Chủ vựa vật liệu thuê “giang hồ” đánh người

BÃO BÌNH |

Trong lúc bà Trương Thị Thoa (1969, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đang nhặt rau trong nhà, bất ngờ có 4 đối tượng xông vào... đòi nợ. Lời qua tiếng lại, đối tượng Trần Viết Tư (còn gọi Tư Đía, trú cùng xã) tung cước vào mặt bà Thoa rồi cùng các đối tượng khác hành hung người phụ nữ này...

Chủ vựa vật liệu thuê “giang hồ” đánh người - Ảnh 1.

Bà Thoa đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo trình bày của bà Trương Thị Thoa, trưa 3-6, có 4 người bất ngờ xông vào nhà bà, trong đó có 3 “giang hồ” do Cu Đen (ở TT Hà Lam, H. Thăng Bình) cầm đầu, đối tượng còn lại là Trần Viết Tư (chủ cơ sở vật liệu xây dựng Tư Hương).

Khi vào nhà, Tư yêu cầu bà Thoa trả số tiền nợ mua gạch còn lại là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà Thoa nói số tiền trên bà đã trả, có biên lai nhận tiền đầy đủ thì bất ngờ Tư đá thẳng vào mặt bà Thoa khiến bà bật ngửa ra sau.

“Hốt hoảng, tôi cố gắng gượng dậy chạy ra ngoài kêu cứu nhưng họ khống chế không cho tôi ra khỏi nhà. Lúc này, Trần Viết Tư yêu cầu tôi đưa biên lai số tiền gạch trên ra xem. Tôi vào lấy biên lai đem ra thì đối tượng liền giật và xé đi.

Ngoài ra, ông Tư còn lấy đi một nhẫn vàng tôi đang đeo và một số giấy tờ cá nhân của tôi...”, bà Thoa kể lại.

Ngày 6-6, tiếp xúc với P.V tại bệnh viện, bà Thoa cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do đối tượng Trần Viết Tư thù vặt nên thuê “giang hồ” đến uy hiếp đánh đập bà. “Đầu năm 2018, tôi làm nhà nên có mua vật liệu xây dựng tại cơ sở Tư Hương do Tư làm chủ.

Sau khi mua gần 200 triệu đồng với các mặt hàng như xi-măng, sắt thép, gạch..., tôi thấy vật liệu ở đây có giá bán cao hơn so với nơi khác nên không mua ở đây nữa, và tôi cũng đã trả hết tiền cho Tư.

Sau đó, thấy tôi đi mua vật liệu nơi khác, Tư đem lòng thù ghét và cho rằng tôi còn nợ tiền vật liệu không chịu trả nên đã hành động như trên.

Sau khi bị nhóm giang hồ hành hung, tôi phải nhập viện theo dõi, điều trị. Hiện tôi đã làm đơn báo cáo sự việc gửi CAH Thăng Bình đề nghị can thiệp, xử lý”, bà Thoa nói.

Qua xem nội dung clip mà gia đình bà Thoa cung cấp từ camera trong nhà ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc trên, chúng tôi không khỏi bức xúc khi thấy cảnh đối tượng Trần Viết Tư đá thẳng vào mặt bà Thoa.

Trong khi đó, đối tượng “đàn anh” có tên Cu Đen thì ngồi bình thản trên ghế cạnh đó, 2 đối tượng còn lại đứng phía sau khống chế không cho bà Thoa chạy ra khỏi nhà để cầu cứu...

Trước sự việc trên, ngày 6-6, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo CAH Thăng Bình xác nhận đã nhận được đơn của bà Trương Thị Thoa và cho biết đơn vị đang khẩn trương thụ lý, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại