Chồng xấu trai, nhỏ con nhưng là "soái ca" của Hải Yến Idol

Hương Hương |

Chồng của Hải Yến Idol là một anh chàng nhỏ con, xấu xí nhưng rất tâm lý và ga lăng. Anh là người thầm lặng phía sau những thành công của cô ca sĩ cá tính người Hà Nội.

Chồng Hải Yến có cái tên khá con gái - Ngọc Anh. Anh sinh năm 1978, tuổi con ngựa nhưng Hải Yến bảo "anh ý tuổi ngựa đấy nhưng ngựa này không dễ cầm cương đâu"!

Bị gia đình nhà vợ ngăn cản

Ngọc Anh gặp Hải Yến lần đầu tiên tại Hải Phòng vào khoảng năm 2004. Khi ấy, Hải Yến đang học năm nhất trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và là ca sĩ trong show diễn ở Hải Phòng. Còn anh là DJ cho đêm nhạc đó.

Thấy người con trai hiền lành, ít nói, ai nói gì cũng cười, Hải Yến sinh lòng quý mến nhưng vì đang có bạn trai ở Hà Nội nên những xúc cảm đó cũng mau chóng đi qua.

Bẵng đi vài năm, Hải Yến vào TPHCM thi Vietnam Idol và tình cờ gặp lại anh đang biểu diễn tại một quán cà phê ở Sài Gòn. 

Khi đó, bạn trai Hải Yến ở Hà Nội chuẩn bị đi lính nghĩa vụ vào Công an nhân dân 2 năm. Hải Yến và bạn trai cũng đã mua nhẫn cưới chuẩn bị kết hôn theo mong muốn của hai bên gia đình.

Thế nhưng, như có sự sắp xếp của định mệnh, Hải Yến về trả nhẫn từ hôn và quay lại TPHCM với Ngọc Anh. Đó là cuối năm 2007.

Gia đình Hải Yến khi đó đã rất sốc. Nếu Hải Yến từ hôn vì một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và giàu có thì thôi không nói. Nhưng Hải Yến từ hôn vì một người đàn ông xấu xí, công việc lại chưa ổn định.

Hải Yến nói "nếu anh ấy không theo em vào TPHCM, không ở lại với em thì em không bao giờ chọn anh ấy.

Sau Vietnam Idol, em bị khủng hoảng, bế tắc đủ thứ. Chính anh ấy là người ở bên động viên em, chia sẻ với em".

Chồng xấu trai, nhỏ con nhưng là soái ca của Hải Yến Idol - Ảnh 1.

 Mặc dù rất chuẩn man nhưng chồng ca sĩ Nguyễn Hải Yến có cái tên khá con gái, Ngọc Anh.

Hai người sống với nhau 2 năm, từ 2008 đến 2010. Đó cũng là quãng thời gian vất vả nhất của Hải Yến - Ngọc Anh.

Nhờ duyên may, Hải Yến được giới thiệu vào làm văn phòng tại một công ty Dầu khí. Nhưng Ngọc Anh vẫn chưa có công việc ổn định.

Khi Hải Yến đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ, gia đình cô không ai đồng ý. Dù vậy, năm 2010, Hải Yến và Ngọc Anh vẫn quyết định làm đám cưới trong im lặng.

Nhỏ con, ga lăng, nhẫn nhịn và chiều vợ

Hải Yến tự hào kể về chồng mình: "Chồng em chỉ nhỏ bé về mặt cơ thể thôi chứ ra ngoài xã hội, đối nhân xử thế, chưa ai chê chồng em câu nào.

Rất nhiều người làm trong nghề còn phải ghen tị vì em có ông chồng như thế. Thảo Trang bảo, ông ý chiều bà muốn chết. Chung Thanh Phong bảo, ông ý hiền ơi là hiền, thương bà muốn chết".

Cũng theo lời của Hải Yến, Ngọc Anh không chỉ ga lăng với vợ mà với chị em phụ nữ khác, anh cũng rất biết quan tâm.

Có lần công ty Dầu Khí mà Hải Yến làm việc, tổ chức đi chơi biển. Có cô bạn đồng nghiệp của vợ bị té, chồng Hải Yến chạy ra bế vào, lấy thuốc đắp rất đầy đủ và chu đáo.

Hải Yến bảo, "anh ấy hiền và ít nói lắm nhưng đã nói là làm nên em không dám bắt nạt đâu. Những lúc vợ chồng giận dỗi, cãi nhau. Đang lúc to tiếng, anh ý bỏ ra ngoài, em có muốn cáu cũng chẳng biết cáu với ai".

Chính nhờ cái cách "hạ lửa" khéo léo ấy của chồng mà đến giờ cả hai vẫn giữ được nhau vì tính Hải Yến rất nóng và thẳng.

Chồng xấu trai, nhỏ con nhưng là soái ca của Hải Yến Idol - Ảnh 2.

 Hai vợ chồng có nhiều thói quen, sở thích ngược nhau nhưng không vì thế mà gia đình bớt vui.

Mặc dù hai vợ chồng có nhiều điểm trái ngược nhau nhưng ông xã Hải Yến lại là người rất chiều vợ.

Hải Yến không thích đi chơi. Ngọc Anh thì ngược lại. Cứ mỗi lần Hải Yến bực mình chuyện gì trong công việc, cuộc sống, Ngọc Anh lại kéo vợ đi... cà phê. Nhưng đến quán, hai người toàn ngồi đối diện như hai... thằng bạn!

Hải Yến vốn xuất thân là dân thể thao nên cô rất "siêu nhân" về khoản này. Mặc dù không thích thể thao nhưng anh vẫn chở vợ đi tập bình thường và ngồi đợi trên bờ mỗi lần vợ đi bơi.

Có vợ vừa xinh đẹp, vừa cá tính, vừa nổi tiếng có lẽ là một áp lực lớn nhất với một người đàn ông. Nhất lại là một người đàn ông "già", hơn vợ 8 tuổi và ngoại hình xấu xí như Ngọc Anh.

Thế nên có đôi khi, Ngọc Anh cũng ghen. Trong 2 lần đánh ghen ấy, đã cũng có lúc... hôn nhân tưởng như tan vỡ. Nhưng rồi cuối cùng mọi sóng gió cũng đi qua, phần nhiều vì Ngọc Anh là người "nhẫn nhịn và hiểu chuyện" như lời Hải Yến nói.

Nhưng dù có ghen "rầm trời" như lời Hải Yến kể thì "vợ chồng em chưa bao giờ nói hỗn với nhau, chưa bao giờ đánh nhau".

Hải Yến bảo: "Vợ chồng em vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định và không gian riêng bằng cách không kiểm tra ví tiền hay điện thoại của nhau.

Anh ấy là người đàn ông chín chắn, vui tính. Em gọi anh ấy là người đàn ông già mà đáng yêu. Còn anh ấy gọi em là Cún".

Thầm lặng phía sau thành công của vợ

Theo lời kể của Hải Yến thì chồng là người hỗ trợ cô rất nhiều trong sự nghiệp âm nhạc. Hải Yến tin rằng, chồng mình chính là bờ vai vững chắc để vợ con dựa vào.

Chồng Hải Yến từng làm rất nhiều công việc: DJ, hàng không, kinh doanh quần áo, nhà hàng ẩm thực... Dù trải qua nhiều thất bại nhưng chưa bao giờ cô thấy anh bi quan hay bế tắc.

Chính vì thế, anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho vợ ngay từ những ngày đầu hai người về sống với nhau - vì đó là giai đoạn khủng hoảng tinh thần nhất của Hải Yến.

Chồng xấu trai, nhỏ con nhưng là soái ca của Hải Yến Idol - Ảnh 3.

 Dù biết vợ trở lại showbiz, mình sẽ gánh nhiều trách nhiệm và nhận nhiều áp lực hơn nhưng anh luôn cổ vũ, động viên, thậm chí tư vấn hỗ trợ vợ trong sự nghiệp.

Xem vợ như một người bạn thân nên anh cũng là "chuyên gia tâm lý" của vợ trong những tình huống khó khăn vợ gặp phải. Anh có thể ngồi hàng giờ nghe vợ kể lể về những bực dọc trong công việc cũng như cuộc sống và sau đó cho vợ những lời khuyên hữu ích.

Khi Hải Yến sinh con, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm và khủng hoảng nặng vì tăng cân trở lại. Thậm chí, trong nhà có bao nhiêu cái gương, Hải Yến lấy vải che lại hết để khỏi phải nhìn thấy mình vì ... xấu quá!

Trong thời gian giảm cân để lấy lại vóc dáng, Hải Yến rất căng thẳng vì không được ăn tinh bột, tập luyện lại vất vả. Chính anh là người luôn khuyến khích, động viên vợ, mua trái cây tươi trữ trong tủ lạnh để vợ ăn khi đói.

Bỏ hát một thời gian dài, đến khi thấy bạn mình biểu diễn trên tivi, Hải Yến lại thèm được đi hát vì cứ thấy cuộc sống của mình như thiếu điều gì đó.

Hải Yến nói với chồng mong muốn ấy. Thấy vợ vừa nói vừa khóc, anh xót xa. Thế là quyết tâm ủng hộ vợ đi hát lại.

Nhưng ngày đầu mới đi hát lại, Hải Yến phải xin và chấp nhận hát không có catse. Nhưng Hải Yến vẫn thấy vui. 

Nhưng có người lại lợi dụng cái niềm vui được hát đó của Hải Yến để "trốn" catse mãi. Hải Yến buồn, tâm sự với chồng. Cũng chính anh là người động viên vợ.

Khi Hải Yến quay lại với âm nhạc, anh là người sắp xếp công việc kinh doanh ở cửa hàng, chăm sóc con cái những lúc vợ bận đi diễn. Và anh cũng kiêm luôn "tài xế" cho vợ những lúc rảnh.

Khi vợ bận đi quay chương trình, luyện thanh, biểu diễn, anh nhận nhiệm vụ chăm con từ A đến Z, thế nên, anh cũng là một ông bố cực giỏi trong chuyện chăm sóc trẻ con. Nếu vợ đi hát về khuya, cho con ngủ xong, anh lại chạy đi đón vợ chứ không để vợ đi về một mình.

Theo lời Hải Yến, anh chưa bao giờ mua quà cho vợ nhưng đưa vợ đến shop và đứng tư vấn xem đôi giày nào, chiếc áo nào, màu son nào hợp với vợ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại