ba cậu con trai của anh khác nhau. Nhưng về cơ bản đều giống bố ở chỗ trầm tính, thường để trong lòng mọi chuyện, ít nói.

"Tụi nó biết đó giờ ba mình chỉ biết lo cho mình, lo cho gia đình, chưa làm điều gì buồn cho gia đình. Chỉ nhiêu đó thôi là tất cả chúng nó phải suy nghĩ.

Khi chúng nó làm gì đó không đúng, tôi đợi dịp kêu xuống nói chuyện dứt khoát 1 lần như hai người đàn ông. Tôi nói "mai mốt không làm mấy chuyện đó nữa, ba không thích". Ngắn gọn vậy thôi nhưng tụi nó hiểu và không bao giờ lặp lại việc đó nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại